Cũng đang sắp sửa làm hss sinh mà chưa biết ở đâu, m sinh thường mà PSHN vừa có vụ 19 y bác sỹ bị phơi nhiễm HIV nên sợ, vào C mà đẻ thường ko có dịch vụ thì chết.
Em đến cuối tháng 8 cũng sinh rồi đây ạ. Chị có biết chi phí đẻ thường ( không bảo hiểm) ở viện C là bao nhiêu không ạ? Em cũng đứa đầu nên chọn sản C cho chắc, vì lỡ đẻ ở nơi khác mà có biến chứng gì thì họ cũng chuyển mình sang C thôi. Nên Biết là chật chội nhưng em vẫn chọn C.
Tuần 28 em đăng kí đẻ thường rồi, không biết bây h thay đổi được không nhỉ? Mà chị đẻ mổ dịch vụ có bảo hiểm không ạ? Nếu tháng nữa đẻ mổ thì có lẽ em cũng chọn dịch vụ như chị cho nhàn. Đẻ thường người nhà không được vào chăm thì mình vất vả lắm.
Các mẹ cho em hỏi sinh dịch vụ ở viện C thì người nhà có được vào phòng sinh cùng k, sau khi sinh người nhà được vào chăm sọc thoải mái chứ? Có quy định giờ không các mẹ? E định đăng kí sinh ở viện C cơ mà đọc thấy có mẹ bảo khi lên phòng chờ sinh là có mỗi mình thôi, sau sinh thì người nhà chỉ được và chăm theo giờ quy định. Hic. Đọc thôi đã thấy sợ rồi.
Đẻ dịch vụ người nhà được vào chăm sóc thỏa mái, không hạn chế giờ giấc, nhưng ko được theo vào phòng đẻ.
Em đang phân vân đẻ ở PSHN và C quá, ở C thì em có anh bs người quen bên khoa siêu âm ý nhưng quen BT nên ko biết có thể nhờ vả gì được ko nữa
Mình đẻ tập 1 ở C thấy vô cùng hãi hùng và thề rằng không bao giờ quay lại nữa. Vậy mà chưa đầy 3 năm sau vẫn chọn C cho tập 2 mặc dù bảo hiểm cơ quan mình đủ để trang trải Vinmec và các bà bầu cơ quan mình phải tầm 70% đẻ VM. Không những vậy mình thậm chí nhờ người quen xin xỏ để vào phòng dịch vụ mà cũng không được. Lý do là vì mình gặp một số nguy cơ như: hen phế quản, tiểu đường thai kỳ, tiền sử sinh non... Những trường hợp như mình vào C cũng không được vào phòng dịch vụ mà không vào phòng dv thì một số mẹ trên LCM chắc cũng đã trải qua: không được nằm cùng con, nằm 2-3 người trên 1 chiếc giường con, ng nhà chỉ đc ngủ lại đêm đầu tiên còn lại thì thăm hỏi theo giờ và thời gian còn lại bệnh nhân phải tự túc làm mọi thứ, con không đc bú mẹ trong 5 ngày đầu tiên, đừng mơ skin to skin như những nơi khác... Số mình hẩm hiu nên mọi trải nghiệm khó chịu kia mình đều trải qua hết. Kể ra thì lần thứ 2 thì cũng đỡ khủng khiếp hơn chắc là đã quen nhưng dù sao cũng không muốn quay lại tí nào. Nói chung các bạn nào thai kỳ không gặp biến chứng thì không nên vào C làm gì
Cùng chung quan điểm với mn , đẻ thường viện C thì mơ được nằm 1 mình 1 giường đã khó, đừng nói những thứ khác.
Chủ top cho hỏi em thai đôi, khỏe mạnh nhưng đã quen với bác sỹ sản C và theo cô từ lúc 2 vc chưa có em bé, 2 năm sau thì có nên C hay PSHN
Tớ tập 1 đã đẻ mổ ở Viện C rồi, hồi ấy cũng được vào nằm trong phòng dịch vụ nhưng không phải là gói dịch vụ như bây giờ. Mẹ nó cho tớ hỏi, gói dịch vụ trọn gói 12 triệu này là bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong 5 ngày từ khi vào mổ cho đến khi xuất viện rồi phải không (ko bao gồm chi phí làm hồ sơ sinh), gói 12 triệu này thì mổ xong có phải mất thêm chi phí bồi dưỡng kíp mổ không. Cảm ơn mẹ nó nhiều.
Mn ơi, thường thì có người quen mà mh nhờ vả họ thì mất khoảng 3tr bồi dưỡng kíp mổ,( cái này người mình nhờ vả sẽ tự nói với mh là nên bồi dưỡng kíp mổ bao nhiêu, ntn ...) còn đúng quy định thì ko mất xèng nữa đâu.