Em sinh 1 be gai định có con mà thấy lo lắng quá vì chồng em con một gia đình chồng em gốc miền bắc nên mong có bé trai .Em nghe nói đi canh trứng có thể sinh con theo ý muốn mà em chưa biết khám bác sỉ nào có kinh nghiệm, có mẹ nào ở TP.HCM cho em biết với.
Chàodoanthoa! Không biết đoanthoa ở quận mấy để mình có thể giới thiệu nơi có thể canh trứng. Thôi thì mình giới thiệu doanthoa 3 chổ này nhe: 1.BS Nguyễn Thị Thu Thủy (chắc là đúng tên này) Đc: 168/3 Đặng Văn Ngữ, PN. Doanthoa đi đến LV.Sỹ và quẹo vào ĐV. Ngữ đến hẻm 168 sẽ thấy ngay. BS làm việc từ 5g-8g, T2-4-6. BS này rất dịu dàng. 2. Phòng khám Thiên Ân, cũng trên đường Đặng Văn Ngữ mà nằm ở hướng ngược lại với PK BS Thủy, Khoảng số mười mấy. Đi khám buổi chiều thì có bs Ẩn (nam) nhưng cũng rất nhiệt tình. 3. PK Minh Khai: 414A NGuyễn Thị Minh Khai (gần ngã 3 Tôn Thất Tùng). PK này làm việc từ 2g - 9g tối các ngày. Ngoài ra, doanthoa có thể đến phòng khám Đông Y: 193 Phạm Văn Hai, Quận TB (Đi từ CMT8 quẹo vào PVH), kế công an phường 5 hay 8 j đó. Ông thầy ở đây rất mát tay trong việc bốc thuốc uống để sinh con trai. Mẹ nó có thể thử xem nhe!
Đúng rồi, bạn nên cho mọi người biết bạn ở khu vực nào để mọi ng sẽ giới thiệu những chỗ thuận tiện cho việc đi lại. Xác định trước là sẽ tốn thời gian lắm đấy, không chỉ ngày 1 ngày hai đâu nhé. Kết quả cũng ko ai dám chắc nhưng cứ đi đi cho tâm lý bạn & gd chồng thoải mái vì cũng cố gắng hết sức. Còn con gì thì trời cho mà..... Chúc bạn may mắn.
Cảm ơn các chị nha, lúc nào em đi thử .Em đang ở quận 7.Lúc nào lên kế hoạch hết mọi việc em mới dám sinh nghe đâu bảo canh trứng mất nhiều thời gian nên em tìm hiểu kỹ cho chắc ăn.Được hay kg có khi do số ........nhưng cứ thử số mình xem sao hi!hi!hi!:
ban nen uong thuoc dong y o duong PHAM VAN HAI cho gan CA phuong do. Dau duong CMT8 queo vao 1 chut thoi tiem do nam ben phai . Minh va ban cua minh uong o do trung 100% do. Chi uong 6 thang la dinh lien . chuc ban nhanh co tin vui
Bạn có thể đến phòng khám của bs Trần Quang Thành - BV Từ Dũ. 543/50 Nguyễn Đình CHiểu. Q3 (hẻm đội diện chợ Bàn Cờ). ĐT : 0913905043. Làm việc từ 17g - 20g. BS này mát tay lắm, mình đi khám thai ở đây thấy có rất nhiều người tới khám & tới cám ơn BS. Ở đây chuyên canh trứng, khám thai, siêu âm, sau này có sanh còn nhờ BS đỡ cho mình luôn tiện lắm. 2 đứa sau của mình cũng nhờ bác Thành đỡ cho đấy. Chúc bạn sớm được như ý.
Mà các mẹ ơi cho em hỏi là khi nào uống thuốc bắc.Vừa uống thuốc bắc vừa uống thuốc tây có sao không?Em cảm ơn các mẹ nhiều nhé.
Nếu mẹ nó uống thuốc Bắc thì nên ngưng thuốc tây nhe! Thuốc Bắc khi nào uống cũng đc nhe! Cứ đến chổ Phãm Văn Hai, thầy thuốc sẽ bắt mạch và cho thuốc, doanthoa chỉ việc về uống đúng cử (ko cần phải đầu chu kỳ hay j cả) và sinh hoạt bình thường, ko phải thấp thỏm canh ngày j hết. Nếu sau 3 tháng uống thuốc xong mà vẫn chưa có thì lên bắt mạch lại... Đây là 1 cái hay đó vì mình ko bị yếu tố tâm lý hay áp lực j cả... Mình cũng uống thuốc ở đây và cũng đang có bé trai, uống thuốc khoảng 1 tháng sau là có thai đấy. Từ lúc uống thuốc thì ko fai lăn tăn canh ngày hành động nên thoải mái lắm! Doanthoa thử xem
chào các mẹ thủ đức thì mình k rõ,mà mình lúc trước đi canh ở bs mai ở bv hùng vương,bs huỳnh thị thúy mai,mình ăn theo chế độ của hai vc rồi thuốc thang roi siêu âm trứng ,nhưng bs mai này rất mát tay ah,nhiều mẹ theo lắm,bác tư vấn nhiệt tình lun nhé..phòng khám bác mai là .232/17 lý thường kiệt.P 14.quận 10..hi mình cũng đi khám bác ấy và canh trứng trong 4 tháng trời lun ah.mất nhiều thời gian và rất tâm lý,tới tháng thứ 5 mình thả lỏng thì tin vui lại tới ,tới bây giờ mình có bầu cu tý đã gần 6 tháng rồi ...chúc mọi người may mắn nhé...bác mai này nếu theo dõi từ khi mới bd tới lúc sinh bác ấy sẽ đỡ sinh cho mình lun đó...
tùy theo siêu âm của từng người nữa rồi bác sẽ cho thuốc và hd khác nhau mn ah.chứ như mình thì mình k để ý lắm vì mình kết hợp với tẩm bổ ăn uống cho hai vc nữa...xa thì bạn chọn nơi nào gần hơn đi cho tiện, quận 10 thì gần nhà mình nên mình có lợi thế hơn..hi..
Ở Hóc Môn thì có phòng khám nào gần vậy các chị em,đứa đầu sinh con gái,nên áp lực lắm luôn,ông bà nói con nào cũng được nhưng mà thấy bé trai là mê, biểu hiện ra mặt luôn,nên e phải cố gắng.Các chị em giúp e chỗ nào thuận tiện với ạ