E năm nay 23 tuổi mới bị trường Sư Phạm Hà Nội đuổi ra khỏi một cách hợp pháp, không có tài gì đặc biệt, k có tiền nữa, lại không biết khua môi múa mép, 4 năm sv chẳng quen đk nàng nào luôn, nên ế quá trời. Thấy bảo mn trên này rất thật, và nhiệt tình hôm nay mạnh dạn lên trên này nhờ các mẹ trọ giúp. Em xin đa tạ.
thế thì gái đó k ổn ạ. với cả cái này tương lai gần là hơi khó ạ, dù sao có người đồng cam cộng khổ vẫn tốt hơn ạ.
hihi t quên 1 chị làm trưởng phòng nhân sự cty của nhật 1972 , bà chị chơi thân 1981 , bà dì 1987 . toàn chưa thèm lấy chồng nha