Cố gắng để được khéo tay như các mẹ. Hồi bé xíu chỉ đi xin vải vụn về cắt quần áo cho búp bê...giờ phải thử mí đc
hic, các mẹ may khéo quá. Em cũng muốn may cho con quá mà lười. đi làm về, xong xuôi các thủ tục cho con là chỉ muốn lăn ra ngủ (((
Các mẫu trong shop của mẹ nó cũng yêu mà. Toàn từ kiểu cơ bản và rút nhún là nhiều. Đồ trẻ con giờ cũng ko quá cầu kỳ. Mình thích may đồ cho con, vì vừa nhanh vừa đẹp, con mặc cái nào cũng khoe và thích đồ mẹ may.
Shop mình bán đồ thiết kế do em mình ở quê thiết kế và thuê gia công may. Chứ mình thì chịu í. Nhà có 2 bố mẹ với con, đi làm về, xong xuôi các thủ tục là lăn đùng ra ôm nhau ngủ, cuối tuần ko ngủ nghỉ, nấu ăn thì cũng kéo nhau đi ra ngoài chơi cho con giải ngố. Thành ra là lười may vá quá!
Ngay trước mình may được mỗi mấy cái lót nồi. Chẳng ra hình thù luôn. nếu khéo tay may quần áo cho con được thì tốt quá!
thích thế. mình có 2 bé rồi. Nhưng mà nguyên thời gian đi làm cho con ăn vs cho con đi học đã tối mặt rồi. Ko có time mà thực hiện nữa
Nhà em cũng thế mà. Lại còn ở riêng 2vch, ko giúp việc gì gì đâu. Cứ tranh thủ thôi, con ngủ thì mẹ may vá.
Uh, tầm đó, hoặc mn xem ở các hội may vá, nhiều mẹ thanh lý máy may, đắt rẻ các kiểu, mình cũng mua thanh lý, dùng ngon lành >1 năm nay.
m thì ở tỉnh nên chắc mua của a Tùng cho yên tâm dù hơi đắt hơn chỗ khác xíu. mn ơi. m chỉ sợ mua về ko bit dùng tn, hị hị.ko bit có khó nhằn lắm ko? m ko khéo éo giề chỉ mua sửa chưa linh tinh quần áo cho con khỏi mang ra tiệm