Cảm ơn mẹ nhé, em cũng định sang tuần đi tiêm ạ. Trc em bị thủy đậu rồi chắc em tiêm mũi 3 trong 1 và mũi cúm nữa ạ.
Vâng ạ, e cảm ơn mẹ ấy nhé, em định tháng 10 mới cưới, tuần âu em đi tiêm vẫn đảm bảo >3 tháng là đc mẹ nó nhỉ?
Mình nghĩ nên đi khám trc, tin thì cả hai vẫn tin tưởng nhau, tuy nhiên, cũng k ai biết trc đc chuyện gì không, nên đi khám để cả hai chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chấp nhận tâm lý trước khi cưới thì tốt hơn. Chứ nhỡ đâu (k may chẳng hạn) về ở với nhau anh miệng chữ O, cô mắt chữ A lại đâm ra thành căng thằng ạ. Còn nếu mà sau khám cả hai k thể thông cảm được với nhau thì để cho cả hai tự lựa chọn phương án, theo em như vậy cũng rất tốt mà.
Mình có tgian chuẩn bị cũng tương đối dài dài ấy, Chúng mình đang chuẩn bị những thứ linh tinh tinh để chụp ảnh cưới: Áo đôi, quần áo cho anh, váy vóc cho mình, mua nhẫn cưới (Mình tính mua vàng Ý), mua vest chú rể, mua giầy, ... Tuần sau mình đi tiêm phòng và khám cho sk cho a ấy. Cuối tháng 8 mình chụp ảnh, mình chọn bên Lâm Phong bạn ạ. Em cũng phải bắt chước mẹ ấy lên danh sách và chuẩn bị thiếp cưới thôi. Em chúc vc mẹ ấy hp nhé, lúc chuẩn bị cho cưới xin này cảm giác chắc thích nhất đấy mẹ nó nhỉ? Sau này cưới về cs k màu hồng như hiện tại nữa =((
hihi. Cảm ơn mẹ nó nhé, mẹ nó đi trước thì có gì chỉ e với, nhất là về khoản tiêm phòng í, mẹ nó đi nhớ để ý bảng giá cho e xem hết bao nhiêu nha mẹ nó, chụp nguyên bảng giá giúp e cũng được! hihi, Thanks mẹ nó nhiều lắm í!
Em vừa cưới tháng trước đây chị ơi, mệt và nhiều thứ phải lo lắm, em mua vest cho anh xã bên Adam , công nhận là đắt xắt ra miếng, lên dáng đẹp luôn, mà e chọn màu đen cho sau anh có đi đâu thì vẫn chưng diện đc, còn khám tiền hôn nhân thì chị khám ở bệnh viện nào cũng được mà, bên chỗ ĐH y ấy ạ, em thấy bên đấy khá tốt, mỗi tội giá chát hơn so với các nơi khác ( cái này e hơi sơ suất, lu bu với gấp quá nên ko đi khám được, hic...) Thiệp cưới nhà em có bạn quen làm disigner nên đc cái mẫu thiệp chả giống ai, nó chung là chim ưng. Em chụp ảnh ở Mju studio Mai Hắc Đế, em là thuộc dạng ko thể mở mồm cười nổi nếu có ống kính chĩa vào mặt, thế mà lên ảnh tự nhiên cứ như ko chứ lại, mọi người còn trêu chắc hôm chụp e sướng quá lấy đc chồng nên cười rõ tươi, )
mẹ này nói chuyện duyên thế, làm mình cứ sướng...lấy chồng, hihihihi, mẹ này tiêm vacxin chưa? cho e hỏi giá cả với cả địa chỉ ạ
à, vest chị mua bên Adam giá cả như nào hả chị, xã nhà e dáng cao ráo lắm, mặc vest đẹp phải biết! hihi