eo 1-2 tiếng thì em đã mừng, đằng này ngày nào cũng đi làm về là ôm máy tính, hồi em chưa sinh còn toàn nói dối là đi làm muộn để vào quán game cơ. bjo con đc 6 tháng mà chỉ lúc nào bảo thì trông con cho mình làm, xong xuôi rồi lại ôm máy đến 12-1h đêm
OMG ck m cũng nghiện game, đang chơi game mà gọi ăn cơm là cứ phải cố rốn thêm mấy phú nữa mà rõ là đã gọi từ trước rồi, tòn để mn phải đợi, điên lắm ấy, đc cái vẫn sai làm vc đc
Huhu, cho em chia sẻ với. Em thì chưa lấy chồng, nhưng ny em hiện tại cũng nghiện game và xem phim hoạt hình. Đến là nản cơ.
Em chả hiểu cơ chị ạ. Có khi còn ko thích chơi game bằng xem film đâu. Mấy cái thể loại film hoạt hình kiểu như One Piece, phim hoạt hình nhật... ôi trời ạ. Cứ rảnh là lại đâm đầu vào. Em đến chịu.
À thế thì m gặp style như vậy rùi, mấy anh ở cty mình, dân IT, thích xem và đọc truyện One Piece... đại loại style như thế. Từ ngày xưa thích đọc truyện tranh Nhật rùi, nên giờ tiếp tục xem hoạt hình Nhật bạn ak ). Sở thích cũng ngoan đấy chứ, còn hơn xem AV của Nhật . M cũng thấy mấy ông IT kia cũng ngoan nên bạn cứ yên tâm =))
Ôi vậy ạ mn? Thực ra ny em cũng gọi là ngoan. Nhưng ghét cái là khi cắm đầu vào xem là thôi đấy, có khi em gọi điện còn giả vờ điếc cơ. Nhưng lúc bình thường thì lại chả sao. Lắm lúc bực đến mức còn nói: chả lẽ em ko bằng cái bộ phim hoạt hình, thì lão lại bảo em so sánh linh tinh. (
đúng là nghiện game ko chỉ trẻ trâu mà đến các ông bố cũng nghiện, ck e cứ rảnh tay cũng chúi đầu vào cái dt chơi game, ông anh ck cứ về đến nhà cũng chúi đầu dt, ngồi ăn cơm mắt cũng dán vào dt, chẳng hiều có gì mà ham hố thế,. Nhiều ng con gái cũng nghiện nưa cơ Em là ng đăc biệt nhất sao ấy, ko thích chơi game, ko chơi game, trừ mấy trò trí tuệ vui vui
Nhưng mà cái gì quá nó cũng gây chán cho mình í chị ạ. Vì cứ đi làm về là có khi bám lấy cái lap xem phim. Ngồi xem film cả ngày chủ nhật cũng được, ăn uống qua loa cũng xong. Nhiều lúc em ức vì đang cần mà em ko liên lạc đc
Cái vụ mà gọi điện mà lơ là m ghét. Ham thế nào thì ham, ng yêu gọi là cần rùi thì phải nghe máy. Như ck m hồi yêu, đang chơi game online tổ đội hẳn hoi mà m nt là reply ngay. Mà mấy lão ham quá toàn thế thì phải, mấy ông ng yêu gọi cứ lờ lớ lơ đi ý. May mà ck m k thế, bạn phải huấn luyện lại ngay k thì lấy nhau về, hét bên cạnh hắn cũng kệ ý
Vâng đúng rồi đấy ạ. Em cũng nghĩ như chị. Mà em mắng cho mấy lần rồi, cứ ậm ừ mới ghét. Yêu đã thế, lấy về chắc thôi thì cũng... bó tay. Chị có cao kiến gì không? bày cho em với
hihi, ông ck nhà này cũng ham game, lấy nhau về thì nhiều thời gian chơi hơn ý vì k phải đưa đón hò hẹn nhiều như hồi mới yêu nhau mà. Giờ có phục vụ tận răng lại càng nhàn tênh. 1. Có quy định chơi game mấy trận/tối 2. Tìm hiểu về game và truyện, nắm cơ bản kiểu chơi game, chơi bao nhiêu phút/trận, nhìn vào màn hình xem là bao nhiêu phút rùi. lão mà nói điêu là mới chơi được 1 tý là m biết ngay, tý gì mà những 30 phút oánh nhau rùi =)) (nhìn màn hình thấy phút chạy là 30 mà). Căn thời gian tính đc bao nhiêu trận thì đến mấy h. Có hôm bảo chơi 2 trận thôi nhưng m tính ra phải 3,4 trận. Lừa k thành công. M nói 1 thôi 1 hồi, sau phải tự giác khai thật, vì khai man thì m cũng biết. 3. Nhiều khi cũng ngồi xem hắn chơi game, bình luận các kiểu, cũng biết biết 1 tý bạn ạ, lão ck m sướng lắm. Cứ nghĩ là vk thả, chính xác là thả trong vòng hạn chế =)). Còn phục vụ hoa quả, trà bánh cho mà vừa chơi vừa ăn cơ. Có vẻ phởn lắm. Ck cũng nghĩ là m biết chiều ck. CŨng ngoan hơn. Khi nào m bảo chơi thế thôi thì cũng k chơi nữa. Đến ông bạn hắn còn gọi điện trong lúc hắn đang chơi và bảo hắn là sướng thế "vợ còn ngồi phục vụ ck chơi game ở bên cạnh trong khi ng yêu tôi thì cấm". Cho hắn sĩ diện với bạn hắn, hắn càng sướng bạn ạ. Khi ng ta sướng và hp, ng ta sẽ nghe lời m hơn
Hihi, kiểu này chắc là em phải áp dụng cái thứ 3 giống chị ấy. ĐÚng là các lão ấy mà đc sướng 1 tý là cũng dễ bảo hơn thật.