chào mọi người! mình là thành viên mới của diễn đàn. rất mong được cùng mọi người chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống! Chuyện là thế này em và người yêu em yêu nhau cũng được thời gian rồi. trước mới yêu thì anh quan tâm , chiều và luôn nói những lời yêu thương, chọc cho em vui. nhưng dạo gần đây em cảm giác như anh ấy ko như trk nữa, ko còn quan tâm và nói lời yêu thương như trk nữa. thấy tình cảm cứ nhạt nhạt thế nào ý ạ. liệu có cách nào đẻ a ấy lại iu thương và quan tâm mình như trk ko ạ? hay nói cách khác là hâm nóng lại tình cảm hai đứa ý ạ em cảm ơn mọi người nhiều!
Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo đó bạn. Mình không nên lệ thuộc vào người yêu, phải tự lực cánh sinh khi đó người yêu mới tôn trọng và yêu mình hơn
thà a ấy muốn chia tay hay tn thì cứ ns thẳng a đằng này cứ im im rồi lạnh nhạt làm mình khó chịu bn à
Hoặc A ấy đang bận với những lo toan cuộc sống mà bạn chưa theo sát để nắm bắt, hoặc A chàng này có vẻ chỉ yêu chơi bời qua loa
cũng không biết do a ấy bận công việc hay tn nữa. nhưng thà có gì khó khăn hay thế nào thì a y nói ra. tuần trk còn nc bt vv tự nhiên nay lại thế
sông có khúc, ng có lúc mn ạ, phải có lúc nọ lúc kia Tuy nhiên, mn nên tìm hiểu rõ xem hiện tại anh ấy có vđ gì cần lo nghĩ hay như nào ko có thể cho nhau 1 thời gian để cân bằng lại cũng tốt ạ
Hj, bạn nên nói chuyện thẳng thắn, hoặc rủ đi chơi, tâm sự, biết đâu có chuyện buồn gia đình, công việc gì thì sao.