Không ti mà, sữa mẹ hoàn toàn đến 2 tuổi. Mình tập nhiều chứ, đến 6 tháng ý, ôi các thể loại núm vú, các kiểu dáng, chất liệu, hy vọng bạn ý chê cái này sẽ chịu cái khác. Nhưng về sau phải thua đấy. Xúc thìa cũng không hợp tác, toàn đùn ra thôi.
ôi, lại giống nhau rồi Em có nhiều lúc ức chế quá, còn nhịn ăn nhịn uống, nghĩ lại thấy dại ghê Lại còn do quá căng thẳng mà em bị mất sữa 1 bên đó mn ạ, thành ra giờ ngực em bị lệch, xấu khủng khiếp
Bố mẹ em bảo phải tập cho con ty bình từ bây giờ đi để đến lúc đi làm ông bà ở nhà chăm con cho. Mà bây giờ có lúc phải đi đâu ông bà ở nhà cho uống thêm sữa ngoài cũng dễ chăm hơn. Em thì cũng muốn cho con ty sữa mẹ 6 tháng như giờ ai cũng phản đối.
Như mn cho con ty sữa mẹ tới 2 tuổi là tốt quá rồi còn gì. Mình chỉ được nghỉ 6 tháng mà nghỉ trước sinh nửa tháng rồi nên hơn 5 tháng phải đi làm, cũng không cho con ty mẹ được.
Thế ah. Em thấy hôm nào em nghỉ ít và căng thẳng ăn cũng ít thì sữa ít hẳn. Ôi thế thì em sợ mất sữa con lại không chịu sữa ngoài. Sao mà nhiều thứ phải lo thế.
nhà mình cũng thế đấy. ông bà cứ bắt tập cho con bú bình từ khi được mấy ngày tuổi. mình phản đối không được, vì cả nhà hùa vào. thế là mình kệ, thích làm gì thì làm, mình ko nói nữa, nhưng cũng ko ủng hộ. kết quả là đứa đầu tiên cực khó, đã bú mẹ là nhất định ko bú bình, bà vật lộn cả tiếng đồng hồ ko đút được giọt sữa nào, vài lần là nản, 5 tháng mình đi làm thì bà cho con ăn dặm, gần 1 tuổi thì con biết uống bằng cốc, mẹ ít sữa dần, lúc đấy có thể bổ sung thêm sữa bột cho con. được 14 tháng thì phải cai sữa mẹ vì mẹ có em bé. đứa thứ 2 bà vẫn tiếp tục tập bú bình, trộm vía con dễ tính, bú cả 2, gặp gì ăn nấy. 3 tháng mẹ đã phải đi làm rồi, sáng con ở nhà bú bình, tối về bú mẹ, đến 26 tháng mới cai sữa mẹ thế nên, theo mình là cũng tùy từng đứa, có đứa dễ đứa khó, nếu con đã không thích thì đừng nên ép, có ép nó bú được một ít thì chưa chắc đã tiêu hóa được, rồi nôn ọe... mệt lắm
Vâng, sau bn đưa 2mc ra ngoài này, em thoải mái thì có sữa lại bên ti đó, giờ vẫn có cả 2 bên, nhưng lệch rồi, ko cân lại đc nữa, xấu cũng chịu vì con Em trv nhiều mà mát sữa, định cho cu bú đến 2t cơ Nên mn nghĩ cho con, gắng tự động viên bản thân, đừng để bị như em, xấu ko nói, sợ mất cả 2 bên thì khổ
Em cảm ơn chị. Em cũng gần nản rồi, nhưng lên đây có các mẹ bầy cho mấy cách, để về thử xem có ăn thua không.
Hi ngày xưa bầu bí thì mong con từng ngày, giờ nuôi con mình thấy mệt lắm đó. Mn cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc bây giờ đi.
đọc qua kinh nghiệm của cm, mới đầu tập ti bình cho con mn nên vắt sữa để trữ và cho vào bình cho con tập ti nhé vì có như vậy bé mới cảm nhận được khi bú bình dòng sữa ko có quá nhiều sự khác biệt. Vừa bú bình đồng thời cùng sữa mới(sữa công thức) con sẽ ko dễ chấp nhận đâu, mn kiên trì bé chưa ti bình thì đút thìa cho bé, khi bé đói hẳn thì mn cho tập ti bình có sữa mẹ nhé, dần dần bé sẽ quen. trộm vía bé nhà mình cũng làm theo cách đấy, có thử 1 vài loại bình vì cu cậu cũng khó tính, đến giờ dùng bình sữa dr browns ăn ngon lành rồi, núm ti rất mềm và chống sặc tốt
Cách của mn rất hay, bé nhà mình trước cũng phải tập như vậy. Giờ cứ pha sữa đưa cho tự cầm tu thích lắm.
Bé nhà mình được 15 tháng rồi mn ah. Nhưng bé tự cầm bình ty tỳ lúc 1 tuổi. Ban đầu lúc hơn 4 tháng mình bắt đầu cho con ăn thêm sữa ngoài cũng như mn khổ lắm, khóc như có người đánh đó.