Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phan huyen nhi, 16/6/2010.

  1. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Được - mất

    Chiều từng chiều gió đông về trăn trở
    Bước chân còn bỡ ngỡ trước thời gian
    Vừa mới Thu hôm nay đã vội tàn
    Đông khô lạnh bờ môi hồng nứt nẻ

    Ta đang nghe cuộc đời trôi khe khẽ
    Đàn không ngân bởi cung lỡ dây chùng
    Xác lá khô phủ kín đoạn đường chung
    Người mỗi nẻo có ai còn nhớ đến...

    Bỗng bật cười trước cuộc đời phù phiếm
    Được mất chi cũng chỉ thế mà thôi
    Ai chắc,
    Khi qua sông không bị lũ cuốn trôi!
    Đời - canh bạc có khi là được mất.

    Và - Tình Yêu biết đâu là chân thật
    Đổi thay lòng cũng chỉ chút thời gian
    Tìm đâu ra hạnh phúc "thật" nồng nàn?
    Cười - bởi nghĩ sợi tơ hồng đã nắm.
     
    Đang tải...


  2. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Hơn một lần em và gió xót xa
    Điều biệt ly chưa bao giờ ngờ tới
    Lời chia tay không một lần anh nói
    Quá vội vàng bờ môi ấy xa xôi

    Lời thỉnh cầu thời gian hẳn cuốn trôi
    Nên lỡ tay thượng đế gieo tai họa
    Con đường quen gió thét gào xa lạ
    Xưa dịu dàng khi mỗi bước người qua..

    Khi xa nhau không có chút phôi pha
    Không bởi vì trong hai ta thay đổi
    Không một chút vấn vương điều phản bội
    Không lỗi lầm...mà vẫn chẳng có đôi..??..

    Trên dòng đời chỉ còn có em thôi
    Thay anh bước khoảng trời anh đã mất
    Em sẽ viết cho anh những chiều chúa nhật
    Siêu thoát linh hồn trong muôn nỗi bâng khuâng

    Dưới đáy mồ anh nhận lấy thánh ân
    Đừng bận tâm về những điều em giữ
    Xin đừng trách em đọa đày câu chữ
    Ép trang buồn,gieo nước mắt thành thư..

    Nơi cuối trời xin đừng níu.." giá như "
    Cho gối ngủ đêm về đừng đau buốt
    Làm sao khóc bây giờ em không thuộc
    Nước mắt bây giờ đã là lệ trời tuôn...


    Ayumi
     
  3. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Người thứ 3 !

    "Rau răm dễ bứng ,đất cứng khó trồng .
    Có thương cho lắm cũng chồng người ta "
    Đau lòng cho kẻ thứ 3 .
    Vui đâu chẳng thấy xót xa nỗi lòng.
    Khi vui người vỗ tay vào.
    Đến khi hoạn nạn người đành quay đi.
    Nát lòng cho kẻ si mê
    Chót làm người phụ lên giờ đắng cay .
    Hạnh phúc ! xa tận chân trời .
    Niềm đau thường trực hỏi trời ai thương!
    Thế gian chuyện ấy là thường
    Đã làm gắng chịu lại còn kêu ai .
    Trách ai ,ai trách bây giờ .
    Trách anh ,hay vợ ,hay người thứ 3
    (st)
     
  4. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,838
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    mình cũng xin góp 1 bài thơ mình yêu nhất

    Hai Sắc Hoa Tigôn
    by TTKH


    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy

    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người

    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
     
  5. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    CHỊ ẤY
    Dư Thị Hoàn

    Anh đến thăm em, có gặp dáng chị ấy thẫn thờ ngoài cửa
    Anh ngắm nhìn em, có thấy hình chị ấy ôm gối thở dài
    Anh ca tụng em, mà em ớn lạnh
    Như giọt nước mắt chị ấy tuôn chảy...
    Anh ơi!

    Anh mãi là mặt trời của người vợ đáng thương ấy
    Lẽ ra trên thế gian này, đừng nên có em.






    Ghen ngược

    Dẫu rằng không phải vợ anh
    Mà sao em vẫn ghen thầm với ai
    Ghen người giặt áo cho người
    Ghen người trái gió trở trời có nhau
    Ghen mình là kẻ đến sau
    Đêm nghe gió lạnh thổi đau ngọn đèn.

    Ghen mình không có quyền ghen …


    (st)
     
  6. moclam

    moclam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    10,151
    Đã được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...

    _____________________________
    st
     
    Sửa lần cuối: 1/9/2010
  7. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Khi những nỗi buồn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Anh, em, chúng ta và những người khác nữa
    Vẫn mải miết đi tìm một nửa
    Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa

    Dẫu có buồn, dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thì thầm trầm lắng thẳm sâu

    Mỗi con người có riêng một nỗi đau
    Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
    Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
    Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu

    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
    Có những lúc thấy lòng trống rỗng
    Đi bên người như đi với hư vô

    Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
    Muốn đan tay em vào tay anh quá
    Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
    Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?

    Muốn cùng đi anh giữa những cơn mưa
    Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
    Sao mình lại là hai nửa chẳng giao nhau?


    st Bài này post chưa ấy nhỉ?
     
  8. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích


    TTKH xuất hiện trên văn đàn và biến mất chỉ để lại bốn bài thơ. Cho đến bây giơ vẫn chư biết TTKH là ai, mọi suy đoán chỉ là suy đoán. Ngoài bài thơ Hai sắc hoa ty gôn, ba bài còn lại sau đây:


    BÀI THƠ THỨ NHẤT


    TTKH

    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá

    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương

    Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại

    Êm ái trao tôi một vết thương.



    Tai ác ngờ đâu gió lại qua

    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa

    Thổi tan tâm điệu du dương trước

    Và tiễn người đi bến cát xa.



    Ở lại vườn Thanh có một mình

    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh

    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo

    Yêu bóng chim xa nắng lướt mành.



    Và một ngày kia tôi phải yêu

    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo

    Những cô áo đỏ sang nhà khác

    Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều.



    Từ đấy không mong không dám hẹn

    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm

    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ

    Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em.



    Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên

    Bỗng ai mang lại cánh hoa tim

    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ

    Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.



    Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ

    Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ

    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ

    Thì ai trông ngóng chả nên chờ.



    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá

    Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa:

    “Cố quên đi nhé câm mà nín

    Đừng thở than bằng những giọng thơ”.



    Tôi run Sợ viết lặng im nghe

    Tiếng lá thu khô xiết mặt hè

    Như tiếng chân người len lén đến

    Song đời nào dám gặp ai về.



    Tuy thế tôi tin vẫn có người

    Thiết tha theo đuổi nữa than ôi

    Biết đâu tôi một tâm hồn héo

    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi




    **********************************************
     
    Sửa lần cuối: 1/9/2010
  9. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    BÀI THƠ ĐAN ÁO

    TTKH

    Chị ơi, nếu chị đã yêu

    Đã từng lỡ hái ít nhiều đau thương

    Đã xa hẳn quãng đời hương

    Đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng



    Hay chăng chị mỗi chiều đông

    Đáng thương những kẻ có chồng như em

    Vẫn còn giá lạnh trong tim

    Đan đi đan lại áo len cho chồng



    Con chim ai nhốt trong lồng

    Hạt mưa nó rụng bên sông bơ thờ

    Lưng trời nổi tiếng tiêu sơ

    Hay đâu gió đã sang bờ ly tan



    Tháng ngày miễn cưỡng em đan

    Kéo dài một chiếc áo lam cho chồng

    Như con chim nhốt trong lồng

    Tháng ngày than tiếc ánh hồng nơi nao



    Ngoài trời hoa nắng xôn xao

    Ai đem khóa chết chim vào lồng nghiêm

    Ai đem lễ giáo giam em

    Sống hờ hết kiếp trong duyên trái đời



    Lòng em khổ lắm chị ơi

    Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai

    Quang cảnh lạ, tháng năm dài

    Đêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình
     
    Sửa lần cuối: 1/9/2010
  10. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    BÀI THƠ CUỐI CÙNG
    TTKH

    Anh hỡi, tháng ngày xa quá nhỉ?

    Một mùa thu cũ một lòng đau

    Ba năm ví biết anh còn nhớ

    Em đã câm lời có nói đâu.



    Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly

    Càng khơi càng thấy lụy từng khi

    Trách ai mang cánh “ti gôn” ấy

    Mà viết tình em được ích gì?



    Chỉ có ba người đã đọc riêng

    Bài thơ đan áo của chồng em

    Bài thơ đan áo nay rao bán

    Cho khắp người đời thóc mách xem.



    Là giết đời nhau đấy biết không?

    Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung

    Giận anh em viết dòng dư lệ

    Là chút dư hương điệu cuối cùng.



    Từ đây anh hãy bán thơ anh

    Còn để yên tôi với một mình

    Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét

    Thì đem mà đổi lấy hư vinh.



    Ngang trái đời hoa đã úa rồi

    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi

    Buồng nghiêm thờ thẩn hồn eo hẹp

    Đi nhớ người không muốn nhớ lời.



    Tôi oán hờn anh mỗi phút giây

    Tôi run Sợ viết bởi rồi đây

    Nếu không yên được thì tôi chết

    Đêm hỡi, làm sao tối thế này?



    Năm lại năm qua cứ muốn yên

    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên

    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín

    Lại chính là anh, anh của em.



    Tôi biết làm sao được hỡi trời

    Giận anh không nỡ nhớ không thôi

    Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt

    Sợ quá đi anh, có một người…
     
    Sửa lần cuối: 1/9/2010
    Phan huyen nhi thích bài này.
  11. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Khi từng biết thế nào là bất hạnh
    Khi những giấc mơ đời được chắp thêm đôi cánh
    Đã bay..mà chưa biết về đâu...

    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Đôi lúc lại sợ những điều giống như là hạnh phúc
    Những rộn ràng, những khát khao rất thực
    Người đi tìm...lẩn tránh...bởi vì đâu?

    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Như con chim bị thương, thấy cành cong cũng sợ
    Sợ cảm giác yêu đương, sợ trái tim biết nhớ
    Sợ hạnh phúc đến rồi, hạnh phúc lại ra đi...

    Tìm lại giấc mơ dang dở buổi xuân thì
    Người với nửa đời sau đã qua thời nông nổi
    Người với nửa đời sau chợt thấy mình bối rối
    Cố giấu điều gì trong đôi mắt long lanh

    Dấu ấn thời gian, năm tháng rất mong manh
    Cho dẫu quá nửa đời người vẫn khát khao hạnh phúc
    Trải nghiệm những nỗi đau để tìm ra một điều đơn giản nhất
    Hãy mở rộng lòng mình trong mỗi sớm mai…

    (st)
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  12. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI

    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác

    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt

    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp

    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát

    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một


    (Hồng Thanh Quan dịch)
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  13. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Em là gì giữa bề bộn đời anh???

    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh ... trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?

    Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu.

    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người tội lắm
    Nhưng em tin cuộc đời này sâuu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
     
    Sửa lần cuối: 6/9/2010
    Phan huyen nhi thích bài này.
  14. binbinvahinhin

    binbinvahinhin Số 9, ngõ 231 Chùa Bộc

    Tham gia:
    31/5/2008
    Bài viết:
    1,599
    Đã được thích:
    1,099
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    NHỚ

    Nhớ ơi là nhớ miên man
    Nhớ muôn vàn nhớ mà không nhớ gì..

    Nhớ gì chẳng biết nhớ gì
    Nhớ ..mông lung ..nhớ.. nhớ chi vậy nờ?

    Nhớ làm ra ngẩn vào ngơ
    Nhớ gì chẳng biết, thẫn thờ nhớ thôi

    Nhớ thôi..ngơ ngẩn bồi hồi
    Nhớ sao là nhớ đứng ngồi chẳng yên

    Nhớ gì có nhớ gì không
    Nhớ gì chẳng biết bâng khuâng nhớ hoài...
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  15. inquocgia

    inquocgia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    2,973
    Đã được thích:
    1,246
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Cánh cửa trái tim

    Cánh cửa trái tim em
    Không đóng chặt
    Cũng chẳng mở toang hoang
    Nó chỉ khép
    Chờ 1 người đi qua
    dám đẩy cửa bước vào

    Em chờ mãi
    mà dường như chẳng có ai để ý
    Chẳng có ai đẩy cửa bước vào
    và cánh cửa trái tim em vẫn khép...
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  16. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Em ko dám mở lòng mình ra với tình yêu, nhưng chưca bao giờ khóa cửa trái tim mình. Em sợ anh về, ko mang theo chìa khóa...
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  17. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    CỔ TÍCH CHO CON

    Mẹ không muốn nuôi giấc mơ con
    Đánh lừa con bởi hoang đường cổ tích
    Nơi Tiên – Phật lúc khó khăn xuất hiện
    Chỉ nguyện cầu là tất cả hiện ra

    Thế giới thần tiên của tuổi thơ con
    Có lời ru từ thưở bà ru mẹ
    Có nhọc nhằn lời ru cha, có trắng đêm của mẹ
    Có tình yêu thương ruột thịt của bao người…

    Nhưng mẹ vẫn mua truyện cổ cho con
    Con có thể say mê những nàng tiên, hoàng tử
    Những câu chuyện đưa con vào những giấc mơ bé nhỏ
    Con có thể tin hoặc không tin
    Rằng gia tài, châu báu, Hạnh phúc kia là hư hay thực

    Con có biết không, hạnh phúc thường được đánh đổi bằng nước mắt
    Cổ tích kia không hoang tưởng đâu con
    Dù gian nan Thiện vẫn luôn thắng Ác
    Cao quí nhất trên đời là chữ Nhân

    Mẹ sẽ vẫn mua truyện cổ cho con
    Không đơn giản vì niềm vui con trẻ
    Con mải mê nghe lời mẹ kể
    Mẹ mải mê truyền cho con những bài học đầu tiên


    st
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  18. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Mình thick thơ của TTKH lắm, nhưng quả là chưa biết bài này.
    Mình nhớ là hồi mình học cấp III thì đang có 2 gia đình tranh chấp nhau về tác giả TTKH và những bài thơ để đời của bà, và cả 2 đều cho rằng đó là người bà của gia đình mình, có điều người thì nói là tên của bà là T.T.KH, người thì nói là T.T.K.H, chẳng hiểu giờ đã tranh cãi đến đâu rồi.
     
    hung soa thích bài này.
  19. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích


    Cái gì đến rồi sẽ phải đến, nhưng phải trả lòng mình ra, mở rộng những cánh cửa thì gió ban mai mới ùa vào...
     
  20. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích


    uh, đôi khi cuộc sống là thế, cảm xúc tưởng như vô cùng, nhưng đâu cũng phải có giới hạn, đành ngậm ngùi đau đớn cho riêng mình mà thôi...
     

Chia sẻ trang này