Vì nhiều lí do, mẹ phải chọn giải pháp cho Táo về ông bà nội....Nhớ lắm, thương lắm nhưng không khác được, đó lại là giải pháp tối ưu lúc này..hic..hic.. 16/7/2015 - Táo không chịu ăn, ăn được tí ti là chớ, xổ mũi..bố ôm Táo vào viện, bố gọi, mẹ về luôn...mày là Táo không sao cả... 17/7/2015 -- Mẹ về HN làm tiếp công việc của mẹ, bố ở nhà vài ngày sắp đặt mọi thứ cho gái và để gái quen với môi trường mới.. Mẹ nhớ Táo lắm lắm !! 18/7/2015 -- Mẹ alo bố thử nấu bột xay cho Táo ăn thử, bố nói là Táo ăn ngon miệng hơn, mẹ mừng hơn chút chút, nhớ Táo rất nhiều Táo ạ và mẹ ngồi viết cái này đây con gái ạ !! 19/7/2015 -- Mẹ lại phi về với bố con Táo, chúng mình đã rất vui, mua sữa sang biếu cụ, về nhà chơi với nhau vui vẻ , ngủ ngon lành... Sáng 20/7/2015 -- Mẹ lại đi HN . 21/7/2015 -- hnay gọi điện về, bố và bà nội bảo Táo rất khoái khẩu với món mới nhé, mẹ yên tâm rồi..hnay mẹ có đón anh Kẹo sang, anh đang đòi nói chuyện với Táo đấy, Táo nhanh biết nói, Táo nghe !! Cầu mong con gái luôn khỏe và hay ăn chóng lớn !!!
Là mẹ ai cũng thương con rất là nhiều, nhưng vì hoàn cảnh sống, do công việc nên bắt buộc phải xa con trong nhung nhớ, em rất thông cảm với mẹ.
Ngày 26/7/2015 về nhà thăm Táo, thây con ăn thun thút, bố bón không kịp là " măm măm " rồi kéo tây bố, với thìa bột....nhìn con như thế thật đáng yêu !! P/S : ghi nhận công lao của bố đã hì hục làm từng hộp tôm xay, thịt xay, nước mía, nước xương, rau củ...mỗi ngày con ăn bột Thành Râu với một vị thức ăn mà bố đã chuẩn bị nên hình như hợp khẩu vị, trộm vía con gái ăn ngon lành !! iu cả hai bố con rất nhiều !!
Bố mẹ nào cũng muốn con cái được ở cạnh. nhưng cuộc sống bộn bề. Rồi bươn chải đủ kiểu bắt buộc phải xa con. Nghĩ mà thương.
Táo ơi con đã ngủ chưa? Mẹ giờ trên đệm vẫn chừa chỗ con Hình dung Táo mẹ ngủ ngon Miệng xiu xíu bé tí hon trong lòng Một tuần sao quá dài trông Dài như một tháng buồn không bóng hình... Tặng mẹ Táo với nỗi nhớ bé con những ngày đầu ở với ông bà...Rồi con sẽ ngoan, sẽ quen và còn nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ hơn nhiều mn nhé! Cô mẹ Chít.
Tớ thì có thế nào cũng phải giữ khư khư của để dành. Bạn lớn dạo này thích đi với bố rồi. Bạn bé thì vẫn chưa dám xa. Đúng là có con rồi không thể nào xa các bạn ấy được.
Nhìn em như thiên thần í :X đáng iêu quá...Mong công việc của mẹ nó thuận lợi để được về thăm bé nhiều hơn ^^
Em bé có đôi mắt trong veo, đáng yêu vô cùng. Phải xa con buồn và nhớ vô cùng, mình cũng thường xuyên phải xa con hàng tuần, hàng tháng, không quá nhiều nhưng đủ để không muốn ăn và ngủ cũng không ngon. Lúc nào cũng chỉ muốn bay ngay về với các bạn ấy thôi.
Em có bà lên trông con cho, nhưng khi nào bà có việc là con cũng phải theo bà về dài dài, vừa thương vừa nhớ nhưng nghĩ bé như vậy mà cho đi học thì con lại khóc hết hơi nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Đợi con lớn hơn chút nữa thfi cho đi học mn ạ!
Uh, bạn ấy vừa sinh nhật 2 tuổi bạn ạ! Sắp tới bà có việc nên bạn ấy lại phải theo bà về quê gần 2 tháng, thật kinh khủng những chuỗi ngày dài nhớ con mn ạ!
xa con thì nhớ thương con lắm. nhưng như vậy con sẽ tự lập, ra dáng người lớn lắm đấy. cả nhà cố lên nhé.