tuổi bạn thì đuối rồi, trc trong hội xem phim cũng có bạn sn 83, đax có gd n lại li thân dăm năm rồi, hồi đầu bạn ấy cũng cố tham gia lắm, xong về sau thì nản toàn tập, ngày đi làm tối về 9h đi ngủ, nghe kể chuyện cũng tội nghiệp lắm, lụi cà lụi cụi mà nhìn tưởng 40 rồi, đi chơi cả hội mà toàn buồn ngủ đòi về sớm, sau chốn luôn.
thật, đot đấy mọi người thấy suốt ngày đi làm, tối về chỉ biết ở nhà không biết làm gì cả nên mọi người đi chơi đâu cũng gọi và rủ, nghĩ ở nhà nhiều quá người nó mụ đi , cuộc sống mà phẳng lặng quá thì rất nhàm chán. Nhưng đúng là già rồi lại quen sống như thế cũng lâu quá mức, thành ra sau gọi bạn ấy ko dám tham gia nữa. Nghĩ lại thấy đàn bà con gái thiệt thật, tầm này mình vẫn ngày đi làm, chiều đi thể dục , tối cafe chơi game đều đều, vui đâu chầu đấy tẹt .
Chả bít mọi ng sao.chứ mình thì vẫn di lm cả ngày chiều tập gym tôi rảnh chơi clas of king cho zui.k thì xem phim trên ti vi rồi 12h di ngủ.ngay nao chả thế
thực ra cuộc sống khác nhau nên mỗi ng c thực ra cuộc sống hiện tại khác nhau nên cách nhìn nhận về cuộc sống nó khác nhau mà, cứ sống sao cho minh thấy vui, và sống hết mình là đc vì cuộc sống gia đình cũng như con ng mà, có ai hoàn thiện đâu, chẳng ai đc tất cả mà cũng chẳng ai k có j cả, cuộc sống nó cũng ngắn mà nó cũng dài với lại nó có số hết rồi, cái j đến sẽ đến mà, cứ suy nghĩ tích cực là đc. vui lên lạc quan yêu đời, yêu bản thân và mở rộng lòng mình hơn nữa là ok mà. hjhj
Yêu và được yêu là một điều mà bất kỳ ai khi sinh ra đều mong muốn. Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức để kiếm tìm cho mình một nửa đích thực, thậm chí có những người phải đến nửa cuộc đời mới tìm được tri kỷ. Nhưng có thể bạn đang theo đuổi một bóng hình mà chỉ có trong mơ. Hãy quay về với thực tại, với cuộc sống và những niềm vui, nỗi buồn hàng ngày. Hạnh phúc và tình yêu đôi khi chỉ xuất phát từ những điều đơn giản và nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống, thậm chí ngay cả trong những lúc khó khăn. Hãy trân trọng hiện tại và làm theo những gì con tim mình mách bảo.
Con chim non nho nhỏ à, không biết có phải mình theo đuổi hình bóng có trong mơ không nữa, nhưng hình bóng đó nếu đúng trong mơ mình chỉ mong có 1 ai biet yêu thương bố mẹ họ, chir cần thế thui có khi nào bây giờ không có con gái như thế không nhỉ ????????????????????????? nếu thế chắc mình ế cả đời mà chả tìm ra 1 nửa còn lại rùi hjjjjjjjjjjj
Không phải là dễ thương. Mà nhìn bề ngòai ko có vẻ gì là già. Nhìn 1 em 9x với mình không thấy khác nhau là mấy. Ý mình là vậy.
Tình hình e có anh bạn làm cùng công ty , sn 83 cũng rất muồn lập gd, bố mẹ cũng kêu rồi. Chị để e se duyên cho nhé. Đợi chờ 1 hồi âm
Vậy giờ đừng thế nữa sẽ hết ế thôi ah, hãy mở rộng vòng tay đón tiếp, chúc chị buôn mai bán đắt , giỡn he. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc đích thực