Tự nhiên đọc đến bún ngan làm mình thèm quá, sáng mai chủ nhật rảnh dẫn xã đi ăn cùng mới được. Cảm ơn mẹ nó chia sẻ nhé!!
Các chị em cơm văn phòng ở khu cụm CN Duy Tân - Trần Thái Tông có thể ăn trưa ở tiệm ăn Anh Nguyễn - ở Cốm Vòng , cơm Thố ngon và đầy đặn, 40-45k/ xuất. Ý kiến cá nhân mình ăn rồi thì thấy quán ngon, sạch sẽ, có phòng điều hòa khi nắng nóng, xuất ăn đầy đặn khá nhiều thịt, cải kim chi ăn kèm xin thêm ko bị giới hạn. Mà 2 cái anh chủ quán thì khá đẹp zai và khéo mồm. Được freeship nữa đấy.
Mình nghĩ món ốc luộc có ngon hay không, quan trọng nhất là ở bát nước chấm. Nước mắm gừng của quán số 1 Đinh Liệt được giới sành ăn xếp vào hàng 5 sao. Ngon đến lạ lùng ai ăn cũng khó mà quên được.
Hôm vừa rồi đi liên hoan công ty ở 383 Trường Chinh, quán Bếp Vua gì đấy, cũng ổn phết mọi ng ah. Quán chuyên về nghé, có món nghé xào măng trúc và nghé nướng bản gang em kết nhất. Giá cả phải chăng mà phục vụ thoải mái.
có ai chạy về Trương đại học nông nghiệp ở đó có quan vịt nướng ngon tuyệt cú mèo., bjo đi làm xa nghĩ lại mà vẫn thấy thèm