chào cm em cũng là tv mới của diễn đàn này,mong được học hỏi tâm sự cùng cm ạ em lấy ck cách đây cũng hơn 1 năm rồi,trong thời gian đó em không kế hoạch hay dùng biện pháp tránh thai nào nhưng mà mãi vẫn chỉ 1v buồn nẫu ruột cm ạ em đã nhiều lần muốn cả 2 vk ck đi khám hiếm muộn mà ck em cứ khất lần này đến lần khác,bản thân em cũng đã định 1 mình đi khám trước xem thế nào theo cm như thế có nên không và cm cho em xin địa chỉ với kinh nghiệm các mẹ đi trước với ạ ví dụ như khám ở đâu,thời gian nào ạ thanks các mẹ nhiêu
các mẹ ơi cho mình hỏi chút xíu ạ. mình đi siêu âm canh trứng bác sĩ nói trứng hơi bé và lớn chậm, có nhiều nang noãn nhỏ, cụ thể: ngày thứ 15 của chu kì trứng đạt 7-8mm, ngày thứ 17 của chu kì trứng đat 9-11mm, ngày thứ 19 của chu kì trứng chỉ có 12-15mm, đến ngày thứ 21 thì bs nói trứng đang xẹp rồi, và chi định cho quan hệ và bảo tháng sau có kinh thì đến uống thuôc kích trứng, ko nói gì thêm. đến nay vc mình quan hệ đã 20 ngày, và mình chậm kinh so với 3 chu kì gần nhất là 11 ngày mà thử que lên 1 vạch, vầy với kích thước trứng như vậy mình có thể có em bé đc ko các mẹ? có mẹ nào giống mình ko? mafd mình bàn với ck đi hà nội khám và làm IUI nhứng ck mình ko chịu đi vì ck mình đã có 2 con riêng, mình buồn quá.
Các mẹ chịu khó tâm sự với mẹ ck đi ạ, các bà tác động đến con giai dễ hơn vk nhiều. Em đã thử và thành công ạ. Còn về phần khám thì em có kinh nghiệm đã khám ở bv đại học y tôn thất tùng nên các bố mẹ thử xem nhé. Ở đó họ có các xét nghiệm khá chính xác, bs tư vấn thì tuyệt vời. Chị em mình khám gì thì các mẹ cũng biết rùi, còn các ông ck thì sẽ khám: tinh dịch đồ, xn đứt gãy tế bào, ADN....
mình thả 1 năm rồi mẹ nó ạ. ck mình ko chịu đi, có lẽ do ck mình đã có 2 con riêng nên ko thiết tha gì mn ạ, nản quá,
mình cũng mấy lần định nói với mẹ ck mà nói thât là vẫn chưa vượt qua đươc cái ranh giới mẹ ck con dâu mẹ nó khám ở bv đại học y có đông không mẹ nó
thế mẹ nó đã đi khám ở đâu chưa,tâm lý chung của các ông ck là ngại khám vấn đề đó chắc là nghĩ là sĩ diện đàn ông (cái này là mình tự nghĩ không biết có đúng không )
Nếu mẹ nó ko cố thì khó, ck nào cũng nghe mẹ ck hơn vk. Ck nhà em cũng thế, mẹ nó khéo léo nói với mẹ ck để mẹ ck nói lại nhé. Khám ở bv đó cũng đông bình thường ạ nhưng nhà em đã chuột bạch rồi mẹ yên tâm. Rất kín đáo và nhẹ nhàng đảm bảo các ông ck ko ngại.
uhm thanks mẹ nó nhé,chắc cũng phải cố gắng thôi tất cả vì tương lai thấy 2v mẹ nó nhỉ thế mẹ nó có bé được mấy tháng rồi,chúc mừng mẹ nó nhé
mình ở Điện Biên mn ạ, mình điều trị bs làm ở khoa sản bv tỉnh thôi. vì mình chưa có điều kiện đi hn khám đc
mẹ nó nên xuống hn khám 1 lần xem sao,mình nghĩ ở dưới này sẽ có đk tốt hơn để khám mẹ nó cố gắng lên nhé
MN phải nhờ người thân tác động thôi, chứ các xã là hay ngại vấn đề này lắm, kiểu như sợ bị yếu hay j đó ý
mình lần này định nói chuyện với mẹ ck,hi vọng tình hình cải thiện hơn,mà ck mình thì thuộc người tính hiền nhưng bảo thủ,hi vọng là mẹ ck nói được