Các chị giúp em với! Em cưới 7 tháng rùi, CKK từ khi lấy ck thì ko đều lắm 30-60 ngày, trước đó thì rất đều đặn ạ. Mấy tháng nay chắc do mong em bé nên người cứ mệt mỏi, nhưng tháng này thì lạ lắm, ngày thứ 45 rồi mà chưa QKĐ thử que thì vẫn 01 vạch căng đét, cả ngày cứ nao nao, chán ăn, nôn khan và nhạt miệng lắm, bụng đau lâm râm, đầu ti thì mấy hôm trước đau, mấy hôm nay không đau nữa, chuyển qua đau bầu ngực. Các chị kinh nghiệm có ai từng thế không, em sợ thử lại 01 vạch lắm Mà nếu phải đi khám thì khám những gì ạ
hic, tại vì em còn không biết khi nào mới gọi là trễ cơ, nó cứ chạy lung tung , lại thêm mấy biểu hiện đáng ngờ, hic, vừa mừng vừa lo ạ
Siêu âm đầu dò nhanh biết kết quả lắm mn ạ. mn có nghe cụm từ ''mang thai tưởng tượng chưa?'' mình đang sợ mn như vậy đấy, vì khi bị áp lực việc mang thai quá sẽ khiến mn có triệu chứng như vậy, mn có mong thai không? Còn việc chu kỳ mn k đều thì nhiều nguyên nhân lắm ạ, sức khỏe, ăn uống điều độ, sinh hoạt vợ chồng nếu mn cũng bị áp lực tâm lý,hay mỗi khi QH thì bị căng thẳng thì cũng dễ dẫn đến rối loạn chu kỳ.
Mn nên đi thử máu và siêu âm cho chắc chủ cứ ở nhà lo vậy cũng ko tốt đâu. Nếu bẽ về với mẹ thì còn biết mà kiêng cữ. Còn nếu chưa thì mn chuẩn bị kế hoạch mà đón bé lần sau. Chúc mn mau có tin vui nhé.
mn đừng áp lực quá, kể cả đàn ông cũng vậy, áp mực mong con cái cũng khiến chất lượng tinh trùng giảm, yếu đi dấn đến khả năng thụ thai càng kém. Càng mong còn càng k nên QH nhiều mn nhé, vì như vậy là sai KH và tinh trùng sẽ bị yếu đi. mong mn mau có tin vui!
Bạn đến sản C hoặc sản HN khám. Nếu thoải mái hơn thì ra medlatec, hồng ngọc, ở đó đều có bs tư vấn mà
vâng, tháng trước em cũng đi khám bị nấm, chữa khỏi rồi, cộng thêm uống vitaE nữa, nên cứ lấn cấn, đợi tình hình. Hnay thấy ra máu màu nâu nâu, mà như ngày cuối chu kỳ ý, nên càng h vọng thêm ạ
KQĐ ghé thăm rồi chị ạ! em tính 2 kì gần đây thì chu kì của em bị xe dịch tròn 50 ngày. chắc phải uống thuốc điều chỉnh lại rồi mới có thể đón bé yêu ạ