Các mẹ ơi, em mới có cháu đầu tiên, đã được 2 tuổi rồi, là bé nam. Bé sinh thiếu tháng, giờ khá còm nhưng trước đây khá ngoan. Từ tháng 5 tới giờ cháu toàn khóc đêm dù trước đó thì không thế. Dỗ thế nào cũng không nín. Khóc tim tái mặt toàn chỉ đi ra ngoài, không chịu ngủ. Em trước nghĩ nóng nhưng nhà có điều hòa. Ăn uống cháu vẫn ăn bình thường. Chỉ là khóc đêm. Chơi ngoan như cứ 10h là bé khóc thét lên. Em đưa đi khám nhưng chả ra bệnh gì, bác sĩ bảo cho ngủ ngày nhiều, nhưng ngày cháu chơi ngoan, ít ngủ. Có người bảo có việc bên âm em định đi coi bói nhưng ko biết ntn. Mệt mõi lắm ạ. Mẹ nào từng bị thế này cho em kinh nghiệm với. Em hỏi nhiều nơi, làm nhiều các mà vẫn Tôm nhà e vẫn cứ khóc. xót con, mệt mõi!
Cũng không biết được. Con gái mình ngày trước khóc nhiều khủng khiếp luôn, tìm hiểu nhiều nhưng mỗi người nói một kiểu. Có người nói là trẻ có thể bị lạnh đau bụng theo giờ ( đọc trên mạng cũng thấy nhiều nghiên cứu nói vậy) Có người nói là có người về trêu phá cháu. Chẳng biết thế nào nữa. Con gái mình khi khóc toàn bố bế mới được, bà nội, bà ngoại, mẹ cháu bế thì vẫn khóc nhiều, mình bế thì đỡ hơn, nhưng hay phải bế trên tay đi lại suốt. Bế 3 tiếng liên tục là chuyện thường. Mình chẳng biết ru con, cứ bế là trong lòng niệm Phật. Hì hì. Nhưng mà cũng hiệu nghiệm phết đấy. Bây giờ cháu gần 5 tuổi rồi, cực ngoan. Thế mới hay chứ.
niệm Phật là ntn mẹ nó ơi? E đang định đi xem bên âm xem ntn. Chứ khám đông tây y rồi, thử đủ cách rồi vẫn ko đc. cháu khóc là mặt tái mét luôn, mắt trợn lên í. Chị có chỗ nào biết coi này ko cho em xin địa chỉ với. E đang ở HN chị ạ.
mua hoa cúng phật đi em ạ ! nếu gđ em có ban thờ phật thì em mua gồm có 1/ Mua Hương,Hoa, Trà, Quả cúng Phật, trường hợp không có bàn Thờ Phật, thì sắp lễ vật trên 1 cái bàn, Nghĩ đến bất cứ 1 Vị Phật nào cũng được. 2/Đặc biệt Hoa phải có đủ 5 loại Hoa, hoặc 5 màu khác nhau. Không dùng Hoa có gai. 3/Sau khi dâng lễ vật Cúng Phật xong, khi Nhang gần cháy hết, thì lại bàn Thờ Phật thầm Khấn: "Cho con xin Hoa của Phật trị trẻ khóc đêm" Rút ra 5 nhánh Hoa, cầm cành, nhúng Hoa vào ca nước lạnh, xong vỗ 5 đóa Hoa đó trên trán của Trẻ, rồi nói: -"Ngoan nhé, tối nay ngủ ngon nhé, không được khóc đêm nữa nhé" Vỗ nhẹ 3 lần vào trán và nói như thế là xong. Cách này đã được nhiều người kiểm chứng, sẽ thấy hiệu quả tức thì. nếu ko hiểu thì cứ gọi hỏi C nhé
Theo như em biết thì trường hợp bé nhà chị ông bà ở quê hay gọi là "phải vía". Mn thử nhờ người giải xem thế nào.
Khó hiểu nhì, ở tuổi đó của cháu thì khóc đêm là bất thường rồi. Nếu không đói thì mn kiểm tra xem ban ngày cháu có vấn đề gì như: bị dọa, bị quát mắng làm ảnh hưởng tới tâm lý không. Mn cug nên đi kiểm tra sức khỏe xem cháu có bị ngạt mũi nên tới đêm ngủ k ngon, hoặc đau bụng nhé.
cả nhà e cũng sốt vó lên. quát mắng các thú ko có. ông bà nội là cháu đầu nên nâng lắm, e có làm gì nhỡ ông bà cũng chỉnh ngay chị ạ. khám sức khỏe tổng thể rồi chị. ko có vấn đề gì chỉ là cháu khóc nheieuf nên người gầy đi họ bảo cần bổ sung thêm dinh dưỡng. nhà e đang đi coi thầy, sợ có vấn đề về âm
mình nghĩ là bé ăn chưa đủ no, mn thử canh lại giờ sinh hoạt ngủ của bé và cho bé ăn trước khi ngủ độ 30p xem sao
Bé nhà mình cũng 3 tuổi nhưng ko bị thế, chỉ thi thoảng như kiểu đi học gặp cái gì sợ ban ngày, tối ngủ mơ khóc ít thôi, nhưng mình biết nhìu trường hợp bé đói, đau bụng hay lồng ruột khó chịu cũng bị khóc, mà lúc đó cháu lại hơi buồn ngủ, thành ra cứ hay nhắm mắt khóc nên khó dỗ, mà ko biết con bị làm sao ý. Mn thử gọi cho con tỉnh hẳn rồi hỏi bé, tầm này bé trả lời được rồi mà, để còn cho con đi khám xem
Mn làm lễ ra chùa rồi nhờ các bà ngoại hoặc thầy làm lễ cho, với niệm phật nhé mn ơi. Con sẽ ngoan hơn đấy. trước đây nhiều bé cũng như thế mà.