Hôm qua em đi SA lúc 9 tuần bị tụ dịch màng nuôi kích thước 38x6mm. Em có tiền sử thai lưu cách đây 5 tháng (lúc tháng 11/2014). Và đây là tập 2 của em, tập 1 nhà em 2.5 tuổi rồi. Sắp tới là nghỉ lễ 30/4-1/5, nhà em dự định đi xe về quê, cách HN 60km. Xe thuê có lái, chỗ rộng rãi, thoải mái, có 2 vch và con nhỏ thôi. Đường đi thì toàn đường quốc lộ, quê chồng ở thành phố Hải Dương mà. Hiện em đang uống thuốc sắt, vitamin E, đặt Utrogestan, mới uống thêm Spasmaverine vì cách đây 4 hôm em bị đau bụng, uống để chống co bóp tử cung. Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi em có nên về quê dịp nghỉ lễ này ko? Từ Tết đến giờ cả nhà mới lại về quê, ko về cũng hơi áy náy với ông bà nội. Về thì lại phải trèo lên trèo xuống tầng để trông con, nấu nướng, cho con ăn. Ở lại trên HN này thì được cái là em về nhà ông bà ngoại, ông bà ngoại trông đỡ, chả phải làm gì mấy, nấu nướng cũng ko.
cố gắng nghỉ ngơi thôi mn ạ, đang bị như thế mà còn đi về quê ah, trước m cũng bị 1 lần, nằm 1 chỗ còn chả giữ đc nữa là
thế mà đi xa cũng hơi ngại đấy ạ, em nghĩ mn nên ở đây để nghỉ ngơi. Nói rõ nguyên nhân với ông bà nội thì ông bà cũng hiểu và thông cảm thui mà. Đang trong giai đoạn nguy hiểm nên hạn chế tối đa mn ạ
Em vẫn quan điểm cũ. Chị nên ơ lại HN. Con khỏe thì ko nói làm gì. Nhưng đang bị tụ dịch thì nên an dưỡng. Thời điểm này nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn ngại ông bà thì cho 2 bố con về 1- 2 hôm vậy
Cảm ơn các mẹ. Chiều chỉ có bố cháu về quê thôi. 3 mẹ con ở lại HN ăn chơi nghỉ dưỡng, đỡ đi lại nhiều. Cố gắng qua 12w mong sẽ hết.
Hình như bạn ở nhà dê tháng 12? Mình cũng đang bầu dc 7w2d bị tụ dịch màng nuôi. Lần này nghỉ lễ cũng ko dam theo chong ve que (cách 70km). Chỉ có lão chồng mình về thôi. Mình phải gọi điện nói với ông bà nội thông cảm đấy. Vắng chồng đến 2.5 moi ra buồn lắm ý. Hjx. H này 2 me con đang tĩnh dưỡng ở nhà ngoại. Trộm vía tỉ tỉ lần mong con iu luôn mạnh khỏe nhé...^^
Uh, đúng rùi, mìn dự sinh đầu tháng 12. Mình cũng ở lại, có mỗi chồng về. Nghỉ lễ tranh thủ dẫn con bé tập 1 đi chơi, cũng mệt phết. Hihi, nhưng về ông bà ngoại đỡ nhiều.
Em cơ quan mình ngày trước cũng bị, nghỉ ngơi hết 3 tháng đầu sau chồng đèo đi làm cho đến lúc sinh. Thi thoảng bị ra m bác sĩ lại cho uống thêm ít kháng sinh lành tính để tiêu bớt dịch.
Ra dịch nâu là dọa sảy rồi bạn, bạn còn bị tụ màng nuôi nữa, theo mình bạn nên nằm 1 chỗ hạn chế đi lại, leo cầu thang. Còn chuyện đi du lịch chắc chắn là ko nên đi rồi. Chưa kể bạn còn pải mua thuốc điều trị nữa. Không pải đau bụng mới đang lo đâu nhé, hiện bạn có 2 vấn đề dọa sảy rồi mà ko tính điều trị lại tính đi chơi thì lạ thật?
Tụ dịch màng nuôi tự hết cũng có nhưng ít lắm. Hầu như mẹ nào bị vậy đều uống thuốc hết. Bạn cứ tìm hiểu trên mạng ấy, ko chủ quan như bạn đc đâu. Vì t bán đung củ gai chữa cái đo nữa nên sợ bạn ko tin. Bạn cứ tìm hiểu thêm đi nhé, bên wtt cung có topic về vấn đề này
Giống mình đấy. Tập 1 mình leo núi, bôi lội, đạp xe các kiểu. Tập 2 này thì bị tụ dịch. Mình ko bị ra dịch nâu, nhưng vẫn phải dùng thuốc như Vitamin E, Utrogestan, và bị cơn co nên uống Spasmaverin. Trường hợp mình là sau 12w thì hết tụ dịch. Hiện bạn vẫn bị tụ dịch thì nên xem xét lại. Khả năng nguy hiểm lúc này là 50-50. Nếu bạn nhất định đi, thì nên mang theo thuốc Spasmaverin để phòng ngừa cơn co, đau bụng. Còn thực ra sau 12w rồi thì cũng khá yên tâm.
Mình bị tụ dịch màng nuôi nhung bị nhiều hơn 64*19mm , sáng nay bsi cho thuoc nội tiết uống và thuốc giảm co bà thuốc bổ. Mình khám lần thứ hai nhưng tụ dịch giảm có 6mm . có ai bị giống mình mà khỏi ko. Hic buồn quá
Rất nhiều bạn bị như bạn khỏi đó, nên đừng lo nhé, bạn uống thuốc thấy giảm tụ dịch cũng là dấu hiệu đáng mừng rồi. Ngoài ra bạn có thể uống củ gai tươi để tăng hiệu quả điều trị nhé.