Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 vụ kem để tống khứ a rùa khỏi nhà chị ạ=)) nặng thì e chịu, nhường ng khác, e chỉ gánh cái nào nhẹ nhẹ thôi;
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Có vụ này à? Híhí, hay nhỉ:finga: Rùa ơi, ông bị đuổi trước cả tôi haha
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 ah, mờ ám thì bản chất r chị ạ, đi ăn tối chỉ là 1 trong những yếu tố cấu thành chị là chủ nhà :S sợ bị mắng nên k dám đuổi thôi chị ạ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chào cả nhà, Em hôm nay xin gia nhập Hội nhà mình được ko ah, em mới được trả lại tự do nên muốn nhập ngũ với đội quân Độc thân.
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Sao lại thứ 2 tuần này? Thứ 2 tuần tới chứ hả? Uh, đã bảo mấy đứa xếp lịch rồi ới chị mà!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 haiz,... maru đang tiếc k được đi chơi nên tiếc =)) tự kỉ, có phải k hi vọng thì k thất vọng như t đây này, xác địh ở nhà )
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 biết xác định thế là tốt,ko như maru thi thoảng cứ ngồi tự kỉ chẳng mấy chốc lại già.Maru nhể
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 e thấy lo cho 2 a chị ) nhà mình càng ngày càng đông, nên mem cũ cố gắng dọn nhà càng sớm càng tốt, a chị ạ