Ðề: Tìm người yêu liên thông lên làm vk cái duyên cái số nó vồ lấy nhau anh ạ, chúc anh sớm tìm dc 1 nửa của mình
cho các bạn biết ít thông tin hay ho về chủ thớt này Nhà cửa gia giáo, ông bà ngoại trước là cán bộ cao cấp đại học sư phạm, họ hàng toàn tay to bên xây dựng. Hiện đang ở ngọc khánh đang đi làm ở tổng công ty sông đà Du học anh 5 năm, đẹp trai, cao ráo Hay ở chỗ là như này: lô đề nợ nần triền miên dù gia đình đang rơi vào cảnh vỡ nợ. Không chịu được cảnh khổ khi đang từ là công tử của 1 gia đình giàu có trở thành 1 kẻ suốt ngày đi trốn nợ Nhờ bạn bè vay hộ, vay không giấy, cuối cùng bạn bè phải trả nợ bằng tiền của mình. Bạn đến nhà đòi bắt viết giấy nợ vì trước kia tin tưởng không cần giấy tờ thì quay ra chửi bạn, cầm dao, cắn lại bảo bạn mày ăn lãi nhà tao chưa đủ à, trong khi tiền mà cậu ta đưa trả trước kia chưa bằng 1/10 tiền nhờ vay hộ+ lãi phải trả. Lương lậu giờ tầm 8-10 củ, nhưng không trả nợ mặc dù bạn yêu cầu trả 3 tr/ tháng. Gần đây cầm lương của công ty 76 tr đi phang lô đề, không biết cầu xin ở đâu ra để khoogn bị mất việc. Trong khi đó không trả người đi vay hộ, trong khi trước kia thì 1 câu 2 câu là biết ơn như này như nọ. Trước kia thì là bạn tốt, tính tình rất ok, cuối cùng trở thành 1 thành phần cặn bã. Rất tiếc khi cái định lý: không cho vay thì còn bạn, bạn đói mời bạn bữa ăn thêm ly rượu tâm sự Cho vay mất bạn , mất tiền
Tôi tình cờ đọc được thớt này mới ngộ rằng bạn tôi trong cơn nợ nần, sống trốn chui lủi mà vẫn còn yêu đời lắm, giới thiệu về gia đình cũng như bản thân tự hào lắm.....
chưa tạch, vẫn còn sống khỏe mạnh, dạo này nợ nần dồn dập quá nên không còn tâm trí lên đây tìm bạn gái nữa
sao bạn biết lên chức, ngoài chức "bố" ra thì mình ko đoán được. Nếu đúng tin này mới à nha, chả lẽ nó lấy vợ rồi tôi ko biết