Mọi người có ai chung tâm tư giống em không. Em vào nhà nước cũng 5 năm rồi, làm thì lương cứ ì ạch mãi, giờ đc hơn 3trieu, cứ cuối tháng thì mong ngóng lương, nhưng cầm lương thì chả thấy vui, vì chưa cầm đã có các khoản hết rồi, tháng nào cũng cháy túi, âm (. Rồi thì ma chay, hiếu hỉ, thăm thân nhân đồng nghiệp ốm đau, ôi thì đủ thứ tiêu, mà mức tiêu ở HN đâu có thấp. Mà em nghe nói là tháng 1/2016 tăng lương cơ bản phải không ạ, có chị em nào biết rõ về cái này bảo em với, em chỉ thấy mẹ em bảo nghe đài thấy nói vậy mà k bít thế nào, ui mong lương tăng lắm ý huhu
cho mình nhập hội với nào, mình mới bước chân vào nhà nước được ít tháng, công chức cấp xã, lương cũng bèo bọt, được cái nhàn hạ chút và thời gian cũng ko quá khắt khe. Chủ top làm ở cơ quan nào vậy?
huhu chuẩn mn nhỉ, đúng là chỉ những ng làm nhà nước mới hiểu nhau, ngày xưa mới ra trg thì ao ước vào nhà nước lắm, giờ ngày càng nản, lương đợi dài cổ chả tăng trong khi cái gì cũng tăng giá chogns mặt
huhu mình thì chưa biết buôn bán cái gì, chỉ có lượn lờ lên trên này mua hàng thôi, nản thế, đã nghèo lại bị bệnh chỉ biết tiêu tiền
Chị vào nhà nước 5 năm thì chắc hơn tuổi e rồi, e sinh năm 89 cũng đang lăm le vào nhà nước đây ạ. Thực ra thì bố mẹ e ở quê thích e vào nhà nước ấy. Em bảo lương thấp thì mọi người bảo chế độ tốt, nhiều khoản khác chứ lương như thế ai chạy 200tr vào làm gì. Em hỏi thật làm nhà nước mà làm nhân viên thì có thu nhập thêm gì không ạ. Em đang làm tư nhân, lương cứng + phụ cấp ăn trưa được 9tr, nghỉ thứ 7, cn mà e nghĩ đến lương 3 tr thì không biết tiêu gì ạ, nhà cửa thì đi thuê
lương đang 9tr mà vào nhà nước thì nản lắm mn ơi. cái thu nhập thêm kia thì tủy từng chỗ, từng nơi, ko phải chỗ nào cũng có đâu ạ. Nhà nước chỉ đc cái ổn định thôi, ko phải lo bon chen mất việc, nhưng cũng mệt. Mà lương thì khỏi phải nói, chán lắm ý ạ.
' ko lo bon chen mất việc' ko phải cái lợi đâu mn, mình nghĩ nếu làm việc không thoải mái thì cũng ko nghỉ đc, tư nhân thì khác, làm việc o ép khó chịu quá thì xin chỗ khác cho nhẹ đầu.
Tớ cũng 89, cũng làm tư nhân nè. Lương thì cũng tầm nàng Open_door, nhưng mà thấy bon chen ở HN này khó khăn quá. 27t đầu vẫn chưa có gì trong tay nên đang xoay sang kinh doanh buôn bán tay trái tí để thêm ít vốn. Lãi ít thôi cũng đc, gọi là có tí tiền còm sinh hoạt.
ừ đúng đấy nàng ơi, chỉ trông vào đồng lương thấy không ăn thua, kinh doanh còn có đồng ra đồng vào, chăm chỉ và có phương pháp thì thu nhập cũng đc đó
Em thì làm ở doanh nghiệp thuộc nhà nước ,lương chính còn chả bằng lương công nhân .Em mới làm hệ số 2,34 mà đc có hơn 3 tr trừ bảo hiểm rồi.Đã thế cơ quan còn bắt gửi tiết kiệm 1tr,còn hơn 2tr thì sống kiểu gì,nhiều lúc rút lương mà não cả lòng .Đi làm rồi mà vẫn cơm mẹ nuôi ,thiếu tiền vẫn phải xin mẹ .Đã thế bọn em đc thêm khoản lương phụ (cuối quý mới chi)thì sếp suốt ngày đe dọa trừ lương .Mở cửa làm việc muộn trừ lương,bỏ trực trừ lương ,cho vay giảm hộ,giảm dư nợ trừ lương.Ôi nhà nước làm gì lương mà đau lòng
Mặc dù ai cũng biết ít tiền nhưng các mẹ có công nhận là tâm lý chị em lại cứ mún chui vô không? Em cũng mệt mỏi khi nghe thấy 3 chữ lương nhà nước lắm nhưng thiết nghĩ uh thì nó cũng ổn định hic hic
Nhiều người cũng bảo em là ừ thì NN lương thấp nhưng nó ổn định, ko lo bị thất nghiệp, ổn định, nhàn, phụ nữ có thời gian lo cho gia đình..bla...bla.... Nhưng cái tính em lại cứ thích có nhiều tiền cơ ạ. hehehe...