Chào các mẹ, Mình mở hội đồng hương Phú Thọ đây để mời các mẹ cùng nơi chôn rau cắt rốn đất Tổ tề tựu và giao lưu. Mình giới thiệu mình trước tiên nhé, mình sinh năm 1987, sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đã kết hôn và có 1 bé trai 2 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là thư ký cho công ty Nhật. Mời các mẹ cùng vào giao lưu nhé!
Ô vậy à chị ơi? Chị có học trường cấp 3 Việt trì không? Em học trường cấp 3 Việt Trì đây ạ. Chị ở chỗ nào Việt Trì
Quê ngoại mình ở phú thọ thôi không biết góp vui với các mẹ được không? tớ thanh thủy gần lâm thao với chủ top đây. hi
Thanh Thủy nhà mẹ nó có gần suối nước nóng không? Có resort bên đó thì phải mình cũng chưa có dịp đến thăm. Nhà mình ở bên kia sông nhé
Mình cũng Phú Thọ đây. Mình ở Cẩm Khê, lấy chồng Ba Vì cũng 1987 đã 1 chồng 1 nhóc 10 tháng và 1 nhóc 34 tháng.
À không ý em hỏi là chị học trường Hùng Vương có gần trường đại học Hùng Vương không ấy? chứ quân khu 2 chỗ đó em biết chị ạ. Bạn em nhà gần đó mà
Chào đồng hương nhé. Ba Vì bên kia cầu là đến nhà mình đấy. Bạn bằng tuổi mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mình mới có 1 bé 2 tuổi thôi
Tớ bị nhỡ nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. 2 đồng chí bé nên nhọc phết cậu ạ. Tiền ăn, tiền gửi đi mẫu giáo tư. hic hic
Thôi thế cũng được sau nhàn mà. Bạn đang sống ở đây chứ hay ở quê?à mà bạn có topic bán hàng quê à tớ vào ngó nghiêng xem có mua được món nào không nhé
Quê nội mn ạ, chỗ bà tớ là P Tiên cát, nhìn sang cv gì ấy lúc tớ còn bé thì họ mới làm cv đó, chờ đợi từng tuần ra chợ TT để mua doreamon, rồi có lần hội chợ bố mua cho đôi giầy đẹp nhớ mãi )
Nhà e ở Lâm Thao, Phú THọ cơ nhưng em học cấp 3 Việt Trì nên biết cũng nhiều địa điểm. Nhà dì em ở phường Tiên Cát đấy