Hối hận vì lấy chồng làm xây dựng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi matongrungsonla, 12/8/2015.

  1. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Anh đi làm xa, tôi cũng lo về khoản bồ bịch, giải quyết sinh lý. Giờ thì điều đó đã thành sự thật, tôi mới biết tin chồng cũng đi giải quyết nhu cầu sinh lý như những người khác.
    Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ ly hôn nên cảm nhận được rất rõ thiệt thòi của những đứa trẻ có bố mẹ sống không hạnh phúc. Tôi luôn tự nhủ khi có gia đình riêng mình phải cố gắng sống thật hạnh phúc để con cái đỡ thiệt thòi. Hiện tại tôi đã có gia đình và một con trai ba tuổi, chồng tôi làm trong ngành xây dựng, hiện tại làm ở xa. Tất cả những bế tắc của tôi cũng bắt nguồn từ chính công việc của chồng.

    Anh là người tốt, biết giúp đỡ vợ con, sống có trách nhiệm. Tôi rất vui về điều đó. Tuy cuộc sống có nhiều khúc mắc, đôi khi vợ chồng giận dỗi nhưng điều đó không quá quan trọng. Anh cũng có nhiều điểm làm tôi không hài lòng như: hay nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, đôi khi xao nhãng gia đình. Điều đó tôi cũng chấp nhận vì chẳng ai hoàn hảo cả; đôi khi tự an ủi mình rằng được cái nọ thì chấp nhận mất cái kia vì mình chắc chắn cũng sẽ có điểm còn hạn chế.

    Điều tôi ân hận nhất cho đến giờ là lấy chồng làm ngành xây dựng, Anh đi làm xa, tôi cũng lo về khoản bồ bịch, giải quyết sinh lý. Tôi thấy quá nhiều trường hợp như vậy, lại có nhiều người nói về những câu chuyện ở công trường và dân xây dựng. Mỗi khi nghe ai nói lại giật thót cả người chỉ sợ ứng vào mình.

    Giờ đây tôi mới biết tin chồng cũng đi giải quyết nhu cầu sinh lý như những người khác, thấy bủn rủn hết cả chân tay. Đem ra hỏi thì anh chối bay chối biến, không nhận làm tôi tuyệt vọng vô cùng. Gần đây tôi bị bệnh phụ khoa, chắc là do nguồn từ đó mà ra, vì từ trước đến giờ chưa bao giờ bị cả. Ngoài thông tin trên tôi cũng không biết chồng còn mối quan hệ nào khác không. Anh đi làm xa, tôi vào đó chơi một, hai lần nên cũng không biết nhiều đồng nghiệp của anh. Hỏi về công việc thì lúc nào anh cũng nói bình thường, làm việc vất vả, nhưng chẳng chịu chia sẻ với vợ. Hay là do tôi không biết cách đặt câu hỏi, không biết quan tâm đến chồng mà anh không nói?

    Về chuyện vợ chồng chúng tôi cũng ổn, vì chăm thể dục thể thao nên người tôi khá gọn gàng như thời con gái (cao 1m59 nặng 47kg, bụng khá gọn) nên chắc không phải anh chán vợ vì ngoại hình không hấp dẫn sau sinh. Mỗi lần chồng về tôi cũng cố gắng ăn mặc đầu tóc gọn gàng. Không hiểu sao anh lại nỡ đối xử với tôi như thế.

    Mấy ngày hôm nay tôi chán nản vô cùng, lúc nào cũng chỉ muốn khóc, nhiều khi bưng bát cơm lên ăn nước mắt cứ trào ra, rồi lại đặt bát cơm xuống không nuốt nổi. Mỗi khi đi làm về, nhà cửa vắng vẻ tôi lại chán nản vô cùng, tôi ở Hà Nội một mình, con gửi về quê ông bà trông; hàng tuần tôi đều về quê thăm con rồi lại lên đi làm. Từ đợt tết trở lại đây, nhiều lúc tôi thấy buồn, nhiều hôm đi làm về trên đường nước mắt cứ trào ra, rồi lại đi hết con phố nọ phố kia mà chả hiểu mình đi đâu, đi chán lại về.

    Ngồi viết những dòng này, nước mắt tôi cứ trực trào ra nhưng không dám khóc vì đang ngồi trên cơ quan. Nhiều lúc đã nghĩ đến chuyện bỏ chồng nhưng cũng thương con, với lại anh không có gì không tốt, chỉ mỗi chuyện hay đi làm xa; giờ lại thêm việc này tôi mới biết mà lăn tăn quá. Tôi nhiều lần nói anh chuyển về gần, anh cứ ậm ừ xin thêm thời gian nữa, nói nhiều quá thì anh bảo tôi là không chịu động viên chồng phấn đấu, không ủng hộ chồng, không trông xuống còn bao nhiêu người khổ hơn mình mà cứ trông lên. Tôi thấy giữa chúng tôi quan điểm sống đang khác nhau, giờ phải làm sao đây?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi matongrungsonla
    Đang tải...


  2. Vicky82

    Vicky82 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/8/2014
    Bài viết:
    3,501
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    223
    Chẳng biết khuyên chủ top thế nào, chia sẻ với hoàn cảnh của bạn :( Cố gắng tìm cách giải quyết tình trạng này càng sớm càng tốt nhé!
     
  3. tam_ly_An_Binh

    tam_ly_An_Binh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm thông cho hoàn cảnh của bạn.
    Bạn hãy liên hệ tới các chuyên gia tư vấn tâm lý để chia sẻ câu chuyện của mình. Họ sẽ giúp bạn giải tỏa và có được hướng đi tốt nhất.
    Mong bạn sớm vượt qua khó khăn và tìm được an bình.
     
  4. quantt88

    quantt88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng đồng cảm với mẹ nó, đọc mà thấy thương cảm lắm
     
  5. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, đọc mà thấy thương mn quá, cảnh lấy ck xa, chỉ khuyên bn nên bình tĩnh, hãy nói chuyện thẳng thắn với ck, đề nghị ck chuyển công tác xem có được ko?
     
  6. conngoannhat

    conngoannhat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Chia sẻ với bạn. Biết là đàn ông thích hay thèm " Phở ".
     
  7. me_nhim_xitin

    me_nhim_xitin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    đọc mà thương mn quá, em cũng chuẩn bị lấy chồng xây dựng đây mn ạ. nhiều lúc em cũng buồn tủi lắm, lúc nào cũng thui thủi 1 mình. nhiều hôm đi làm về muộn có một mình mình cảm thấy như mình lạc lõng giữa cái thành phố nhộn nhịp này. Nhưng biết sao được đã trót yêu rồi mà. dân công trình công nhận cũng vất vả thật nhưng ai mà chả vất vả. mn cứ phải bình tĩnh rồi lựa lời khuyên nhũ chồng thôi. nghe mn kể chuyện em biết mn vẫn rất yêu chồng lắm, bỏ thì cũng chả bỏ đc đâu thôi thì mình tìm cách níu giữ lại. mạnh mẽ lên mn nhé !
     
    loan157 thích bài này.
  8. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    đúng là khổ phụ nữ chung thủy nhỉ ,..............
     
  9. dungnguyen1979

    dungnguyen1979 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2015
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Đàn bà rõ khổ
     
  10. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    hcihci chồng xây dựng cũng có ng nọ ng kia, quan trọng là 2 vợ chồng biết chia sẻ
     
  11. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hai vợ chồng khi nào làm đám cưới thế bạn?
    Mình tin là nghề nào cũng có người nọ người kia. Nếu đã có tính trai gái thì làm gì cũng vậy, chỉ là mình có biết hay không, tần suất..thôi.
    Bạn biết những rủi ro khi lấy chồng XD mà vẫn quyết định gắn kết cuộc đời với anh ấy, chứng tỏ tình yêu hai bạn rất lớn. Và mình tin vào sự lựa chọn của bạn. :)
    Vì mình cũng đã và đang sống cảnh chồng Nam vợ Bắc đây. Nên kinh nghiệm của mình là 2 đứa cần thường xuyên tâm sự, chia sẻ, cộng thêm những cách quan tâm khác, hai vợ chồng sẽ luôn thấu hiểu và gìn giữ được tình cảm với nhau.
     
    Hiếu Hải Food thích bài này.
  12. me_nhim_xitin

    me_nhim_xitin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Hai đứa em dự định tháng 10 dương lịch này chị ạ. trước đó 2 đứa em cũng yêu nhau xa 5 năm ạ (em học hà nội, ny e học trong Sg) mới gần nhau mấy ngày b ấy lại đi công trình. e và ny cũng học chung cấp 1, 2, 3 nhà gần nhà cũng xem như hiểu hết về nhau. Quan niệm của em là yêu nhau lấy nhau là cái duyên, sống với nhau là cái phận rồi. nhỡ có chuyện gì, nếu mình còn yêu thì cố gắng níu kéo tới lúc k níu kéo đc thì xem như đã hết nợ với nhau ạ. Tất nhiên ở đời ai cũng muốn êm ấm hạnh phúc tròn đầy, nhưng tương lai nhiều điều bất ngờ chị ạ
     
    loan157 thích bài này.
  13. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đúng đấy. Thế đã định đặt tên cho con là "Nhím" rồi ah?:rolleyes:
     
  14. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    Hazzz. chia sẻ với c. Bên cạnh phòng e cũng có 1 chị giờ đang ở nhà trông con. ck cũng là dân xây dựng đi xa. 1 tháng mới về chơi dk 1 hum. Nhìu khi bé quấy nghe c ấy mắng con là sao con quấy thế, bố đi làm xa có mỗi 2 mẹ con, con pải bít thg mẹ chứ (dù bé mới chỉ 9 tháng tuổi). e bít là c ấy cũng vất vả và thấy áp lực khi pải ở nhà chăm con, rồi ko có ck bên cạnh. Nghe c ấy nói vậy mà e thấy thg quá :(
     
  15. me_nhim_xitin

    me_nhim_xitin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn đó chị, chưa có con k biết trai hay gái, em lấy tên "Nhím" cho dễ ạ, trai hay gái đều gọi đc :D
     
    loan157 thích bài này.
  16. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hihi, chị cũng thế này!:)
    Hai đứa chụp ảnh cưới chưa?
     
  17. me_nhim_xitin

    me_nhim_xitin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    ui chị cũng thế à, hehe cùng chung cảnh ngộ rồi em tưởng chị có Chít rồi. em chưa chụp ạ, qua tháng 7 âm em mới chụp, cũng kiêng kị tí ti :)
     
  18. vioba

    vioba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2014
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Không hẳn là cứ người làm trong ngành xây dựng là thế đâu bạn, tuy nhiên đàn ông xa vợ lâu ngày lại ở cái môi trường đầy cơ hội như thế thì khó mà tránh khỏi bạn à, đành phải cố vượt qua thôi. Tìm cách nói chuyện thẳng thắn với chồng, dành nhiều thời gian nói chuyện với chồng sau giờ làm việc nhiều hơn nữa bạn nhé.
     
  19. đèn biển_81

    đèn biển_81 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thương mn quá! Đừng nên đổ lỗi cho chồng làm nghề xây dựng bạn hãy thẳng thắn với chồng để tìm phương án giải quyết chứ cứ hậm hực 1 mình lại khổ mình, khổ con. Đôi khi khoảng cách gần hay xa không quan trọng mà sự chia sẻ, cảm thông, gần gũi mới giúp con người ta ở bên nhau thôi mn a! Cố lên bạn nhé!!!
     
  20. mekutit.8x

    mekutit.8x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng đồng cảm với mẹ nó, đọc mà thấy thương cảm lắm. Đàn bà rõ khổ cố gắng giải quyết việc này chủ top nhé.
     

Chia sẻ trang này