Kinh nghiệm: Chia sẻ Kinh nghiệm Du lịch Đà Nẵng cho gia đình

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi tiachopvang, 14/7/2014.

  1. ngocmykieutran

    ngocmykieutran Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ah em quên nói còn vụ du thuyền ngắm cầu rồng vào thứ 7 các mẹ mà ở trên thuyền qua lúc cầu rồng phun lửa phun nước thì quá đẹp giá cả cũng rẻ nữa 50 hay 100k/người em quên mất, mà không bị ép uống nước mà nếu uống nước các mẹ sẽ không bị tính tiền lên du thuyền hihi
     
    Đang tải...


  2. lenhbenh90

    lenhbenh90 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/6/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Rất có ích, để em lưu lại sau này dắt gia đình đi ^
     
  3. huytrungyb

    huytrungyb Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nhờ bạn TuyetNga tư vấn giúp mình ks gần bãi tắm, giá <600k. Thanks !
     
  4. TuyetNga-DaNang

    TuyetNga-DaNang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Cũng không có gì phức tạp đâu bạn, Đà Nẵng bình yên lắm ^^ Khách sạn Quốc Thiện nằm trong khu dân cư nên sẽ ồn ào, xe qua lại nhiều hơn. Bạn cố gắng đặt phòng bên Tuấn SG, view biển, ok lắm. Về tiêu chuẩn phòng khách sạn thì 2 khách sạn này tương đương nhau bạn nha.
     
  5. TuyetNga-DaNang

    TuyetNga-DaNang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Khách sạn gần bãi tắm, budget dưới 600.000 anh có thể tham khảo Grand Sunrise, Valencia,..3 sao. Lan Nhi, Hava,.. 2 sao anh nha.
     
  6. TuyetNga-DaNang

    TuyetNga-DaNang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Mình góp ý lịch trình nha.
    Chiều chủ nhật từ Huế bạn đến thẳng ĐN, nhận phòng, nghỉ ngơi, tắm biển, ăn uống. Tối dạo thành phố về đêm (cầu Tình yêu, sông Hàn, cầu Trần Thị Lý,...) Đến 21h00 xem cầu Rồng phun lửa + nước.
    Ngày thứ 2, sáng bạn đi khám phá Bán đảo Sơn Trà, gồm chùa Linh Ứng, Bãi Rạng, Bãi Bụt,...Trưa về ăn uống, nghỉ ngơi. Chiều tầm 15h đi Ngũ Hành Sơn - Hội An. Chơi ở Hội An đến 20h về lại Đà Nẵng.
    Ngày thứ 3, bạn đi Bà Nà, chiều 15h - 16h về khách sạn nghỉ ngơi. 17h30 tắm biển, ăn uống. Tối dạo công viên Châu Á, cà phê dạo phố,...
    Vì chưa biết thời gian cụ thể bạn đến và về nên mình góp ý như thế. Bạn tham khảo nha.
     
  7. Tuthoi

    Tuthoi

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    12,561
    Đã được thích:
    2,090
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn bạn nhé. Lịch trình mình đọc thấy khá ok đó. Mình định ngày CN tầm 13-14h từ Huế vào Đà Nẵng và tối thứ 3 từ ĐN về HN.
     
    TuyetNga-DaNang thích bài này.
  8. MaiTruongBin

    MaiTruongBin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình muốn tìm khách sạn vào ngày 12-16/9. Mình muốn tìm quanh khu vực sông Hàn hoặc đối diện. 2 phòng, gần các hàng ăn đêm thì càng tốt. Vì nhà mình có con nhỏ và cả 2 bà đêm đói còn có cái mà ăn. Gía phòng tầm 500K nhé mn.
     
  9. giacan

    giacan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Bnaj có thể tham khảo khách sạn Vinapha hay khách sạn Cherie nha giá rơi đúng vào budget của bạn đưa ra đó. Nếu cần thêm thông tin bạn cứ liên hệ mình.
     
  10. MaiTruongBin

    MaiTruongBin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tớ muốn tìm quanh khu vực cầu sông Hàn như đường trần hưng đạo hoặc bên kia đường. phòng ốc sạch sẽ. có ks ổn ổn như trendy k bạn. năm ngoái nhà tớ cũng ở ks này rồi
     
  11. hagiang90

    hagiang90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn Tuyết Nga ơi. Mình đã book vé cho cả gia đình đi ĐN vào giữa T9, gia đình mình có 6ng lớn và 2 trẻ em dưới 4 tuổi. Mình sẽ ở ĐN 2 đêm và 1 đêm ở tại Hội An, bạn tư vấn giúp mình lịch trình hợp lý nhé. Ngày đầu tiên mình bay vào ĐN chuyến 7h tối nên chắc ở lại ĐN luôn. Và tư vấn giúp mình một số quán ăn hải sản vs tiêu chí ngon, quan trọng là ko chặt chém nha. Cảm ơn bạn nhiều!!!
     
  12. ĐOÀN- BANK

    ĐOÀN- BANK Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/8/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    mình cũng đang dự định đi Đà Nẵng cho biết, cám ơn bài chia sẻ của bạn, cho mình hỏi thêm dịch vụ ăn uống ở đây chỗ nào ngon, có bị chặt chém k vậy?
     
  13. thảo_yolotravel

    thảo_yolotravel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    HẢI SẢN:
    Quán ngon + đẹp = đắt:
    Ăn hải sản ở Đà Nẵng thì có rất nhiều quán ăn ngon, trước đây thì mọi người thường hay đến quán hải sản Mỹ Hạnh, 4U Biển, Ngọc Sương, Bầu trời đỏ….Đây là những quán hải sản ngon + đẹp + đắt ở Đà Nẵng. Đặc biệt có 2 quán là Mỹ Hạnh và 4U Biển là view sát biển.
    Quán ngon + rẻ:
    Nếu nói rẻ nhất thì phải kể đến những quán hải sản vỉa hè dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành, những quán hải sản này mọc như nấm sau mưa, san sát nhau dọc theo bờ biển Nguyễn Tất Thành. Những quán ăn này cũng khá đa dạng các món và đặc biệt rẻ, phù hợp cho những bạn thích du lịch kiểu tự túc và phù hợp túi tiền. Trên dọc con đường này có 2 quán ăn là Cây Dừa 1 và Cây Dừa 2 cũng khá ổn về chất lượng và phù hợp về giá thành. Mình kết nhất món tôm đất rang muối và cá chìa vôi nướng ở quán này.
    Thêm 1 số quán hải sản nữa là quán Tư Hề, Kỳ Em, Bé Mặn… Các bạn có thời gian có thể tìm quán hải sản bình dân Bà Tam ở ngay đầu ngã ba giao với đường Nguyễn Văn Linh. Đặc biệt, cuối đường Lê Đình Dương còn có nhiều quán lẩu hải sản bình dân với mực tươi hấp, ngao hoa nướng mỡ hành, lẩu cá Cu rất ngon… Hoặc nếu có thời gian hơn nữa mọi người có thể đi về phía biển gần chùa Linh Ứng, ở đó có rất nhiều ghe, thuyền đậu, họ sẽ đánh bắt gần bờ và mang những loại hải sản cực kỳ tươi, ngon vừa đánh bắt lên. Bán vào buổi sang sớm hoặc chiều 4-5h. Hải sản loại này thì cực kỳ tười ngon và đảm bảo, những con mực vừa vớt lên có khi có con vẫn còn sống, sờ vào vẫn bị tua mực cuốn tay. Nếu mua những loại này thì có thể mang lên những quán nhậu gần đó nhờ họ chế biến và ăn liền. Có lẽ với mình thì trải nghiệm này là thú vị nhất.
    MÓN ĂN VẶT:
    MỲ QUẢNG:
    Đến Đà Nẵng thì có lẽ món Mỳ Quảng là món mọi người nhìn thấy nhiều nhất ở đây. Có rất nhiều quán mỳ ngon kể cả vỉa hè, nhưng có lẽ mình không nói đến những quán vỉa hè, bởi vì nếu là khách du lịch các bạn sẽ không có thời gian để đi tìm tòi những quán này. Chúng thường không có địa chỉ cụ thể và khó tìm. Mình ăn nhiều quán Mỳ ở Đà Nẵng nhưng có lẽ mình vẫn thích nhất và bị thuyết phục nhất là quán Mỳ Quảng Bà Mua có rất nhiều cơ sở quán ăn này, nhưng mình thích nhất là ăn tại cơ sở 1 tại số 19 đường Trần Bình Trọng. Tô mì Quảng ở đây được nấu theo đúng phong cách Hội An với đa dạng các loại tôm – thịt, gà, lươn. Bạn nên gọi một tô thập cẩm đặc biệt để cảm nhận trọn vẹn vị đậm đà trong từng con tôm, của miếng thịt ba chỉ hay từng thớ thịt cua xắt nhỏ. Gọi là đậm đà chứ chính người ăn phải theo đúng trình tự mới thấy hết cái ngon của tô mì: nêm một chút chanh, một xíu nước mắm trong chén pha sẵn, xúc từng đũa mì rồi mới cắn một miếng ớt thật cay... Mà cũng đừng quên cho bánh tráng vào vì chính cái vị béo béo ẩn sau lớp bánh giòn kia khi hòa quyện với cái béo của nước mì làm cho ta cảm thấy ngon hơn bội phần mà không hề bị ngán, ăn rồi vẫn muốn ăn thêm bát nữa.
    Một số quán mỳ Quảng khác là quán mỳ ở số 1 Hải Phòng, Mì Quảng Bà Vị - đường Triệu Nữ Vương ngã tư Triệu Nữ Vương với Lê Đình Dương, Mì Quảng Bà Ngân - Đường Đống Đa gần ngã 3 Đống Đa - Lý Thường Kiệt….
    BÁNH TRÁNG CUỐN THỊT HEO:
    Đây là một món ăn chơi cũng rất thú vị ở Đà Nẵng, thực ra món này rất dễ chế biến nếu mọi người thích ăn thì cũng có thể tự làm ở nhà, chỉ có điều đặc biệt là chắc chúng ta không làm được miếng thịt heo với 2 đầu mỡ và phần nạc ở giữa giống như chủ quán. Mấu chốt của món này chính là phần mắm nêm chấm cuốn, mắm nêm được pha với nước ép trái dứa, tỏi, đường và một số gia vị gia giảm khác tạo nên một hương vị rất đặc biệt. Một thành phần không thể thiếu với món cuốn này chính là bánh tráng, là loại bánh tráng mỏng, mềm và cực kỳ dai giống kiểu bánh phở ngoài Bắc nhưng mỏng hơn nhiều. Phần cuốn bao gồm rau sống cực kỳ tươi ngon + thịt heo 2 đầu ( 2 đầu là mỡ và bì, ở giữa là phần thịt nạc) thái mỏng + 1 nhánh tỏi lý sơn + 1 miếng ớt xanh ( loại ớt rất thơm, ngon, ít cay mà mình mới thấy ở Đà Nẵng) + bánh tráng. Tất cả cuốn tròn lại và chấm xuống bát mắm nêm. Cuối cùng là đưa lên miệng và đảm bảo vị giác của mọi người sẽ hoàn toàn thỏa mãn.
     
  14. thảo_yolotravel

    thảo_yolotravel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Một số quán mỳ Quảng khác:
    - Mỳ Quảng bà Vị 166 Lê Đình Dương
    - Mỳ Quảng bà Lữ 27 Huỳnh Thúc Kháng
    - Mỳ Quảng 1A Hải Phòng
    - Mỳ Quảng bà Ngân, đường 2/9 hoặc 108 Đống Đa
    - Mỳ Quảng Thanh 97 Hoàng Hoa Thám (bán buổi sáng)
    - Mỳ Quảng bà Huệ 134 Yên Bái (bán buổi sáng)
    - Mỳ Quảng số 53/54 Ông Ích Khiêm (bán buổi sáng)
    - Mỳ Quảng cá lóc đường Ba Đình
    - Mỳ Quảng bà Oanh 41/1 Đống Đa
    BÁNH TRÁNG CUỐN THỊT HEO:
    Đây là một món ăn chơi cũng rất thú vị ở Đà Nẵng, thực ra món này rất dễ chế biến nếu mọi người thích ăn thì cũng có thể tự làm ở nhà, chỉ có điều đặc biệt là chắc chúng ta không làm được miếng thịt heo với 2 đầu mỡ và phần nạc ở giữa giống như chủ quán. Mấu chốt của món này chính là phần mắm nêm chấm cuốn, mắm nêm được pha với nước ép trái dứa, tỏi, đường và một số gia vị gia giảm khác tạo nên một hương vị rất đặc biệt. Một thành phần không thể thiếu với món cuốn này chính là bánh tráng, là loại bánh tráng mỏng, mềm và cực kỳ dai giống kiểu bánh phở ngoài Bắc nhưng mỏng hơn nhiều. Phần cuốn bao gồm rau sống cực kỳ tươi ngon + thịt heo 2 đầu ( 2 đầu là mỡ và bì, ở giữa là phần thịt nạc) thái mỏng + 1 nhánh tỏi lý sơn + 1 miếng ớt xanh ( loại ớt rất thơm, ngon, ít cay mà mình mới thấy ở Đà Nẵng) + bánh tráng. Tất cả cuốn tròn lại và chấm xuống bát mắm nêm. Cuối cùng là đưa lên miệng và đảm bảo vị giác của mọi người sẽ hoàn toàn thỏa mãn. Keke. Tả chi tiết tí cho mọi người thèm.
    Địa chỉ những quán bánh tráng cuốn ngon:
    Khách du lịch đến Đà Nẵng thì thường chọn quán bánh tráng Trần, có lẽ do khâu tiếp thị quảng cáo của họ quá tốt hay sao mà mình thấy bạn bè mình ai cũng bật ra câu hỏi về quán Trần đầu tiên khi hỏi về món bánh tráng cuốn. Theo cảm nhận của bản thân mình thì quán này cũng bình thường thôi, chủ yếu là không gian sang trọng, rộng rãi hơn chút chứ còn bánh tráng thì cũng giống như các quán bình thường khác. Mà lại rất đắt nữa. Một số quán mọi người có thể tham khảo như:
    - Quán Bà Hường 364, đường 2.9- 3/2 đường Hàm Nghi – 45, Ngô Gia Tự.
    - Quán bà Mua 19, Trần Bình Trọng
    - Quán Mậu số 35 Đỗ Thúc Tịnh
    BÁNH XÈO, NEM LỤI:
    Muốn thử hết món ngon Đà Nẵng không thể quên điểm mặt món bánh xèo. Và quán ngon, nổi tiếng cho món này phải kể đến “bánh xèo Bà Dưỡng”. Đi từ sân bay theo đường Nguyễn Văn Linh chạy ra ra hướng Cầu Rồng, rẽ vào đường Hoàng Diệu, quán bánh xèo bà Dưỡng nằm trong kiệt 11 nhìn bên phải sẽ thấy có tấm biển chỉ dẫn vào 1 con hẻm nhỏ, quán nằm ngay cuối hẻm. Trong kiệt này có rất nhiều quán bánh xèo, nem lụi, quán bà Dưỡng nằm ở cuối kiệt, chỗ gửi xe máy cách 20m.
    Đến với quán này ngoài bánh xèo còn có nem lụi và bún thịt nướng, nhưng bánh xèo vẫn là món ăn nổi bật nhất. Bánh xèo nơi đây giòn ở bên ngoài, dai ở bên trong, ăn có mùi béo ngậy mà không ngán, kèm với tôm tươi và thịt bò rất hấp dẫn.
    Rau cũng như đồ chua, chuối chát ăn kèm nhìn cũng rất tươi và sạch sẽ. Và ấn tượng nhất khi ăn món đó chính là nước chấm (hay còn gọi là nước tương). Vị đậm đà rất vừa ăn. Vị khá lạ so với các món nước chấm khác. Phải nói rằng dường như các thực khách đến ăn bánh xèo là nhờ hương vị món nước chấm ngon tuyệt vời của quán bánh xèo Bà Dưỡng.
    Ngoài ra mọi người có thể thử các quán bánh xèo nem lụi khác ở khắp các con phố, ngóc ngách của Đà Nẵng. Món này khá phổ biến ở đây.
    GỎI CÁ NAM Ô
    Đây cũng là một món ăn khá nổi tiếng ở Đà Nẵng, tuy nhiên, nếu muốn ăn món này tại đúng vùng Nam Ô thì mọi người phải hơi xa một chút. Vùng Nam Ô cách bãi biển Mỹ Khê khoảng 20 km. Quán gỏi cá nổi tiếng ở Nam Ô là nhà hàng Thanh Hương, quán ăn năm sát ven sông Cu Đê, view thoáng mát.
    Vùng Nam Ô còn đặc biệt nổi tiếng với nước mắm Nam Ô được làm từ những con cá cơm than tươi ngon được đánh bắt vào tháng 3 hàng năm.
    Gỏi cá gồm 2 loại là gỏi cá khô và gỏi cá ướt, đa số mọi người thường chọn loại gỏi cá khô hơn vì dễ ăn và cảm nhận của mình thì thấy ngon hơn là gỏi cá ướt. Mấu chốt của món ăn này chính là ở sự tươi ngon của cá, cá ở đây thường được sử dụng là loại cá trích sống gần bờ, được đánh bắt quanh năm. Thịt cá ngọt, chắc, con cá chỉ có kích cỡ khoảng ngón tay cắt đầu, đuôi, bụng, bỏ xương, tách thân làm hai và xắt từng miếng nhỏ rồi đem ướp với gừng, riềng, tỏi băm nhuyễn và trộn với thính.
    Trước khi ướp, cá được ép lấy nước để làm ráo cá và lấy nước cốt này làm món nước chấm: nước cá tươi đem đun sôi hòa thêm với nước mắm Nam Ô, ớt, bột năng, bột ngọt.
    Nổi bật của món gỏi cá này còn phải kể đến là món rau ăn kèm, vì nằm gần đèo Hải Vân nên các loại rau rừng cũng k há đa dạng, đây là những đọt non của các loại cóc rừng, tim lan, lành ngạnh, lá trâm,…rất nhiều loại rau ngon, lạ được hái từ vùng đèo Hải Vân mang về.
    Thịt cá ngọt mát, nước chấm đậm bùi, vị riềng, ớt cay thơm, quyện với hương vị các loại lá mang hương rừng, kèm thêm miếng chuối xanh chan chát, miếng khế chua chua... cái ngon như ngấm vào chân răng, đầu lưỡi, chạy thẳng xuống đến dạ dày.
    Gỏi cá Nam Ô cũng khá phổ biến ở Đà Nẵng, nếu có điều kiện mọi người có thể thử ở 2 quán sau:
    - Quán gỏi cá Thanh Hương 1029 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
    - Nhà hàng Bình Dạ, nằm trên phố Nguyễn Tất Thành. Ngã ba Nam Ô và Nguyễn Tất Thành
    BÊ THUI CẦU MỐNG
    Đến Đà Nẵng mọi người nên thử món ăn này, nếu có điều kiện thì có thể thử món này tại chính Cầu Mống mới cảm nhận được hết hương vị của nó. Cả tuyến đường trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có rất nhiều quán bê thui nằm san sát nhau, nổi tiếng nhất ở vùng này là quán bê thui Mười. Bí quyết của món bê thui này nằm trong kỹ thuật thui bê, con bê để thui được chọn vừa đủ lớn để thịt không nhão, tầm khoảng 30-35 kg. Sau khi cắt tiết bê, lấy lòng ra khỏi bê thì dùng dây thép khâu lại, lấy thanh sắt dài xỏ dọc thân nó. Cuối cùng gác bê ngang qua ngọn lửa than đang đỏ để thui bê. Nghệ thuật thui bê gần như là một bí truyền và hiện không còn nhiều người làm được, vì yêu cầu đặc biệt của nó. Chính điều đó tạo nên hương vi ẩm thực bản sắc địa phương. Trước hết, dù được thui bằng rơm rạ hay than củi đi nữa, nhưng miếng thịt bê khi đưa ra khỏi lò phải đạt đủ hai tầng thịt tái, chín rõ rệt, còn bì (da) thì phải chín đến độ trong suốt, đồng thời lại giòn mềm vừa phải. Không đạt được một trong các yếu tố trên thì không phải là loại bê thui ngon.
    Đặc biệt, bê thui ngon hay không phụ thuộc vào mắm và rau sống ăn kèm. Mắm phải là loại mắm cá cơm nguyên con, được chế biến từ những làng chài nổi tiếng ven biển. Mắm đem về được gạn lấy nước, thêm đường, ớt tỏi giã nhuyễn, cùng ít gừng và mè rang thơm vàng rất hấp dẫn.
    Rau ăn kèm với bê thui rất phong phú, bao gồm loại rau Trà Quế đặc trưng của vùng đất Hội An, rau tía tô thơm ngát, xà lách, cải non kết hợp với khế chua, chuối chát xắt lát mỏng, ngò thơm , húng, quế và giá đỗ…tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị đậm đà mà da diết.
    rải miếng bánh tráng ra, đặt lên vài lát thịt bê thui, cuốn chung với rau sống, chấm nước mắm nêm pha ớt tỏi, cắn một ngoạm, nhai thật kĩ mới cảm nhận hết vị ngon ngọt của thịt bê cộng với vị mặn đậm đà thơm ngon của mắm thì mới hiểu hết được tại sao du khách đến đây, ít nhất phải thưởng thức món bê thui Cầu Mống một lần.
    Địa chỉ quán bê thui Mười Quốc lộ 1A, X. Điện Phượng, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
    Hoặc có thể thưởng thức tại một số quán trong thành phố như:
    Bê thui cầu mống Cường Thịnh 99 Ông Ich Khiêm
    Bê thui cầu móng Huynh Đệ 14B Phạm Văn Đồng(gần bùng binh sông hàn)
    Bê thui nóng 9 Ta 144 Phan Thanh
    Bê thui Ngọc Lan 895 Ngô Quyền
    Bê thui HUY 216 Ngô Quyền
    Bê Thui Nóng Thương 269 Ngô Quyền
    Bê thui nóng LIDA 415 Trưng Nữ Vương

    BÁNH BÈO, NẬM, LỌC:
    Đây cũng là một món ăn vặt khá thú vị ở Đà Nẵng, những chén bánh bèo nhỏ xinh với ruốc tôm, chan đậm bát mắm cốt pha loãng với ớt xanh, ớt đỏ băm nhuyễn, có thể rắc thêm chút đậu phộng giã nhỏ.
    Bánh Nậm gần giống kiểu bánh giò ngoài bắc nhưng mỏng, mềm và ngon hơn nhiều, nhân được làm từ tôm, thịt, mọc nhĩ. Mở lớp lá chuối ra là miếng bánh dẹt, mỏng nóng hổi. Chan chút nước mắm ớt rồi lấy đôi đũa cuốn tròn bánh lên rùi thưởng thức, vị ngon thật sự không thể diễn tả được.
    Bánh lọc thì khỏi nói rồi, một miếng thịt mỡ trong veo cùng 1 con tôm được gói gọn trong miếng bột lọc trong veo. Cắn miếng bánh vừa dai, vừa ngọt, nhúng bánh vào bát nước mắm ớt rồi thưởng thức. Phải nói là quá tuyệt!
    Viết đến đoạn này thì thèm quá mất thôi! 
    Ngoài ra còn có món bánh gói nhân tôm thịt cũng khá ngon gần giống bánh rợm hay dợm gì đó ở ngoài bắc.
    Những quán bánh bèo, nậm, lọc ngon và nổi tiếng ở Đà Nẵng là:
    - Quán Trần Thị số 23 Nguyễn Hữu Cảnh đây là quán rất ngon, có bán cả bánh canh Nam Phổ. Nhân bánh được làm hoàn toàn bằng tôm tươi nên có vị rất ngọt, tuy nhiên, giá ở đây có lẽ là đắt nhất trong những quán mình đã ăn.
    - Quán bà Bé – 100 Hoàng Văn Thụ
    - Quán Tâm 297 Nguyễn Chí Thanh
    - Quán 108 Trưng Nữ Vương
     
  15. thảo_yolotravel

    thảo_yolotravel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    CHÈ:
    CHÈ XUÂN TRANG

    Ai là tín đồ của món chè thì nên ghé qua quán chè Xuân Trang trên đường Lê Duẩn, gần cầu sông Hàn, đây là quán chè đã có thương hiệu hàng chục năm và khá nổi tiếng tại Đà Nẵng. Phải nói rằng mình chưa ăn loại chè nào ngon như chè ở đây, chè được nấu từ các loại đỗ như đỗ đỏ, đỗ ngự và đỗ xanh. Người ta sẽ để thêm chút sữa dừa, lạc rang nóng và đá bào vào ly cho đủ vị. Việc của bạn bây giờ là trộn tất cả các thứ trong ly thật đều. Vị bùi của đỗ, kèm độ giòn của lạc, điểm thêm hương sữa dừa đặc trưng... Tất cả hòa quyện vào nhau, đánh thức vị giác và bạn cứ muốn ăn mãi ăn nữa... Cái ngon của chè Xuân Trang là người ta để ít đường, vị ngọt vừa phải nên không thấy ngấy như các loại chè thông thường.
    CHÈ XOA XOA HẠT LỰU:
    Ngoài ra mọi người có thể thử món chè xoa xoa hạt lựu cũng khá ngon và hấp dẫn Nguyên liệu để chế biến món chè xoa xoa hạt lựu không hiếm nhưng để làm thành món chè này đòi hỏi ở người chế biến sự kiên nhẫn, cẩn thận và khéo léo từng khâu thì chè mới ngon được. Các thành phần làm nên chè xoa xoa hạt lựu có xoa xoa, hạt lựu, thạch đen, nước cốt dừa và đậu xanh và nước đường. Xoa xoa là một loại thạch trắng được nấu từ rong biển tảo biển không độc, ăn rất mát và người miền Nam thường quen gọi là sương sa. Về phần hạt lựu có lẽ vì hình dạng bên ngoài rất giống với hạt của quả lựu nên nó có cái tên như thế, dù thực chất hạt lựu để dùng chung với chè xoa xoa được chế biến từ bột năng hay bột lọc. Thạch đen chế biến đơn giản hơn vì nó được nấu từ loại lá cây mát, có màu đen và đông tự nhiên.
    Một số địa chỉ bán chè xoa xoa hạt lựu nổi tiếng:
    - Khu ẩm thực chợ Cồn
    - Chè xoa xoa 46 Trần Bình Trọng
    - Xoa xoa O Châm: 187 Hải Phòng (lâu đời nhất Đà Nẵng)
    - Xoa xoa 111 Phan Thanh
    CHÈ THÁI:
    Món chè Thái cũng là một lựa chọn không tồi, tuy nhiên món chè này có sầu riêng nên bạn nào không ăn được thì nên cẩn trọng. Chè Thái là sự kết hợp màu sắc và hương vị của các loại trái cây như vàng của mít, trắng sữa của nhãn và thốt nốt cứng giòn, điểm nhiều sắc màu rực rỡ của các lại rau câu trái cây. Đặc biệt, không thể thiếu nước cốt sầu riêng hòa lẫn nước cốt sữa dừa được làm đông và bào mịn như đá bào. Sự kết hợp của các hương vị béo ngậy và thơm phức khiến bạn ăn một lần rồi muốn đến lần sau.
    Một số địa điểm bán chè Thái nổi tiếng
    - Chè thái Liên: 175 Hải Phòng/57 Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng
    - Chè thái 41 Chi Lăng
    - Chè thái Na Na: Ngã 5 Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu
    - Chè Ngon: 217 Nguyễn Văn Linh
    ỐC HÚT:
    Đến Đà Nẵng bất cứ mùa nào trong năm, bạn đều có cơ hội được thưởng thức món ăn đặc biệt này. Ốc hút, là tên gọi dân dã người dân Đà Nẵng gọi riêng món ốc xào sả ớt. Ốc gạo, ốc bươu, ốc đắng… đem về ngâm, rửa sạch rồi đợi ráo nước, đem xào với sả ớt, gia vị, công thức không có gì đặc biệt mà vị thì đậm đà. Đến Đà Nẵng, chiều chiều lê la bên quán vỉa hè cùng người thân, bạn bè, hút ốc bằng tay, vừa ăn vừa hít hà vì cay, gọi thêm bánh tráng rồi chấm chấm nước ốc mặn mặn cay cay thì thật thích. Món ốc này được xào với ớt, gừng, mỡ, dừa bào sợi, đu đủ ngâm chua bào sợi, vừa cay, vừa thấm rất đậm đà.
    Ốc hút thì có rất nhiều ở Đà Nẵng, chỉ cần đi lướt qua trên đường mọi người cũng có thể thấy những chậu ốc nghi ngút khói được bày biện với những lát ớt và dừa thái sợi rất bắt mắt. Ốc thường được bán theo lon.
    MÍT TRỘN
    Mít trộn, chỉ đơn giản là mít non luộc chín vừa tới, xé tơi để trộn gỏi thịt ba rọi hoặc tôm thẻ hay da heo xắt sợi, thêm đậu phộng giã dập, hành phi, nước mắm chua ngọt với ít rau răm và húng lủi. Nhưng lại khiến người ta ngây ngất trong mùi thơm quyến rũ và màu sắc bắt mắt.
    Ăn mít trộn cùng bánh tráng mè là “đúng sách”. Bẻ một miếng bánh tráng, xúc một miếng mít trộn, cái giòn rụm của bánh tráng, vị bùi và ngọt của mít non, chút giòn sựt sựt của da heo, thêm vị thơm của đậu phộng, hành phi và chút cay cay của ớt, rau thơm… tất cả tạo nên vị ngon khó cưỡng.
    Các quán thường bán chung 2 loại đồ ăn này vào buổi chiều đến tối, ngon nhất là trên đường Ông Ích Đường (đối diện dệt may Hòa Thọ), Phạm Văn Nghị… Giá rất bình dân, chỉ khoảng 25.000 đồng/đĩa ốc, 10.000 đồng/ đĩa mít.
     
  16. ĐOÀN- BANK

    ĐOÀN- BANK Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/8/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
  17. thảo_yolotravel

    thảo_yolotravel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    K có gì đâu Mn :D
     
  18. Global Travel Center

    Global Travel Center Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chia sẻ cho các mẹ vé máy bay giá rẻ đi Đà Nẵng của Vietjet cuối tháng 8 và đầu tháng 11, 12 nhé.
    Cuối tháng 8:
    - Hanoi-Danang: 299k
    - Danang-Hanoi : 199k
    Tháng 11 và đầu tháng 12:
    - Hanoi-Danang: 199k
    - Danang-Hanoi: 299k

    Giá quá rẻ luôn ạ. Các mẹ đặt vé sớm sẽ có nhiều ngày giờ để lựa chọn hơn nhé
     
  19. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu bạn đi từ 12.9 thì trúng 30 âm lịch và lại là cuối tuần nên dành 1 đêm đầu tại Hội An để tận hưởng không khí phố cổ thêm lung linh nhé!
    - N1: Tới ĐN đi thẳng Hội An (cũng chỉ 45p). Tối dạo phố cổ, thả hoa đăng. Ngủ lại Hội An. Xem xét tình hình thời tiết để đăng ký tour Cù Lao Chàm sáng hôm sau.
    - N2: Trời đẹp đi Cù Lao Chàm. Hoặc đi biển An Bàng, tắm biển ăn hải sản. Hoặc thăm các làng nghề: rau Trà Quế, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà,... Về lại ĐN, trên đường có thể ghé Ngũ Hành Sơn.
    - N3: Tour Bà Nà hoặc tự thuê xe đi. Chiều Sơn Trà, tắm Mỹ Khê. Tối dạo và ngắm các cây cầu nổi tiếng của sông Hàn.
    - N4: Nghỉ ngơi, mua quà và tạm biệt ĐN.

    hagiang90 đã tìm được KS cho chuyến đi chưa? Cần hỗ trợ các dịch vụ thì chia sẻ rõ nhé! Chúc chuẩn bị tốt cho chuyến đi vui!
     
    hagiang90 thích bài này.
  20. MaiTruongBin

    MaiTruongBin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tối 12 8h tớ mới vào tới nơi. Chắc k kịp đi Hội An. Tớ đang tính tối hôm 12 thì ở ĐN. chiều 13 cũng đúng hôm mồng 1 thì vào trong hội an chơi đến tầm 9h tối thì lại bắt xe về ĐN. Gio còn mỗi việc tìm ks để đặt nữa là ok. Tớ muốn tìm ks giống giống cái ks trendy. năm ngoái nhà tớ ở cái này rồi. năm nay tính xem có ks nào khác k. nếu k có thì lại ở ks đấy
     

Chia sẻ trang này