Cô dâu 1800 tuổi (. hôm qua bon chen 1 đoạn đúng thật nó quay cận mặt từng người một lại nhớ đến topic này . Mn có xem ko thế?
Mình chỉ buồn cười mẹ mình xem tập tối hôm trước sn Ânnandi , cả nhà chồng sang bên ý đón về.mà xem 3 tập sau vẫn thấy ở bên đo chưa về.
cái phim này dài kinh khủng, mỗi cảnh hôn nhau hết 1 tập phim rồi hihi, may mà việt nam chiếu 2 tập liền
hehe thế mà óố mẹ mình vẫn theo dõi thường xuyên, thực ra là phim này cũng phù hợp với các cụ vì tình tiết chậm, còn phim thì cũng có ý nghĩa phết, mỗi tội mình thì k đủ kiên nhẫn mà xem, mỗi tình tiết mà chiếu hết cả mấy tập, nản
Phim này chỉ phù hợp với các mẹ trung niên thôi chứ trẻ thì ít ai xem lắm nhìn thấy số tập đã chán ko muốn xem roy.
Sợ nhất là tập sinh nhât 18 tuổi chú rể bất ngờ xuất hiện, quay tròn ko biết bao nhiêu vòng cảnh 2 anh chị nhìn nhau... Tức mình bỏ đi giặt đồ mà ngồi giặt chóng mặt như thể đang ngồi trên đu quay
Hôm nay đọc được topic này mà làm thỏa cả nỗi lòng của mình về bộ phim này. Gía như VTC7 cắt bỏ cái phim này đi, bà mẹ chồng thích mê hồn. Các con xem cùng Mẹ và 2 bên chỉ muốn đụng chạm tới nhau. Haha.....
phim 2000 tập . Và thời gian trình chiếu dự kiến là 7 năm, nghe thôi mà đã thấy ớn lắm ròi. xem sao nổi chứ
Bà tôi già rồi, tới giờ cũng gần 97 tuổi, bà ở nhà một mình là chính, sáng thì các bà khác sang thăm chứ tôi thì chỉ còn cái tivi làm bạn. Phim ta phim tây phim tàu bây giờ nhiều phim hiện đại, bà xem không hợp, nên từ ngày có phim cô dâu 8 tuổi bà tôi vui hẳn ra. Bà bảo có những người có thân phận giống bà, xem phim như xem lại cuộc đời, mà ngày xưa VN có khi còn khổ hơn ấy chứ, cô dâu 8 tuổi đã là gì đâu, lấy đâu vàng bạc đá quý treo lên người lủng lẳng như thế, vậy là tối các bà ở nhà xem, sáng sáng gặp nhau chẻ rau muống kể nhau nghe tối qua tình tiết thế nào, bình luận có khi còn rôm rả hơn trận Man Đỏ gặp Chelsea ấy chứ. Tôi trêu bà rằng năm nay bà 97 tuổi, 3 năm nữa mới hết phim, lúc đó làm lễ thượng thọ là vừa. Bà cười rung cả bụng, thế là chả biết từ bao giờ, nguyên nhân thế nào 8h là giờ ăn cơm tối của cả gia đình Phim cô dâu 8 tuổi nhà tôi bảo phim này sao mà đoạt giải được, tình tiết lê thê, nút thắt nhiều khi vô lý, nhưng mà thế có sao, chán nhưng vẫn còn có thể xem tức là chưa chán, quay đi quay lại tới phần 3 thì nhà tôi cũng được trọn vẹn 11 tháng ăn cơm chung với nhau rồi đấy. 8h nhé, cô dâu 8 tuổi có chiếu hay không, không biết, nhưng cứ 8h là mọi người quen với việc cùng nhau ăn cơm chung một khung giờ.
5S online nhà mình xem không hợp, nhóc nhà mình bảo anh chị trong đó hay nói linh tinh. Chả hiểu nó "già đời" học cách bình luận kiểu trịnh trọng đấy từ đâu nữa Hồi đâu tiên 5S chiếu, mình chỉ ấn tượng chuyện nhóc nhà mình hỏi mẹ ơi sao chú ấy lãng tử kia lại bảo "Ác như con tê giác", con tê giác ác ở điểm nào. Con vừa mở tivi thấy nói không giết Tê Giác, không lấy sừng Tê giác, thế tê giác vì ác nên phải chết ạ. Ôi!!!!
Oi zoi hom nay minh di cung con be ra tap hoa no cu doi an bim bim minh bao vao lay di no lay ra 2 goi vo ngoai in hinh andi Cuoi tuoi minh buon Cuoi qua bao oi zoi bim bim andi nua co day.