È.Em đang hơi hâm các mẹ ạ Sinh viên ra trường ai cũng mong có việc làm,còn em thì bon chen đi làm từ ngày đang đi học,kinh qua bao nhiêu khổ sở cân bằng trường học-công việc 3-4 năm nhảy mấy chỗ làm. Giờ đây tốt nghiệp rồi,bỗng một ngày thấy trái tính trái nết với sếp.Em suy nghĩ hồi lâu và xin nghỉ,bao nhiêu người hết khuyên răn rồi chửi,hết nhẹ nhàng đến thờ ơ,chẳng hiểu sao em vẫn nghĩ 22t thì nên làm những gì mình thích vì chả biết sau này có đủ đam mê không, các mẹ có thấy em dở hơi không ạ Em tự vấn bản thân mấy hnay mà vừa buồn vừa vui
Chẳng dở hơi đâu em. Trừ khi đã thi công chức vào nhà nước, còn làm ngoài thì kiểu gì cũng nhảy việc vài lần mà. Có điều đến 1 lúc nào đó cũng nên tìm 1 chỗ làm ổn định chút. Mâu thuẫn nào đáng bỏ qua thì em nên bỏ qua, vì nếu cứ chuyển mãi thì lúc nào mình cũng là người thử việc, cứ ăn lương thử việc mãi thì lâu giầu lắm.
Định nói y như mn ạ, hihi Đó ms là tuổi trẻ chủ top ạ Chia sẻ vs bạn cho bạn thấy bạn vẫn bt chán nhé tớ ấy, đc mời làm trong ban giám đốc 1 công ty, tuy nhỏ nhưng cũng là công ty, từ khi chưa ra trg, hẹn là đợi em thi xong, thi xong đi làm thật ban giám đốc có 3 anh em, mỗi mình là gái, đc chiều như công chúa nghỉ sau khi làm đc 4 tháng
Còn trẻ mà em, cứ lựa chọn cứ bay nhảy rồi sẽ đến 1 lúc nào đó em sẽ muốn tìm 1 bến đỗ cho cv của mình
Em cũng bất đồng với sếp, lúc kí tiếp hợp đồng sếp cũng muốn cho nghỉ việc lắm mà giám đốc ko cho nghỉ hihi. Em cũng muốn nhảy việc nhưng thôi muốn ở nhà nước cho yên ổn với nhàn. Cũng phân vân lắm.
dạ,đi làm thuê bao giơf cũng có khúc mắc,sau gần hai năm dừng chân một chỗ thì em suy đi tính lại,là tính khí và phẩm chất của sếp cũng ảnh hưởng k ít đến cv của mình...mới đầu đi làm ngây thơ,sếp giao 1 hay làm 10,làm xong lương vẫn vậy,mãi k tiến lên được,sếp cũng k có í định cất nhắc nên em bỏ ạ
ui,tớ thì lại cứ cố trụ lại,rùi giờ ra đi sau hai năm,cũng tiếc cs bạn ạ,nhiều cái không như mình mong đợi,mà phải lao vào làm mới biết nhỉ
Thích thì bạn cứ nhảy việc nhiều chỗ cũng được, còn trẻ mà, sẽ học thêm được nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi cũng sẽ tìm được chỗ hợp ý
tớ thì nghỉ vì lúc đấy hơi bồng bột, theo đuổi cái khác, giờ muốn quay lại cũng ko đc, hihi, nhưng tớ ko tiếc đâu Vì theo đuổi cái khác ms gặp đc bố cu ping chứ, hí hí bất cứ việc gì đều có ý nghĩa và đều đúng đắn vào thời điểm nó xảy ra nàng ạ, cứ thoải mái lên
(Tiếp câu chuyện) Sau 4 tháng tớ về, tự mở công ty. Vẫn 3 thành viên, nhưng tớ làm chủ tịch, chồng làm Phó, cu Ping làm nhân viên kiêm thư ký. Giờ công ty nhà tớ đang ăn nên làm ra rồi.
Ô, sự thật đây chứ tưởng đượng đâu nà. Công ty "Thi-lo-ru" (thịt lợn rừng) thương hiệu Mẹ cu Ping còn gì! hihi
hé hé, hay chị em mềnh kết hợp mở cty nhể, hehe, rồi ủn mông hàng hóa vào vài cái siêu thị thôi, thế là nằm nhà khỏi bán lẻ
Hi hi e cũng muốn kinh doanh giống các mẹ trên này mà em siêu vụng í thế nào cũng lộ nên cứ ngấm ngầm lên ủng hộ các mẹ
Hì,tại ba mẹ em cứ tạo áp lực,mới ra trường mà cứ hối đi làm Nhà Nước,trong khi còn trẻ,muốn thoải mái lại muốn chi tiêu theo ý mình,lương nhà nước em trụ k nổi quá