Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi...PD ra thì em dẫn đi cua gái còn chị annie ra em dẫn chị đi tìm anh đẹp trai nhá...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken bit tỏng anh PD thì để bụng đi nà, ra HN 2 anh em nói nhỏ nhau nghe thôi. Nói nhớn thế này anh PD bị lật tẩy thì còn em nào dám đặt gạch nữa đây.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken còn rủ Panda đi hát karaoke = tay nữa cơ, NGhé k nhớ à? Ken là lắm trò lắm í...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn OK chị ra đây em giới thiệu mấy anh HOTBOY nha hihih Oai Nghé với chị Nhím kỳ ghê, em hiền lành nai tơ thế này có bít gì đâu mờ. Em nói to cho nó hoành tráng thế thui hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken về HN rùi à? chúc Ken off với Panda và Nhím thật vui nha..nhớ up hình cho chị xem đó..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ảnh Ken đi về quê nội nè. Ken về quê đúng dịp bão mà quê em lại ở đúng tâm bão nữa chứ, thành ra chẳng được đi đâu, cứ quanh quẩn trong nhà thui. Lần đầu tiên được đi tàu thích nhắm. Em cứ đòi trèo lên tầng 2 để quậy í. Lúc đi cả nhà chiếm nguyên 1 phòng, ko có người lạ nào vào nên em cứ gọi là tung hoành ngang dọc. Trong 1 đêm thành phố ngâp trong nước, sáng hôm sau đã khô ráo như chưa từng có bão, hay thiệt... Em tranh thủ đi cafe với bố Em về quê ko lạ ai hết nhé, ai cũng cho bế nhưng chỉ được 1 lúc thui là em troài ra để bò. Cái gì cũng phải sờ vào 1 tí mới yên. Bonus vài kiểu em trèo cầu thang nè Con voi này là 1 trong những con thú bông iu thích của mẹ đó, mẹ cho mượn thui... thế mà em đem ra móc mắt, cào cấu ko thương tiếc huhuh Hôm qua đi off với anh PD, chị Nhím, anh Tẹt và Xôi nữa. Dưng mà ko chụp được nhìu vì Ken quậy quá ah. Đợi PD về SG thì tha hồ ảnh nha. Anh PD dễ thương ko nè 2 mẹ con Nhím nè, mẹ Nhím đang bế Xôi muh Xôi xí hộ quay đi Ken mới cạo đầu đó, sư mà đòi giành bia của ba anh PD, làm đổ lun ly bia xuống sàn đó hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chạy wa nhà ken bóc tem trước nè,đi về quê vui thế,sao em up ít hình đi off quá vậy?????????????????????????????
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn HUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Huuuuuuuuuuuuuuuuuuu Mẹ anh PD rủ ọp đúng hôm mẹ Tom đi thi chạ đi đc bùn quá là bùn, huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhìn hình Ken về quê thấy cưng quá...càng lớn càng giống bố nhỉ... Mấy ảnh off với nhà PD cũng vui ghê hén...mấy em mà tụ lại chắc là quậy lắm phải không???
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken về quê đi bằng xe lửa vui quá hen hiii.. nhìn anh chàng nhà ta cào cấu con vui nhìn yêu lắm ý heee.... Ọp ẹp các mẹ cũng vui nữa ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trùi ui, up ảnh chả bẩu người ta 1 tiếng, chậm chân mất rồi, rỗi luôn!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken đi ọp vui ghê chưa kìa? thì ra là PD ra đây chơi ah? sao ko rủ chị Khánh qua ọp cùng? ghét
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn troài ui. Cứ tưởng có cái mặt Tẹt chạy qua ngó nghiêng cái. Bắt đền cô Vân đi!!!!!!!!!!! Hu hu hu..............
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn huhuh tại Ken phá quá nên em chỉ chụp được mấy pô đầu thui. Phải chờ pd về mới có hình cơ. huhuh mong được gặp anh Tom và em CS quá. Anh nói mẹ pd tổ chức thêm buổi off nữa đi...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm off mấy anh chị em đập chén bát ghê lắm, may mà đồ sứ của nhà hàng tốt đấy chứ ko thì đền ốm hixhix Bao giờ mẹ Linh dẫn 2 chị em ra HN lần nữa thì phải gọi đông đủ mng đó nha. Hihih em cứ nghĩ là ới chị rùi chứ. Hóa ra là chưa ah? Xí xóa nhá, con gái mà hay rỗi là xí nhắm đấy.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ai bảo Tẹt đến muộn. Cô chỉ chụp mấy pô mở đầu thoai. Hình ở trong máy pd cơ. Chờ pd vìa roài tha hồ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihi..cỡ hôm đó chén bát bể chắc bố mẹ mấy em ở lại làm phục vụ bàn rùi hén...hôm nay Ken có đi đâu không? chị Annie thì toàn ở nhà thui huhuhu....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn HEHE ,hình nhà Ken về quê vui ghê ta ơi,uống cafe sành điệu quá trời lun.Panda bị viêm phế quản rùi Ken ạ.Sáng nay mẹ chị Nhím mới chở đi bác sì nà.Hum nào trưa rỗi các mẹ off đi ăn linh tinh nhá.Rủ mẹ anh Tom lun nhá