Nếu được chọn các chị thích có mấy đứa con? Em thì em thích có 3 đứa: 2 zai và 1 công chúa là đẹp nhất.
Nhà mình có 1 bé trai rùi, mình đang bầu bé thứ hai, mong là con gái thì quá đẹp, 2 là đủ nhưng nếu có nhỡ nữa thì vẫn cứ sinh. hi
Mình cũng giống mẹ nó, lại giống cả ông xã nhà mình. he.he mình 2 tháng nữa là nằm ổ tập 2 rùi. 3 năm sau kinh tế ổn định tính tiếp.he.he
hiii nhà tớ có 3 chị e tớ là đầu con 2 dua e zai mẹ tớ suốt ngày kêu trời lên vì nhỡ đẻ thàng e ut giờ phải lo cái nhà nũa cho no hiii, nên tớ sợ lém thích 1gai, 1 trai thui. mà tớ cũng có 1 công chua lớn và 1 zai nhỏ rui.
uhm, trôm vía bạn ý nhìn già đời hơn tuổi. sinh nhật 3 tuổi tháng 5/2015, thế mà bây giờ bạn ấy nặng 19kg, cao 1m02 rùi. đi lớp tử khi 15 tháng tuổi, trộm vía chơi hết mình, an ngủ cũng hết mình.
ui trom via con gai mn nhớn quá nhi mn mat tay thật, ku nhà tớ thi 14/12/2015 moi dc 3t vẫn chưa đi trẻ ở nhà noi chưa dc nhieu lam, nhưng chi dc co gan 17kg thoi va cao co 100cm thui.
sao mẹ nó k cho cu đi trẻ cho nó dạn. bạn nhà tớ k có người trông nên đi lớp từ khi 15 tháng tuổi. trộm vía bạn ấy cũng ko có khóc hay lẹo nhẹo gì đâu. bây giờ cũng thế đi học từ thứ 2 - thứ 7. 7h sáng theo mẹ ra khỏi nhà, 6h kém mẹ mới đi làm về đón dc. Mà điêu lắm, hôm trước thằng anh con nhà bác gọi điện cho nàng ấy. Nàng ấy thủng thẳng đi ra ra đi vào nói chuyện điện thoại như đúng rùi" Em khỏe", " Ở lớp, thầy dạy em kỹ năng sống".... cuối tuần. anh T sang chơi mua kẹo" sola" cho em nhé. Cả nhà ko nhịn được cười vì cách nói chuyện cứ như người lớn í. bây giờ bạn ấy cũng đọc dc khoảng 50 từ vựng Tiếng Anh rồi. Mẹ nó cho cu đi học cho bạn ấy được giao tiếp với các bạn khác sẽ mạnh dạn hơn
Hé hé, thía là nhất mn rùi nhỉ. Làm thêm cô em út nữa cho chúng nó chơi với nhau chí chóe cho vui cửa vui nhà mn ah.
Hi, cu cậu thế cũng trộm vía rùi mn ah Nhưng em nghĩ cho bé đi lớp sớm bé sẽ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn đó @codai2012 ah