nhà nước chỉ thích hợp cho những người ì ạch như mình thôi, chứ năng động như các bạn vào nhà nước làm gì cho mệt.
Lương tăng đc chút thì nhiều cái cũng tăng theo. Mình nghĩ là phải tăng gia sản xuất, tự kiếm ngoài thôi bạn ah
Lương tăng đc chút thì nhiều cái cũng tăng theo. Mình nghĩ là phải tăng gia sản xuất, tự kiếm ngoài thôi bạn ah
Bank nhà nước bác ạ,mỗi tháng tự động trích lương tiết kiệm gửi một cái 12tháng,1 cái 24 tháng.Không gửi là chết với sếp,muốn yên thân thì phải chịu đói thôi.Nhưng dù sao đến hạn vẫn là tiền của mình nên bọn em cũng ai oán ít thôi
Hehe...vậy nên em đang bắt đầu buôn bán online thêm ngoài 8h ngồi bàn giấy để tăng thu nhập đây ạ. Em bán các đặc sản Cao Bằng tại link chữ kí. Mẹ nó có nhu cầu thì ủng hộ em nha!
Ok em, nói thật chứ chị cũng đang dúng cái tay vào cái việc bán online để đến nỗi dạo này ngồi ngắm cai máy tính đến ngu cả người. Có j c e mình cùng jup nhau nhé
em buồn với sợ lắm chị ạ,em vẫn muốn bay nhảy ... nhưng đồng thời cũng k muốn bố mẹ em buồn + lo nghĩ
Haizzz rất jong suy nghĩ ngày trc của chị. Chị vào làm nhà nc 1 năm đầu toàn khóc rồi sốc rồi stresss nhg cho đến jo 5 năm rồi cũng bd quen và hoà nhập. Đi làm đâu cũng thế thôi e a, nhưng e cứ ju cho mình tư tưởng hoà nhập chứ k hoà tan là đc
đúng là thời gian đầu khó hòa nhập, em đang ở năm đầu tiên đây, nhiều lúc nghĩ mình mới vào đúng là có nhiều thietj thòi, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng,lâu dần chắc sẽ quen và ko bị bắt nạt nữa.
Làm nhà nước người mới hoặc ko có quen biết bị bắt nạt hoặc phân biệt đối xử...- em có nghe một số bạn em cũng làm NN nói rồi. Nên cảm thấy cũng còn may là mình làm tư nhân Nhưng mà làm tư thì áp lực và guồng quay công việc nhanh hơn rất nhiều, phụ nữ có gia đình rồi thì thấy bất tiện và vất vả đó
đúng là nhà nước chỉ những ai có gia đình rồi thì thích, như mình, 1 chồng sắp 2 con, 8h kém đi làm, trưa hơn 11h về, chiều 4r 5h về, con ốm đau xin nghỉ thoải mái. Nói chung lương thấp thì như vậy là đúng rồi.
keke, mình 90, có 1 con trai 4t roài, giờ bầu bé gái 6 tháng nữa. Theo zai bỏ cuộc chơi từ năm 3 đại học nàng ạ. Hhi. may là giờ gia đình, công việc cũng tạm ổn, chỉ tội tiền lúc nào cũng thiếu. hihi
Phục nàng quá, năm 3 mà đã quán xuyến chồng con nhà cửa rồi. Tớ nay 27 mà còn ngần ngừ chưa muốn theo chàng về dinh nè! cứ sợ sợ ko biết làm dâu như nào ý
Mình cũng không rõ nữa, thấy cũng có được nói nhưng mọi người bên mình hững hờ vụ này lắm, cơ quan mình trừ nhân viên hợp đồng ra còn lại đa phần lương cứng để thẻ không tiêu đến mấy