Em chào tất cả các chị! cho em xin lỗi và xin phép admin diễn đàn. Chuyện là em buôn bán ế rồi đóng cửa. có vay tiền nóng 80 triệu giờ còn nợ 45 triệu. em cũng bí quá mong là mấy chị có cần xin mua trứng thì giúp dùm em nhé. em cho trứng. em ở Hà Nội. Cho bao nhiêu thì cho em cũng nhận. em chấp nhận đi xa. Em cám ơn: Mail của em là catbuicuocdoi2015@gmail.com Chiều cao của em khoản 1m65-1m70 khoản đó , cân nặng khoản 67kg. không mắc bệnh gì.
Mình cũng đang bế tắc vì tiền quá,mình đang cần bán trứng hoặc mth để lấy tiền mua thuốc và sữa cho con,mình năm nay 32,2con rồi,mổ 1lẩn.Cao 1m57,nặng 58kg.Mog đc gjúp nhữg ng thật sự cần,tiền thế nào cũng đc ạ.aj có nhu cầu llac qua mail phuonghuyendn82@gmail.com
Hôm qua mình đi khám pk bsi khen buồng trứng của mình quá! Bsi bảo buồng trứng của mình mà bạn nào hiếm muộn nhìn thấy thì thích lắm, có bán không? mình không hiểu giờ tìm hiểu mới biết hóa ra là như thế này đây.
Mình lại ngược lại với mẹ nó. Mình thì ok còn ox thì lại... Muốn có 1 đứa con mà khó quá Haizzzzzzzzzzz....
cám ơn mn đã động viên. Vc vẫn động viên nhau con cái là lộc trời cho. Cứ yêu thương và động viên nhau phấn đấu thôi
Vơ chong minh da lam tton va da co thai.nay con dư 3 phôi trữ chie nao cân thi vơ chong minh tang nek !
Xin chào các mẹ, Mình cũng bị rơi vào cảnh hiếm muộn, vc đã lớn tuổi, cũng chạy chữa và làm TTON bằng trứng của mình nhiều lần nhưng không có kết quả. Nay mình rất muốn tìm người cho trứng để có thể làm TTON. Ai giúp được mình có thể PM số đt vào inbox hoặc liên lạc qua email, xin cám ơn.
Chào chị! Em bên thuốc Đông y gia truyền Dòng họ Ca Công, chuyên chữa các trường hợp vô sinh, không biết chị vì nguyên nhân gì ạ! Em có thể gọi điện trực tiếp không ạ!
Làm là để phúc, đồng tiền làm con người bạc ra. Chị hãy thử với thuốc Đông y, xem kết quả thế nào ạ! 0977.602.194 số của em, rất mong được tư vấn cho chị. Bác em đã mang lại tiếng cười cho rất nhiều cặ vợ chồng. Có vợ chồng 10 năm không có con, bác em vẫn chữa được ạ!
thực ra hiến trứng cũng giống như hiến máu hay nội tạng nhưng về sâu xa nó lại mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp hơn rất nhiều vì hiến máu hay nội tạng chỉ giúp cứu sống 1 mạng người nhưng hiến trứng, tinh trùng là tạo ra sự sống cho 1 sinh linh mới, đem lại hạnh phúc cho nhiều người, mình ở hà nội 29 tuổi, khỏe mạnh, đã có 1 bé trai 2 tuổi, mình tình nguyện hiến trứng ko vì 1 lý do nào cả, không có 1 cái giá nào cả, chỉ mong người nhận thành công, mang thai và sinh đẻ bình thường để có 1 em bé khỏe mạnh đáng yêu thôi, nếu được như thế thì mình chỉ mong được coi đó như là đứa con nuôi của mình mà không yêu cầu gia đình người nhận phải có bất cứ nghĩa vụ gì với mình cả. Vợ chồng mình tỉnh lẻ lên TP kiếm sống cũng khá vất vả, có 1 đứa con trai rồi nên xác định chăm sóc nó thật tốt chứ ko xác định đẻ thêm nữa, vì đẻ thì dễ nuôi thì khó nên mình ko đẻ nữa nhưng vẫn có thêm những đứa con tinh thần là điều rất hạnh phúc, mẹ nào có nhu cầu cứ gọi cho mình 0976.336.661 mình là thảo