Chồng tôi lấy vợ mới

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ngoanhtuyet, 2/7/2015.

  1. ngoanhtuyet

    ngoanhtuyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi tâm sự những điều này khi đang cảm thấy rất bế tắc, mong mọi người chia sẻ.
    Cưới anh được 2 năm thì tôi sinh con, 3 năm thì chúng tôi có nhà chung cư, 5 năm thì mua xe ô tô và sinh đứa thứ 2, 7 năm thì cả hai vợ chồng đã có thêm một cơ ngơi hoành tráng nữa ở ngoài ngoại ô. Cuộc sống gia đình tôi lúc đó thực sự đã viên mãn với đầy đủ vật chất và tinh thần. Anh là người chăm sóc tôi nhiều lắm, với anh, lúc nào tôi cũng như đứa trẻ đã nhiều tuổi vậy. Mỗi lần anh đi công tác xa thì anh cứ gọi điện về liên tục dặn dò mẹ con tôi từng tí một vậy. Bạn bè tôi cứ bảo: “mày với hai đứa con là ba đứa con của ông ấy chứ không phải là vợ và hai con nữa, lo gì mà còn hơn lo cho con”. Thực sự ở bên anh tôi luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc.

    [​IMG]

    Thế rồi tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình. Đó là chuyện động trời khi tôi thấy anh hay nhắn tin tình cảm với một cô gái lạ. Ngay lập tức tôi họp hai bên gia đình nội ngoại và thông báo chuyện này, mọi người đều bất ngờ và lao vào trách móc anh, nói rằng anh vô trách nhiệm và không quan tâm đến gia đình. Tôi hả hê sung sướng vì được bảo vệ và cũng ngầm cho anh biết rằng, tôi không bao giờ để yên mọi chuyện. Sau buổi họp gia đình, anh đau khổ nói với tôi: “Anh biết anh sai, nhưng em không lựa chọn cách nào cho tử tế hơn, em làm thế này mất mặt anh quá”. Tôi nói với anh rằng nếu anh không dừng lại, tôi sẽ còn làm cho to chuyện hơn. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc gia đình mình đang bị đe dọa.

    Sau một khoảng thời gian anh hoàn toàn không có biểu hiện gì kỳ lạ thì tôi đã yên tâm hơn. Nhưng rồi lại thấy anh lén lút hẹn hò với cô gái ấy. Tôi đã nổi cơn tam bành lên không chờ nghe anh ấy nói gì nữa, tôi đã làm đơn tố cáo hành vi ngoại tình của anh với cơ quan anh đồng thời gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa án. Mặc cho hai bên gia đình nội ngoại khuyên giải hết lời, tôi vẫn quyết làm đến cùng. Tôi không thể chấp nhận cảnh bị phản bội lần thứ hai.

    Chuyện ly hôn đã giải quyết xong, anh đồng ý cho tôi sống cùng hai con và qua lại thăm nom. Anh cũng đi ra khỏi nhà và để lại toàn bộ nhà cửa cho mẹ con tôi. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình làm thế để trả thù cho anh, nhưng hằng đêm nằm một mình ôm con, tôi thấy có lẽ mình đã quá vội vàng. Chồng cũ của tôi vẫn có trách nhiệm với con cái, hằng tuần anh vẫn qua thăm con và cho chúng đi chơi, anh vẫn gửi tiền đều đặn vào tài khoản của tôi. Anh rất yêu con nhưng gần như không mấy khi nói chuyện với tôi ngoại trừ những lúc gọi điện thoại để hỏi thăm con. Tôi càng thấy tủi thân và buồn hơn. Nhưng nghĩ lại, chính tôi đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình nên tôi không có lý do gì để níu kéo anh cả.
    Hai năm trôi qua, anh vẫn yêu con và lạnh lùng với tôi như vậy khiến tôi càng dằn vặt. Cách đây mấy hôm tôi nghe các con tôi khoe rằng ba chúng sắp lấy vợ mới, chúng đã được gặp dì, đó là Nguoi dep rất dễ thương và chúng rất yêu quý. Mặc dù quát con rằng không được gần gũi với người phụ nữ đó nhưng tôi đã chảy nước mắt và bỗng trào lên cảm giác chua xót và mất hi vọng.

    [​IMG]

    Từ lúc biết chồng cũ sắp có vợ mới, tôi không ăn ngủ được. Tôi đã nhắn tin xin lỗi anh về hành vi bồng bột của mình và muốn quay lại, nhưng anh hoàn toàn không trả lời tôi một tin nhắn nào, mỗi lần gọi điện cho tôi, anh vẫn dịu dàng hỏi tôi về con cái nhưng hoàn toàn không đả động gì đến tin nhắn. Tôi muốn hẹn nói chuyện với anh ở quán cà phê nhưng anh từ chối. Anh nói: “Chúng ta có duyên nhưng không có phận, anh sắp có người mới, em cũng nên tìm người khác lo cho cuộc sống của em đi, con cái anh vẫn có trách nhiệm đầy đủ cho đến khi trưởng thành”. Vậy là tôi đã mất hết hy vọng. Nhưng liệu rằng có vì quá yêu con mà anh còn có chút tình cảm nào dành cho tôi hay không? Tôi còn nhớ và yêu anh nhiều lắm!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngoanhtuyet
    Đang tải...


  2. mekutit.8x

    mekutit.8x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    bạn quá nóng giận
     
  3. Lovelymouse_90

    Lovelymouse_90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    bạn suy nghĩ quá bồng bột rồi, bây giờ mới nghĩ cách níu kéo thì đã quá muộn, thay vì thế bạn hãy nghĩ đến các con của bạn và tương lai của mình
     
  4. Lương Phạm

    Lương Phạm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    bạn quá vội vàng và nóng giận
    Với từng ấy chuyện xảy ra tôi e rằng bạn là người sai nhiều hơn, không còn đường quay lại nữa rồi.
     
  5. Mayatran

    Mayatran Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/7/2015
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì ủng hộ mn thôi, đã qđ thì k hối tiếc. Mn đừng ngồi đó nghĩ vẩn vơ rồi tiếc nuối. Mn hãy tham gia các chương trình ngoại khoá chăm sóc sắc đẹp. Hãy nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn. Rồi cung tìm cho m một chỗ dựa mới. Thời buổi hiện đại mn cũng nghĩ thoáng ra. Đã đến lần 2 thì còn lần 3,4... Rồi xem ch cũ bạn có hp với ng đã cướp ch bạn k? Đừng tiếc nữa! Bạn cứ có ng hẹn hò đi. Cs sẽ lại bthg thôi! Chúc bạn vừng vàng và tìm đc niềm vui cs
     
    lelan.2408 thích bài này.
  6. thuychau201

    thuychau201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,564
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    173
    M thấy chồng bạn ngoại tình là sai rồi. M cũng khó chấp nhận đc việc vợ hoặc chồng ngoại tình. Nếu vợ chồng có gì không phù hợp thì góp ý đeer cùng giải quyết. Còn nếu không cải thiện đc thì có ơr vơis nhau cg khó mà hp. Dù sao a í cũng vẫn có trách nhiệm với con cái là đowx gánh nặng cho bạn rồi. Không nên nuối tiếc những gì không thuộc về m nữa bạn à. Cuộc sống còn nhiều niềm vui mà bạn.
     
  7. meboonkeen

    meboonkeen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì rất là ghét chuyện ngoại tình vì thế mình đã tuyên bố với ax rằng nếu a mà có ngoại tình thì e sẽ chia tay liền vì e cảm thấy ghê tởm khi chồng mình đụng chạm với 1 người pn khác. Nhưng cách mn làm như vậy là rất không hay, đàn ông rất hay sỉ diện, nếu vc bạn ngồi lại nc với nhau khi ax bạn ngoại tình lần 1 thì mình nghĩ chắc sẽ không có lần 2 vì nghe bạn nói thì ax rất thương mẹ con bạn, nhưng bạn lại chọn cách làm cho ax mất mặt với gđ thì làm cho ax bị ton thương nên dẫn đến ngoại tình lần 2, và lần này bạn lại quá đáng hơn nữa, nên cho dù có yêu thương vc nhiều thì a cũng ko muốn quay lại với bạn. Bạn nên tìm cho mình 1 hp mới, hãy dành thời gian chăm lo bản thân và con cái. Đó mới chính là cách trả thù hay nhất với chồng bạn, càng quỵ lụy thì càng làm a khinh bạn thôi. Chúc bạn vui khỏe
     
  8. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,531
    Đã được thích:
    4,054
    Điểm thành tích:
    2,113
    Dù thế nào em vẫn thấy người chok ngoại tình phản bội vợ khó có thể tha thứ. Vào trường hợp của em, em cũng sẽ dứt áo ra đi.
     
  9. chang chip

    chang chip

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    16,374
    Đã được thích:
    4,862
    Điểm thành tích:
    2,113
    đọc mà buồn thế ạ
     
  10. chance4646

    chance4646 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    trách mà trách chị quá mạnh mẽ... khi chị muốn tố cáo anh ấy sao không nghe a ấy giải thích hay cho anh ấy thêm cơ hội.. nếu thật sự a ấy yêu người kia mình vẫn có cách giải quyết khác.. chị giận quá hóa hận mún làm cho mọi người thấy a sai nhưng cuối cùng người tổn thương vẫn là chị...
     
  11. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    đọc mà thấy buồn, nhưng mà nếu là em thì em cũng làm như vậy thôi, cố gắng lên chị, bây giờ ko phải là lúc để níu kéo mà hãy sống tốt hơn, hãy đi chơi giao lưu bạn có có thêm những mối quan hệ mới để quên đi mọi chuyện
     
  12. akachanvn

    akachanvn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/5/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng rất ghét chuyện ngoại tình. Nhưng mà ai cũng có lúc sai lầm, lẽ ra nên để đường để cho người sai còn quay về. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Bạn nên tìm thú vui để quên chuyện cũ và bắt đầu cuộc sống mới.
     
  13. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    cứ thấy nói chia tay là bùn quá, nhưng có lẽ có duyên mà không có phận nên sẽ đưa đẩy để đứt gánh giữa đường thôi.
     
  14. huonggiang_8x

    huonggiang_8x Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    mình nghĩ dù chồng có ngoại tình thế nào thì, vợ con họ vẫn là nhất, mình thấy bạn như thế là hơi vội vàng
     
  15. trieugiatai

    trieugiatai Mạnh Tài

    Tham gia:
    8/7/2015
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn hàng động như vậy là quá vội vàng và nóng nảy, kiềm chế lại, suy nghĩ thấu đáo lúc nguôi giận sẽ tốt hơn và biết mình nên phải làm gì
     
  16. bepgasdanang

    bepgasdanang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2014
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Thôi thì chấp nhận bạn à, một khi đã đi là không quay đầu nhìn lại, một khi họ đã ngoại tình với nhau thì tiếc làm gì?
     
  17. choc ngoay

    choc ngoay Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2015
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Tất cả các vụ li hôn đều giống nhau . Nhưng phụ nữ bị miễn dịch với kinh nghiệm . Họ không thể rút ra được kinh nghiệm gì . Và tương lai sẽ lại xuất hiện nhiều phụ nữ có cuộc đời tăm tối .
     
  18. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Em ghét và thấy ghê tởm chuyện ngoại tình. Là em em cũng sẽ không tha thứ, nhưng việc chị đưa chuyện ck ngoại tình ra cho cả gia đình và cả cơ quan ck biết thì không nên.
     
  19. tam_ly_An_Binh

    tam_ly_An_Binh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi đồng quan điểm với lời khuyên của mẹ. Mẹ trong câu chuyện đã nóng vội khi không khéo léo để chồng có đường quay về.
    Còn vấn đề ngoại tình, tôi cũng đã từng không có thiện cảm. Nhưng gặp nhiều tình huống trong cuộc sống, đúng là "mỗi nhà mỗi kiểu", tôi nghĩ rất nhiều khi chúng ta nên thông cảm và thậm chí là ủng hộ.
    Phụ nữ không nên chỉ biết thương và chăm lo cho chồng con mà bỏ mặc bản thân mình.
     
  20. choc ngoay

    choc ngoay Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2015
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi ! Cái nhà "một chín không không" này hóa ra là nhà "ba Phải" à ?
     

Chia sẻ trang này