mình chẳng hiểu mọi người lấy đâu ra lậu, mà xem ra cũng chẳng quan tâm lương, mình mới vào, chẳng biết gì cả, lương thì thấp, cũng chỉ chăm chăm hỏi lương có chưa. hihi
27 theo chồng được rồi nàng ơi, tận hưởng thế thôi, lâu quá lại ngại ý. Như tớ thiệt thòi đủ đường ý, chẳng đc chơi bời mây, nhưng mà giờ con lớn rồi nên lại thấy vui, ít ra thì 1/2 trách nhiệm cũng đã bớt đi rồi. Giờ con tự ăn, tự tắm, tự chơi được. Còn nhiệm vụ đứa này nữa, mấy năm nữa chắc cũng nhàn. 30 tuổi là có con 8t rồi. hihi
em cũng ngu ngơ nên em sợ vào nhà nước ạ muốn có lậu thì phải năng động mà từ bé em có biết cái gì vụ đấy huhu...đại học đi phong bì cho thầy cô còn ngắc ngứ (
Làm nhà nước thì lương cơ bản thấp chút thôi các mẹ ơi, nhưng ổn định còn kiếm trong, kiếm ngoài nhiều nữa. Lương cơ bản 2020 cũng tăng nhiều rồi ạ. Chạy chân trong chân ngoài, chứng mấy ông nhà nước thì mấy ông làm không đâu ạ
Làm nhà nước có chỗ nào mà có chân trong chân ngoài còn đỡ, chứ tớ thấy lương có mấy tr thì ko hiểu tiêu kiểu gì. Cty mình nhân viên mới vào cũng trên 15 củ. chứ 2-3tr chắc chết mất