Ðề: CLB Học cùng bé Chào mừng khách quý tham gia vào CLB Học cùng bé. Xin lỗi bác, nãy giờ bận quá, giờ mới vào chào đón bác được. HT xin được tự xử phạt mình bằng vài chai nút chuối artymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman: Chắc bác không uống được rượu nên HT xin chiêu đãi bác cafe đen :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: Mong sẽ nhận được nhiều chia sẻ kinh nghiệm của bác trog việc nuôi dạy con. Chúc bác luôn xinh đẹp, trẻ khoẻ để nuôi con tốt, dạy con ngoan !
Ðề: CLB Học cùng bé Ối ối em còn trẻ ít tuổi lắm ạ, tham gia học hỏi kinh nghiệm của các bác đi trước ấy chứ. Cu con nhà em dạo nài bướng bỉnh quá càng đánh nó càng khóc, em street với nó - hic hic các bác có cao kiến gì dậy em với.
Ðề: CLB Học cùng bé Theo mình nghĩ, những lúc bé khóc mẹ nó cứ tảng lờ đi, kệ cho bé ngồi khóc 1 mình.
Ðề: CLB Học cùng bé Vâng vâng em làm y như thế, nó khóc em kệ cho khóc đến bao giờ nín nhưng nó bướng lắm nếu như mẹ ko ra bế thi khóc vẫn khóc và gào to hơn. Hqua đòi nhiều thứ linh tinh k chịu ăn cháo em bực tét đít - ông con lăn đùng ra khóc em mặc kệ ko dỗ, OBN tấy cháu khóc chạy lên dỗ dành ..... thế là nó gào 1 trận nữa rùi mới thôi.
Ðề: CLB Học cùng bé Nói chung, có thêm ông bà thì rất khó để rắn. tớ cuũngcó nhiều bài học, nhiều phim để dạy dỗ, nhưng con một mực phải nghe chứ ông bà ra ngoài, ko can dự lúc người khác dạy con. hic hic, may là làm công tác tư tưởng từ trước, trước mặt ông bà mẹ chỉ lừ mắt thì đố dám ko nghe lời.
Ðề: CLB Học cùng bé Tại em ở chung nên cũng khó lắm bác ạ, mún con nó sợ mà cũng k đc. Mà của đáng tội thằng nhà em nó lại ưa nịnh, cứ nhẹ nhàng và dỗ dành thì nó lại khoái chứ dùng roi vọt hay quát là nó càng đc thể, khộ ghê.
Ðề: CLB Học cùng bé Mẹ nó đi đi cho vui nèo, mẹ nó có thể đăng ký bên CLB Hoà thượng hoặc trực tiếp qua topic này cũng được.
Ðề: CLB Học cùng bé Hôm nay em cũng có vấn đề cần xin tư vấn của các bác đây, con bé nhà em từ hôm cai sữa đến giờ sinh tật khóc đêm, đêm nào cũng khoảng 12h là nó tỉnh dậy đòi đi rong hoặc nằm võng; không cho là nó khóc có khi đến 2 tiếng , rồi khi ngủ cũng ngọ ngoạy suốt, khẽ cái là mẹ phải vỗ thành ra dạo này em ko được ngủ yên mệt mỏi quá Các bác có cách nào giúp bé ngủ ngon mà ko cần đi rong hay phụ thuộc vào võng ko?
Ðề: CLB Học cùng bé Hội trưởng ko quản lý hòa thượng. Hòa thượng được trả về cho các sư cô, sư tỉ...quản lý...( CLB Hòa thượng thì toàn là sư cô-hòa thượng thì sư cô hòa thượng quản lý nhau.Hội trưởng nhà ta ko phải là 1 trong số đó nên ko quản lí sư cô-hòa thượng). Sư tỉ Nghé hiểu không, sư tỉ Nghé....
Ðề: CLB Học cùng bé em hơi bị nhầm HT là thư ký IT của hội hòa thượng, tất nhiên cũng là 1 hòa thượng rồi
Ðề: CLB Học cùng bé chít men. giờ em mới biết, chắc Hội trưởng là hòa thượng già nhất trong số các hòa thượng. Xin lỗi tỉ, e xin lỗi tỉ,,,hehe
Ðề: CLB Học cùng bé Chắc là do đói. Mẹ nó thử cho uống 1 bịch sữa trước khi đi ngủ xem, or có thể do ngủ sớm nên dậy và ngủ dở mắt.Hồi trước con mình cũng 1 lần dậy kiểu dở dang hư vậy ,mình oánh cho 1 trận khóc chết lặng rùi ngủ lun, từ sau ngủ thẳng cẳng, hok dậy chơi đêm nữa.
Ðề: CLB Học cùng bé Hic, HT là trẻ nhất đoá, chứ nói già phạm thượng với các sư cao cấp hơn thì chít.
Ðề: CLB Học cùng bé Chị Ha Hoa dám tuyên truyển bạo lực trẻ em nha. E sẽ nói nó, mai mẹ lên mẹ méc cô giáo.
Ðề: CLB Học cùng bé phải nói rõ quan điểm dạy con của mình cho ông bà hay, chứ ông bà chiều cháu nên con hay hư lắm. hồi trc con bé nhà mình cũng vậy, ko muốn ăn cứ giả vờ ọe mình mới quát cho, ông nội nó nghe thấy nói luôn " cứ thế nó ọe ra khổ thân" y như rằng nó ọe ra bằng đc. mình ko nói gì kệ đó đi chỗ khác cho ông nó dỗ, cuối cùng mình nó phải xin lỗi mình mới tha cho. và nói với ông nó bt luôn, trẻ con nó khun lắm bt có ng bênh là càng làm trò. bt có ưa nịnh thì chịu khó nịnh và khích tướng nó vậy