Mình thấy trên trang của BBC có một trắc nghiệm khá hay. Nếu bạn nào muốn đánh giá khả năng của mình thì nên thử: Địa chỉ của nó đây: Trắc nghiệm: Bạn có thể thành doanh nhân giỏi không?
Đọc comment của Capro mà người ngất. Nhớ lại cái trò thi trắc nghiệm của M$, cứ quanh đi quẩn lại với các câu hỏi trùng lặp. Ai luyện thi nhiều (có bộ đề để luyện) thì pass chắc chắn.
Bài trắc nghiệm này em làm trước khi đọc topic của bác Kiên. Làm 1 lần là được luôn, nhưng nếu không biết thì làm 2, 3 lần là pass! Bác có làm trắc nghiệm không?
Kết quả của mình là chủ doanh nghiệp nhỏ chứ không thành doanh nhân giỏi, mình làm bao nhiêu lần vẫn vậy.
Nếu chọn như sau thì sẽ ra kết quả là có tố chất của doanh nhân giỏi ạ: 1/ Bạn quan tâm nhất tới điều gì khi ở tuổi teen? Tôi luôn nghĩ ra các cách khác nhau để kiếm tiền Tôi dành toàn bộ thời gian cho việc lập trình máy tính 2/ Bạn chấp nhận mạo hiểm tới mức nào trong đời? Sẵn sàng mạo hiểm, nhưng chỉ khi cần 3/ Bạn sẵn sàng bỏ bao nhiêu công sức vào công việc kinh doanh mới của mình? Trọn thời gian, bảy ngày một tuần trừ lúc đi ngủ 4/ Tại sao bạn muốn trở thành doanh nhân? Tôi muốn tạo dựng một doanh nghiệp thành công và giúp cải thiện thế giới xung quanh 5/ Bạn quản lý tài chính cá nhân của mình có tốt không? Tôi không nợ nần gì và đang tích lũy, tiết kiệm Tôi theo dõi tỉ mỉ toàn bộ các khoản thu chi 6/ Bạn có khả năng thích ứng với thất bại không? Chả có gì là thất bại cả, chỉ là cơ hội mới 7/ Bạn có giỏi phân công trách nhiệm cho mọi người không? Rất tốt - tôi không thể tự mình làm mọi việc được 8/ Bạn có giỏi trong việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ của mình không? Phải tốt hơn các đối thủ cạnh tranh chứ, và đem lại lợi nhuận lớn 9/ Bạn sẽ làm gì nếu có người đề nghị bỏ một khoản tiền lớn vào doanh nghiệp của bạn? Nói "không" vì doanh nghiệp đó là cuộc đời tôi và tôi muốn phát triển nó. Tóm lại, một doanh nhân giỏi phải biết quản lý chặt chẽ thu chi, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm khi cần, biết trao quyền và luôn coi công việc kinh doanh là lẽ sống của đời mình chứ không phải chỉ là công việc mưu sinh.
Có một lần mình đọc cuốn sách nào ấy, thấy họ liệt kê 10 tố chất của người làm kinh doanh. Lúc đó mình đang chuẩn bị khởi nghiệp nên đọc xong thấy buồn lắm, vì... có 9 tố chất trong đó mình đều không có, chỉ có mỗi cái là tính kiên quyết làm, liều lĩnh (bỏ một vị trí đáng mơ ước) và chấp nhận rủi ro thôi. Lúc đó mình bỏ thì chắc là không có cả 10 thứ luôn.
Có 2 lần công ty mình được hỏi mua (thực ra sau này mình biết đc họ muốn mua mình chứ ko phải mua công ty). Nhưng mình chỉ hỏi họ câu, giả sử có khó khăn hoặc thua lỗ thì cậu xử lý cty thế nào. Cậu đó nói là "sẵn sàng giải tán thôi". Đó là lý do mình dừng bán cty ngay lập tức. Vì quan điểm của mình là cty là đứa con tinh thần. Có ai muốn giết con mình bao giờ không? Quan điểm coi "kinh doanh là lẽ sống của đời mình chứ ko phải công việc mưu sinh" rất đúng với ý mình. Sáng nay vừa có chuyện rất khó xử và tế nhị, mình vừa phải từ trối việc xuất hoá đơn khống cho công ty cậu bạn vì ngay khi thành lập công ty mình đã nghĩ ko bao giờ kiếm tiền bằng những việc mình cho là ko đúng. Ngay cả việc làm báo giá quân xanh quân đỏ mình cũng không làm. Điều này có vẻ không hợp thời với kinh doanh ngày nay lắm thì phải, vì mình thấy rất nhiều người kiếm tiền bằng mọi giá. Nhưng thôi mình chấp nhận là người "không thức thời" vậy, miễn là thấy mình thoải mái.
Thực ra thì phẩm chất của một doanh nhân hoàn toàn có thể tự rèn luyện được, có mấy ai là do bẩm sinh đâu!
Em làm cái trắc nghiệm này, thì thấy mình đầu tư nhiều vào sản phẩm, giá cao, và thấy cũng đúng với tình hình hiện tại
Mình chẳng thể nào mà như thế được. Lúc tuổi teen thì chỉ biết chơi, mà bây giờ cũng không muốn làm việc nhiều quá. Ham chơi:
Vậy là bác chưa có niềm đam mê thực sự. Một khi đã đam mê việc gì đó, thậm chí có thể quên ăn, quên ngủ, nói gì đến chơi!
Ơ, mình tưởng DN giỏi là những lúc cần cày thì cày như điên mà những lúc cần chơi cũng chơi ác ấy chứ nhỉ. Phải là chơi và cày giỏi như nhau chứ. Balance mà!
Nhưng trong bài trắc nghiệm này có câu hỏi là bạn dành bao nhiêu thời gian cho công việc chứ không nói đến lúc chơi. Tất nhiên phải có nghỉ ngơi mới tái tạo sức lao động được chứ! Em thấy bác làm việc cũng ác thật! Em thì chịu, chẳng overnight được đâu!