không sao đâu mn đừng quá lo lắng. bé nhà mình trước cũng vậy,ông bà bé toàn bảo nó bị bệnh j...hix, thương con. Nhưng mình tìm hiểu trên mạng nhiều và cũng chăm con nên giờ con 1 tuổi mà k còn mồ hôi trộm nữa đâu mn a (k biết do hết thời kỳ hay do mình chăm bé nữa) Mình bổ sung canxi cho bé nhưng k có uống nhiều, hay mỗi ngày 1 ống như dược sĩ nói đâu, vì sợ bé sỏi thận nên mình cho uống ít hơn, 1/2 ống/ 1 ngày. hết 2 đợt (mỗi đợt cách nhau 1 tháng) sau đó đến giờ mình cho bé uống vitamin D và bổ sung canxi qua thức ăn vì giờ bé ăn dặm, ăn bột rồi nên em cho bé ăn nhiều tôm, cua, thịt bò, và lòng đỏ trứng gà. trộm vía....giờ bé đỡ đổ mồ hôi nhiều r mn ạ. bé đổ mồ hôi nên lúc nào cũng nhớp nháp, đêm ngủ trằn trọc, khiến mẹ cũng mệt và mất ngủ theo. mn thử bổ xung canxi cho con xem sao nhé.
em cũng bổ sung canxi 1 đợt lúc 3 tháng, lúc ý con uống tầm 1 tháng thì ngưng, đến bây giờ thì vẫn duy trì bổ sung D3 thôi ngày nào cũng 1 - 2 giọt ạ, trước mn cho con đi khám k hay tự ý bs canxi, mn cho con uống canxi loại gì thế?
Đầu tiên là corbie, nhưng loại này khó uống nên bé hay nhè lắm ạ, uống vào hay đỏ mặt mũi nữa nên e chuyển sang loại khác. thực sự em k nhớ tên, chắc mai đi chợ qua hiệu thuốc em hỏi tên thuốc cho mn, em chỉ nhớ loai đó vừa có D vừa có canxi, hộp màu xanh có hình con hươu cao cổ, ống bằng nhựa kết thành vỉ, có mùi cam, dẽ uống, (thuốc nào của con m cũng nếm thử) Mới đầu mình pha thêm chút nước sau đó khi thấy con uống quen k còn nhăn nữa là mình k pha. Mình cũng k đi khám đâu, cho con uống theo cảm tính, hix, biết là sẽ nguy hiểm đấy nhưng mình thử vài lọ thì thấy có kết quả (hay do mình tưởng tượng nữa) nến cho uống nhưng giảm liều và vẫn luôn uống nhiều nước.
mình thì k dám tự ý như vậy, đang định ra viện dinh dưỡng nhờ ngta tư vấn xem sao, mn bảo nên k hay cho con ra Nhi khám
ĐIkhasm thì tốt rồi nhưng ghét cái là đến viện nhiều cái ức chế,chưa kể việc đổ mồ hôi trộm của bé như thế này họ sẽ cho 1 đống xét nghiệm nhưng kết quả đã nằm trong đầu họ rồi. mn con đầu lòng hay thứ? chắc con đầu, vì m con đầu cũng hay lo lắng như mẹ nó, may thời gian ý qua rồi. mn cố lên. viện nào cũng có khoa nhi, nếu viện nhi xa mn khám chỗ khác cũng được.
Chắc k cần, bé còi, biếng ăn, ăn k hấp thụ được...thì hãy đi. còn mình nghĩ việc chỉ đổ mồ hôi trộm thì có thể đến khoa nhi nào cũng được. Mình đảm bảo họ sẽ bỏ qua dấu hiệu bệnh này của mn vì với ho việc đó thật bình thường và bé nào cũng bị
T thành thật khuyên mn dẹp cái ông viện dinh dưỡng đi nhé, mất công, khám qua bên ngoài rùi cho thuốc, con đầu t dinh dưỡng mãi rùi, để cho nhanh, mn vào viện quốc tế ý,nhưng hơi đắt, yêu cầu khám tổng quát và xét nghiệm máu có thiếu chất k, thiếu là cái chắc, bs nhìn và bít thiếu bi nhiu, cho thuốc, xong, k phải bệnh nguy hiểm gì, thiếu chất thì viện nào xét nghiệm máu cungz ra, cungz kê dc thuốc bổ sung, chen vào nhi làm qué gì, hành xác nhau thôi
mình cũng nghĩ như mn đó, mình k hiểu các bé khác ntn chứ con mình bật quạt vù vù trên đầu và bật điều hòa vẫn ra mồ hôi sau gáy bt, cho con buổi tối ra ngoài chơi con mình chỉ bế trên tay thôi mà mướt mải mồ hôi đầu, con ngta còn chơi đùa dưới đất mà k hề gì, mình k rõ vấn đề đó là bt k nữa,
chuẩn chuẩn cái ông vdd đúng là chỉ khám qua bên ngoài chả cho xn gì thật, nhưng mn à mình cứ có suy nghĩ này k biết đúng k nhé bên vdd họ khám nhiều nhìn qa là biết bệnh, còn bt các viện khác chỉ vẽ với xn để thu phí (mặc dù xn sẽ đoán chuẩn bệnh hơn nhưng theo mình đôi khi lại k cần thiết lắm), mà mình lại chỉ lăn tăn cái việc bs canxi cho con tại những thời điểm nào là hợp lý, và bs loại gì thôi
bé nhà m cũng vậy, nhưng m hạn chế k dám quạt vù vù đâu vì sợ bé ho, viêm họng, chỉ chăm chỉ dậy lau mồ hôi cho con thôi.
chấp nhận số phận đi nhé! hi, mình thậm chí con streest ý, mệt qua mà thiếp đi là khi tỉnh dậy hốt hoảng giật mình sờ con, chỉ sợ nhiều mồ hôi quá mẹ k lau kịp thì con viêm phổi thôi
nhà tớ 2 dua rat lam mồ hôi, con chị bé cũng lắm giờ hoc lop2 thấy hết rồi.ku e cung thê luc nao cung muot mát moi ng cu bao no lắm thịt nên nóng hiii. đêm thì cứ tắt quạt là có mộ hôi nên bạt quat suot, nen me no ko phai lo dau lơn la het ma. mien la con an ngu bt.
Đồng ý là các viện hay vẽ ra nhưng riêng việc thiếu chất theo t k xét nghiệm k chuẩn dc bởi mức đooj khác nhau, ví dụ nhé, t bít 2 đuwas con t đều thiếu canxi, bé đầu khám vdd, nói chứ chả khám t cũng bít nhưng k bít kê đơn thôi, bs khám ngoài, cho thuốc về uống, bé thứ 2 nếu xét bên ngoài thời điểm đó k có biểu hiện thiếu canxi nhé, nhưng t đoán nó sẽ thiếu, khám, k có vấn đeef gì, nhưng khi xét nghiệm, nó thiếu canxi nặng lun, cùng là thiếu canxi, cùng loại thuốc nhưng dù bé hơn nó vẫn phải uống bổ sung hàm lượng cao hơn anh nó cùng thời điểm Con bạn t, khám thiếu canxi, ai chả đoán dc, nhưng xét nghiệm phát hiện nó thiếu cả đạm dù trộm vía chứ chả ai nhìn ra nó thiếu, tăng cân tốt, nhanh nhẹn, khoẻ mạnh