Em còn 1 tuần nữa là sinh thôi ạ, mà đi xét nghiệm máu ở Viện C bác sĩ bảo có vấn đề, nên bảo sang viện huyết học trung ương khám , hnay có kết quả em bị tan máu bẩm sinh ( thaslassemia buồn quá các mẹ ạ, em chỉ lo truyền sang cho con k biết phải làm thế nào nữa
E nói nhé, mn ạ, chắc chắn sẽ truyền sang con nhưng k chắc chắn con mn sẽ là bị bệnh, sinh xong, mn thuê bs bên khoa di truyền viện nhi, xét nghiệm xho con, đừng dùng dịch vụ đấy bên sản hà nội, mẹ nhà nó, chả dc con mẹ gì, chỉ lo thêm thoii, e nè, dính rùi, giờ ngồi đếm từng ngày tới khi con 18thangs đi kiểm tra đây, giờ con dc 3 tháng
Oánh dấu chờ phảm hồi các mẹ, con bạn em lấy chồng, nó cũng bị bệnh này, cũng muốn có em bé, nó bảo 50% giống mẹ thôi, k bít phải k?
Em thấy bác sĩ bảo bố k bị bệnh thì sẽ có 50% trường hợp sinh con bị bệnh, và 50% trường hợp sinh con bình thường
Em từng đến thăm tại viện Huyết học, sinh bé ra cũng là 50/50 chị à Bây giờ quan trọng là tinh thần mẹ nó phải thật lạc quan, vui vẻ, sinh bé khỏe mạnh Bênh này được phát hiện sớm và điều trị cũng sẽ rất ổn, nên mẹ nó đừng lo lắng nhiều nhé
Các mẹ hỉu k chuẩn, bố mẹ có gien bị, con chắc chắn mang gien bị, nhưng có mang gien k có nghĩa là bị bệnh, là người k bệnh mang gien