Lấy chồng xa tủi thân quá các Mẹ à!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phụng Hoàng, 19/8/2015.

  1. mebaobao?

    mebaobao? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Cảnh lấy ck xa, nhất là con nhỏ, nhìu lúc buồn lắm mà ko biết tâm sự cũng ai. Sau này khi con lớn hơn, có điều kiện ở riêng, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhìu ý
     
  3. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà ck em dễ tính là em quá may mắn rồi đó :)
     
  4. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đang cố gắng làm việc thật tốt để có thể ở riêng Mn à, không ở đâu bằng ở nhà mình hết.
     
  5. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Dạ, hi. Mỗi tội em chưa đi làm được, chưa kiếm ra tiền nên vẫn không thoải mái lắm
     
  6. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,405
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ui mình cũng có cảm giác bơ vơ, lạc lõng giữa bao người xa lạ. Nhưng đấy là cảm giác trước khi lấy ck, và tặc lưỡi lấy ck sớm tí cho "có nơi nương tựa" về tinh thần. Bjo thì bộn bề cs, chẳng còn hơi đâu nghĩ bơ vơ, lạc lõng nữa. Nhưng...
    Mình lại nghĩ, giả sử như có bỏ ck, thì lúc đó thực sự lại rơi vào cảm giác bơ vơ, lạc lõng 1 mình. Về quê thì ko thể, vì cv còn trên này, vs ko muốn bme buồn, mang tiếng. Còn ở lại đây thì cô đơn quá chừng. Nhiều khi chỉ vì suy nghĩ này mà tự nhủ lòng hãy sống vs ck cho thật tốt vậy.
     
  7. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Sao thấy mn ảm đạm vậy
     
  8. hung_namviet123

    hung_namviet123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    E cũng lấy ck xa nhà nè, nhìu khi nhớ nhà thấy tủi thân lắm. Nhất là hồi bầu bí ý, nhạy cảm hơn mức bt, bố mẹ với các chị cứ phải lên chơi suốt cho e đỡ bùn, hiii. Được cái e ở riêng nên cũng đỡ khoản lục đục mẹ chồng nàng dâu :)
     
  9. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Em lấy ck cách nhà 30km tuần về lần có đợt tháng về lần. Nhiều khi có chx buồn tủi thân nhưng chẳng bao giờ giám kể đâu ạ. Về nhà có kể thì chỉ toàn kể chx vui thôi -_-
     
  10. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Hi, em lấy chồng Campuchia nhưng vẫn đang học tiếng, nhà toàn con trai không à, nên em với mẹ chồng cũng không đến nổi, hi, chỉ là không nói chuyện được nhiều và em kén ăn và hơi kĩ tính:)
     
    Phụng Hoàng thích bài này.
  11. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng rồi, chưa đi làm được mà ở nhà ck là cực kỳ ko thoải mái, chị đã từng trãi qua cảm giác này nên rất hiểu :(
     
    Mỹ phẩm Nhật & Pháp thích bài này.
  12. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Hic, làm phụ nữ đa mang đủ thứ chuyện Mn nhỉ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn cứ tặc lưỡi cho qua và nhủ lòng "thôi cố thêm chút nữa"
     
  13. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng vậy, chỉ dám kể chuyện vui thôi, ck con tốt với con lắm, nhà ck tử tế với con lắm, hic
     
  14. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Mn tình hình kinh tế ổn k?
     
  15. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mn ở riêng thì quá thoái mái rồi. Chứ ở chung nhà ck, bầu bí mệt mỏi nhưng sáng cũng phải ráng dậy sớm, ngày nghỉ cũng phải ráng lê xuống bếp phụ nấu nướng mặc dù nghe mùi đồ ăn là ói lên ói xuống, hic. Tủi thân kinh khủng :(
     
  16. chang chip

    chang chip

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    16,374
    Đã được thích:
    4,862
    Điểm thành tích:
    2,113
    nghe mẹ nó nói e sẽ ko lấy chồng xa đâu hic hic
     
  17. Mygaocuame

    Mygaocuame mygaocuame

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,193
    Đã được thích:
    629
    Điểm thành tích:
    823
    Đó cũng là điều em lo lắng nhất, sợ lắm ạ, :(
     
  18. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Giờ con còn nhỏ quá mình ko nỡ gửi nhà trẻ, tìm người chăm bé ko ra , cho nên mình vẫn vừa chăm con vừa phụ chồng làm việc ( vợ chồng mình nhập hàng bên Úc về bán đó), mới làm được vào tháng thôi nên thu nhập cũng chưa gọi là ốn định lắm. Nếu mua chung cư trả góp thì có thể được, nhưng mua nhà thì ko thể. Khi bé lớn xíu nữa thì mình mới có thể đi làm và phụ chồng, lúc dfos kinh tế sẽ ổn định hơn.
     
  19. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Lấy chồng xa thiệt thòi nhất là ít được về nhà, bầu bí nhạy cảm dễ buồn cũng ko có người thân bên cạnh chia sẽ, đau đầu nhất là khi hết thai sản muốn đi làm nhưng ko biết gửi con cho ai vì còn nhỏ quá ko đành lòng gửi nhà trẻ, huhu
     
    chang chip thích bài này.
  20. chang chip

    chang chip

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    16,374
    Đã được thích:
    4,862
    Điểm thành tích:
    2,113
    hic hic h e chưa có ny, nên ai mà xa tán là e chối luôn vậy hị hị
    cũng tủi thật, chỉ có gần bố mẹ mình là thích nhất thôi
     

Chia sẻ trang này