Lấy chồng xa tủi thân quá các Mẹ à!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phụng Hoàng, 19/8/2015.

  1. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Mn cũng giống em quá. Em cũng ở với bố mẹ chồng, bầu bí phải xuống nấu nướng cho cả nhà chết mệt. Mơ 1 cái nhà chung cư dù bé xíu cũng được. Chứ nhiều khi muốn ngủ thêm ti cũng k dám mn ạ
     
    Đang tải...


  2. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Hồi còn độc thân mình cũng rất sợ khi nghĩ tới cảnh lấy ck xa, nhưng khi yêu rồi thì chỉ biết cuốn gói theo trai, lúc đó trái tim ko nghe thao lý trí nữa, anh í bảo cưới là gật đàu thôi, hic. bởi dại trai nên khổ vậy nè
     
  3. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Hic, sao thấy tội nghiệp chị em phụ nữ mình quá :(
     
  4. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Nói vậy thôi chứ khi duyên nợ bắt mình phải lấy chồng xa thì phải chịu thôi em :)
     
  5. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Bố mẹ ck mn có khó tính k?
     
  6. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Khó tính và kỹ tính cực kỳ :((
     
  7. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Ôi zồi giống nhà em rồi. lại còn hay để ý nữa. Ck em thì tính hiền không muốn xích mích, em cứ chiều theo thành người con dâu hoàn hảo, chắc chớt mn ơi :(
     
  8. kimnye

    kimnye where there is a wil-there is a way

    Tham gia:
    22/8/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Đung buồn c ak.chị em mình lấy ck xa thì phải chấp nhận thôi ,nhiều nguoi cung co lua chon giống c ,em minh ma.
     
    Phụng Hoàng thích bài này.
  9. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Huhu, mình sợ nhất cái khoản hay để ý đó, ngạt thở kinh khủng, ck mình thì lại bảo mình cứ lờ đi mà sống, đừng suy nghĩ nhiều quá cho khổ thân, nhưng làm sao mà ko suy nghĩ cho được chứ.
     
  10. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Giờ chỉ biét cố gắng vì ck con thôi mn ạ.
     
  11. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Mn biết không em lờ đi mà sống ty tỷ lần. mà mẹ ck em. Vẫn có thứ k vừa mắt lôi ra, nhiều khi k sống với nhau thì vâng dạ cho qua, chứ sống với bố mẹ ck làm kiểu gì cũng k vừa mắt ý. Chưa kể ăn xong em còn vác cái bụng kệ lệ đi dọn dẹp các thứ. mà có ai thương emm:(
     
  12. kimnye

    kimnye where there is a wil-there is a way

    Tham gia:
    22/8/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    dung roi c ak.khong viec gi phai buon ,tui than ca.ben minh luc nao cug co ng than ,bo me,a,chi ma.cu phai vui tuoi len.ko nhah gia lam.hi
     
  13. kimnye

    kimnye where there is a wil-there is a way

    Tham gia:
    22/8/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    oi e thay chi co nha minh ,bo me minh la thuong minh nhat.ma cai dieu nay khi di lay ck moi tham .ve nha ck ,moi thu deu xa la,chag biet lm tn vua long bo me ck.ca .o nha co gi khong vua y co the noi ra luon.con khi da o nha ck co ghet ,co buc dieu gi cg phai nhin di cho em chuyen.
     
  14. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    Tại chị đa cảm và yếu đuoi đấy thôi, em thì mải làm ăn nhìu lúc còn quên gọi điện hỏi thăm bố, e chỉ có bố, giờ bố có dì và con riêng cũng bận lắm
     
  15. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Ck gần ko lấy e lấy ck xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha.....
    hehe âu cũng là cái duyên cái số mn ạ.
    (nói chung mình FA nên nghe các mẹ nói rất ck xa vất vả làm mh cũng sợ :D. Nhưng giờ ko đánh bắt gần bờ được phải đánh bắt xa bờ thoai hehe)
     
    Mỹ phẩm Nhật & Pháp thích bài này.
  16. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Chít rùi quên ko hỏi bếp nướng rùi mn ạ :D
     
  17. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    Hỏi ngay và lun thứ 4 cần rùi, sao nhìn thấy ng ta mới nhớ ra bếp hử
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  18. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,405
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ảm đạm gì đâu. Quá vui là đằng khác. Chỉ là lo xa tí, mình ko thể sống nổi 1 mình ý. Có bố mẹ thì lại ở xa rồi, chồng thì ai biết mai sau thế nào. Mà nếu chờ đến mai sau có khi mình cũng thành 1 người phụ nữ trưởng thành (chính xác là già) lắm rồi, chắc k còn sợ cô đơn nữa, mà còn là nơi nương tựa cho nhiều người khác ý chứ. hehe
     
    Mỹ phẩm Nhật & Pháp thích bài này.
  19. ngo bui

    ngo bui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thì quan niệm khác. Khi PN đi lấy chồng là tự bước vào 1 cuộc đời mới và mình phải chinh phục con đường mình chọn nên mình xa GĐ tính ra 20 năm rồi từ ngày học ĐH đến khi có GĐ, mỗi năm về thăm mẹ có 2-> 4 lần, còn thì gọi điện hoặc hè mời mẹ lên chơi với cháu ngoại. Những lúc buồn chuyện nhà ck không bao giờ kể về nhà mình hết nên ở quê đại GĐ luôn thấy mình vui, yên tâm. Khi mọi khó khăn vượt qua đc mới kể lể chút với chị em chủ yếu là để vui câu chuyện thôi. Mình có mẹ ck và 5 bà chị ck đều thuộc thế hệ trước (vì mình lấy con ut của nhà 10 AE) nên nhiều xích mích nhưng quy tắc không cãi lại, không kể với chồng..nên giờ mấy chị rất quý, em ck thì có gì cũng alo hỏi chị dâu.
     
  20. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Túm lại, em hạnh phúc hơn nhiều chị :))
     

Chia sẻ trang này