Kinh nghiệm: Nhật ký đưa vợ đi sinh 1 mình của ông Bố trẻ.

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Cố-Gắng-Mỗi-Ngày, 13/8/2015.

  1. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Mình 30 tuổi, là chồng của vợ mình, là bố của Ken 10 tháng tuổi. Xin viết lại dòng nhật ký lúc đưa vợ đi sinh, cũng là để các ông bố trẻ yên tâm hơn, k việc gì phải quá lo lắng cả.
    Cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, bọn mình đều lo lắng, hồi hộp, hạnh phúc chờ đợi thành viên mới chào đời. Bọn mình rời quê ra thủ đô học tập và lập nghiệp tại đây luôn, vì vậy mọi vấn đề trong cuộc sống đều tự túc hết, có gì k biết thì lại lên google hỏi (Đc cái bác google nhiệt tình trả lời hết). Bọn mình cũng đi khám thai định kỳ 1 lần/1thang, cũng học hỏi để sắm đồ cho bé và mẹ trước 1 tháng so với ngày dự sinh ......
    Rồi ngày mong đợi cũng đến, vợ nói: chồng ơi vợ ra huyết hồng rồi. Vợ lấy điện thoại gọi về cho bà nội, bà nội bảo: đi đến bệnh viện ngay, k là sinh dọc đường đó.
    Vợ chồng tớ đã tìm hiểu từ bác google từ trước, là ra huyết hồng thì chưa sinh ngay đc. Vậy là tớ bảo vợ đi tắm, còn mình gọi taxi, thu xếp đồ đạc cbi lên đường.
    16h đến bệnh viện, khám, siêu âm xong xuôi. Bác sĩ kết luận: ít nhất là 7-10 ngày nữa mới sinh, 1 là nhập viện chờ sinh, 2 là về nhà 7 hôm nữa quay lại.
    Tớ lại điện về nhà cho ông bà nội thông báo tình hình và nói k phải ra vội, ông nội bảo: Ra huyết hồng là sinh luôn, k thể kéo dài 7-10 ngày đc. Tớ quay lại hỏi bsi lần nữa cho chắc, bsi vẫn khẳng định: yên tâm mà về. Vợ tớ có bảo hiểm ở đây nên quyết định ở hết đêm, k có gì thì mai về.
    17h, 2 vợ chồng ra cổng bệnh viện uống nước, rồi về cangtin ăn tối. Vợ cứ kêu đau từng cơn, tớ đưa vợ về phòng nghỉ ngơi.
    20h vợ đau tợn hơn, tớ gọi bsi kiểm tra giúp, bsi kết luận sinh luôn trong đêm nay. Khi đó thực sự quýnh lên, gọi về cho ông bà nội lên đường ngay, dù biết rằng bắt xe bjo thì sáng mai ông bà mới đến đc. Vậy là xác định tư tưởng chiến đấu 1 mình, lúc đó vừa run vừa sợ, gọi điện cho mấy ông anh có kinh nghiệm để tìm chút tự tin.
    Mấy tiếng nhìn vợ vật lộn, thương vô cùng mà k làm gì đc. 2h bsi gọi vào phòng đẻ, đêm đó chỉ có 2 ca đẻ thường, vợ mình vào thì 1 ca vừa xong. Thấy gia đình họ tập trung đông đủ nội ngoại, vừa thấy tủi thân, lại càng lo lắng hơn. Cứ nghĩ trong đầu, k biết mình làm gì đây??? 1 mình đi đi lại lại trc cửa phòng, mỏi lại tựa lưng vào tường, sao thấy tg cứ dài đằng đẵng. 3h05, bsi mở cửa tbao, vợ sinh rồi đó, về lấy tả, áo, mũ,khăn...cho yta mặc cho cháu. Lúc đó mới thấy nhẹ cả ng.

    (Tập 2: Đưa bé về phòng tí viết tiếp)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cố-Gắng-Mỗi-Ngày
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 24/10/2015
    mevq, support8Camera115 thích.
  2. Thanhthanhson

    Thanhthanhson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    bạn hài thật đấy, chẳng biết trên đợi này có bao nhiêu người đàn ông như bạn.
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  3. Camera115

    Camera115 Mobile: 0906 998 115

    Tham gia:
    18/8/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc mừng ông bố trẻ
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  4. mevq

    mevq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2015
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hay that.
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  5. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,159
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc mừng gia đình bạn đón thêm thành viên mới nha
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  6. behip.15

    behip.15 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2015
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ra máu cá là kiểu j 1 hôm là đẻ mà bsy này kêu 7-10 hôm. May sao a cho nhập viện luôn. Chúc mừng ông bố trẻ nhé!
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  7. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    chuc mung ong bo tre nhe nha lai co them tieng cuoi rui
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  8. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Kinh nghiệm các cụ quả ko sai, mình hồi sinh tập 1 cũng vậy, sáng sớm ngủ dậy 6h phát hiện 1 chút huyết hồng rồi cứ thế đau bụng từng cơn thưa rồi mạnh dần và đến 1h chiều thì sinh ku con, sinh xong anh xã còn ko biết bế thế nào vì con bé quá.hic, kể đơn giản thế thôi chứ cái khoản đau đẻ mình vẫn choáng, đau ko biết bám víu vào đâu, dùng tư thế nào cho đỡ, thế rồi cứ tự an ủi là sẽ qua nhanh cả thôi:oops:
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  9. nguyenphat014

    nguyenphat014 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    cũng thường mà , đàn ông bây giờ
     
  10. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    chuyện này của 1 ông bố viết tren fb, dược chia sẻ rất nhiều và được đăng lên báo :)
     
    behip.15 thích bài này.
  11. Linh cafe

    Linh cafe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng ông bố trẻ. Là vợ chồng có cơ hội chia sẻ những khoảnh khắc lúc sinh con, nuôi con thật là hạnh phúc. Để vợ chồng thêm yêu nhau và trân trọng những gì mình có.
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  12. hoagiodatinh

    hoagiodatinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/12/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng ông bố trẻ nha, nhà thêm thành viên vui lém nha
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  13. Rau Diếp

    Rau Diếp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2014
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Em đang đợi part 2 của bố Ken viết đây ...:D
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  14. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Bác có link bài đó k, em xin với ạ, chả lẽ có người rơi vào hc giống mình vậy sao.??? Không tin cho lắm.
     
  15. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Nhớ lại lần đầu đi để mình vẫn còn rất hồi hộp , May mắn là khoảng thời gian đó nó cũng trôi đi nhanh
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  16. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    bạn kể chân thực quá, đọc đến đâu mà cảm xúc đến đó
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  17. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    Chúc mừng gia đình đón thêm thành viên mới. Nếu ck mình là b ko bít có làm dk như b ko nữa :)
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  18. Linh Ngoc Pham

    Linh Ngoc Pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng ông bố trẻ :)
    Hóng tiếp câu chuyện của bạn:D
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  19. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,715
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Chúc mừng ông bố trẻ nha. Ông bố này hơi bị tuyệt vời đấy.
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.
  20. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Đàn ông như bạn giờ hiếm lắm. Đọc bài bạn viết lại thấy tủi cho bản thân mình. Lúc mổ ck mình còn làm mình đau hơn là làm mình hạnh phúc. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã lên chức nhé. Hãy yêu thương vợ con bạn thật nhiều vào
     
    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày thích bài này.

Chia sẻ trang này