Khác: Hội Dê tháng 11/2015 đây ạ, mn có dê tháng 11 thì cùng vào chia sẻ nhé!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi quyco_tuoidan, 16/3/2015.

Tags:
  1. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    uh, mong qua cái tháng nóng bức này nàng ạ, mệt lắm luôn ấy, tối nay mà mất điện chắc mai xin nghỉ việc để nghỉ ngơi mất thôi
     
    Đang tải...


  2. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    hic hic, chị cg sợ các đồ, nhưng cố ăn cho con với mẹ khỏe sau ra còn chăm con, chứ mẹ yếu ko ai chăm con đc tội con lắm
     
    Rica thích bài này.
  3. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,031
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    trước em cũng chịu khó uống nước dừa lắm, dạo này lười rùi, thui chịu khó về chăm chỉ uống cho mát cả con cả mẹ
     
    myRainbow thích bài này.
  4. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Dừa trong này thì rẻ, đắt nhất chỉ 12k/quả thôi, mà em cũng lười uống luôn, chanh thì có khi mua chục quả vất tủ rồi để héo beo lôi ra vứt đi, thấy chị chăm chỉ tập thể thao với ăn uống làm em thấy hổ thẹn quá :(

    Vâng, em cũng đang cố mà khổ cứ mỗi lần ăn là như bị cực hình, có khi cố nhai để nuốt xuống mà nó lại nôn ra như hồi bị nghén ý ạ :(
     
  5. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,607
    Điểm thành tích:
    913
    chăm thể thao thì đẻ mới dễ mẹ nó ạ, em chăm thì ko phải nhưng cũng chịu khó vận động và thể dục nên thấy dễ đẻ :D
     
    Rica thích bài này.
  6. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,232
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Mn sướng thế m toàn ngồi trên 1 c gối suốt mai con m đc 1 tháng mà giờ m vẫn phải dùng bvs đây hic
     
  7. chipst

    chipst Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Bây giờ đã thế thì tháng cuối chắc mệt hơn, bạn t mấy tháng cuối ngủ ko ngon toàn mơ lung tung hôm sau vật vờ, mình thì chưa thấy khoản mơ.Mong cho hết cái tháng nắng nóng này đi
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  8. chipst

    chipst Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi thế hả mn,t thiếu canxi nhưng chỉ thấy bạn ý đạp nhiều nấc ít.Mà nhiều khi có bạn mút tay nên mới bị nấc nữa đấy
     
  9. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Chị chỉ số đường đói là 5.1, (mốc là <5.1) còn 2 lượt khác bình thường nên bs bảo là bt, có thể ăn ít cơm, ít ngọt nhưng chị vốn sẵn là như thế rồi.
    Ko sao là ngon rồi mn ah. Xét nghiệm thế cho nó an tâm. CHị bt nếu làm thứ 7, CN thấy đông nhưng mình chỉ xét nghiệm thì đóng tiền và lên lấy cũng nhanh ko đến nỗi lâu.
     
  10. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Bé nhà chị cũng bị nấc, thi thoarng ngồi thấy nó nấc cụt mà cũng buồn cười. Tối đến bố nó hay hôn vào bụng mẹ, đã biết đá vào chỗ bố hôn, buồn cười phết. bố có vẻ nựng con còn ngọt hơn cả mẹ.

    Chào em, sinh như thế là đẹp quá, dự kiến sinh ở đâu chưa em?

    Chưa đọc cái này, nhưng mà con cái luôn là cái chân thứ 3 của cái kiềng 3 chân mà. Có con cái thì mới vững được. Hôm trc chị cũng thèm đọc truyện quá, cũng tua dc 1 truyện trên web trong vòng 2 ngày nhưng time bây giờ thì ít lắm
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  11. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Chị cũng uống dừa thường xuyên lắm, có lúc 1 ngày 1 quả, hoặc 2 ngày 1 quả. Cam thì bây giờ cũng ngày 2 quả nhưng ăn cam cứ sợ sợ, chanh thì ít uống hơn, về sẽ mua chanh tươi uống có khi lành hơn cam. Chị uống nhiều hay bị đi tè lắm, mà đặc biệt đêm nào cũng phải tè 1 lần + khát uống nước.
     
    Ricagaotamthaihn thích.
  12. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,860
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    em thấy chanh uống vẫn yên tâm hơn, mà em thì tùy đợt có khi suốt ngày đi tè, có khi ít , nhưng tối trước khi đi ngủ tè thì đến sáng dậy mới phải đi cơ, hôm nào buồn quá cố dậy sớm hơn dc 30ph
     
    Rica thích bài này.
  13. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,860
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    nói đến chuyện mơ thfi tập 1 em kinh khủng luôn, tập 2 này hầu như ko mơ, thế mà hôm qua nằm mơ kiểu sinh con ra rồi, đang ôm ấp thì có mấy người cứ muốn bắt con mình đi, làm em cứ ôm con để chạy trốn, mà chạy đi kiểu gì họ cũng tìm thấy, đến khi tỉnh dc thì mệt quá luôn.
     
  14. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ùi, vì tính chị bay nhảy nó quen rồi, ko hoạt động thì cuồng chân, nên bầu bí chị vẫn phải duy trì, dạo này lười tập yoga rồi, nhưng hàng tuần vẫn bơi và đạp xe đưa con đi học. Đạp xe chậm chậm thích phết, mát hơn đi bộ.
    Ăn uống thì chị gần nhà mẹ, nên thi thoảng chạy về, mẹ chị nhồi ác lắm. Chị lại ăn được nữa, ko biết khái niệm nghén là thế nào, nhồi bao nhiêu cũng hết, nên cứ phải hãm, ko thì béo quay.
     
    Ricagaotamthaihn thích.
  15. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Uh, nhưng chị bay nhảy nhiều. Tới lúc phải ở nhà chăm con mấy tháng đầu, chị bị stress vì ko đc ra ngoài giao lưu, ít tiếp xúc, ít đi chơi, ít hoạt động, người cứ ù lì hết cả ra. Chỉ mong con lớn nhanh còn đi làm, đi chơi thỏa thích.
     
  16. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,860
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    e thì khác cái khoản này, hầu như em ở nhà 24/24 luôn, sáng chỉ đi bộ đưa con gái ra ngõ đi học, rồi mẹ đi ăn sáng luôn, về là ngồi lv trong phòng chiều đón chị ấy về thôi, đôi khi nghĩ cũng chán lắm cơ.
     
    Rica thích bài này.
  17. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Nói đến chuyện mơ, hix, hôm qua làm căng thẳng quá, chả thấy con đạp mấy lo quá. Đêm nằm mơ thế nào mình bị vỡ ối hay sao đó mà nước nó chảy xuống, bảo thằng cháu nó gọi người giúp mà nó cứ ngồi ngơ ngơ. Tỉnh dậy, ko phải thật nhưng vẫn hãi :(
     
  18. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Chanh rẻ mà lành nên em uống chanh nhiều, giải khát tốt nữa. Ra ngoài em vác theo chai nước lọc 500ml, vắt thêm 1/2 quả chanh vào là chả lo khát.
    Tối em cũng khát lắm, đi ngủ uống hết 1 hộp sữa tươi 180ml, xong nghỉ 1 lúc lại uống thêm cốc nước lọc đầy rồi mới đi ngủ.
     
    myRainbow thích bài này.
  19. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Uh, vì em cũng quen rồi, như thế tới lúc sinh đỡ stress đấy, chứ stress sau sinh mệt mỏi lắm, như bệnh trầm cảm luôn, cả ngày rảnh ra là nằm khóc, chả hiểu lý do gì luôn. Giờ chị có thú vui với may vá, chắc sẽ đỡ bị kiểu đó, nếu ko chắc chịu ko nổi.
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  20. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Chắc nóng nên ngủ ko ngon, ngủ mơ.
    Chị tối qua cũng nằm mơ, nhg ko nhớ lắm, cứ chập chà chập chờn ngủ. Chỉ mong sáng ra dậy cho mát.
     

Chia sẻ trang này