Chào chị nhé. em 87 cũng 2 cô công chúa đây ạ. một bé 34 tháng 1 bé 10 tháng. Người ta bảo như thế là sắp giàu bác ạ
Tớ giờ đang ở mễ trì hạ. Cuối năm bàn giao nhà thì tớ về Hà Đông. Lên đây mon men lại gặp được đồng hương lớn ý nhỉ. Tớ bán cũng bình thường cậu ạ thêm tiền bỉm sữa cho con thôi. Bán trên face là chính chứ ở đây topic trôi nhanh lắm. Cậu giờ ở đâu? lấy chồng quê hay lại đi xa đới?
Lấy chồng làm dâu cũng tính là về Phú Thọ bạn nhé. Welcome bạn. Thanh Sơn có đặc sản thịt chua ngon nổi tiếng Phú Thọ bạn nhỉ? Nhưng tớ vẫn chưa có dịp thưởng thức món này
Em từ hồi lấy chồng nhất là có con ít về lắm chị ạ. Em lấy chồng mãi tận Điện Biên cơ nên Tết về nhà chồng ăn Tết, không về Phú Thọ được
Mn lấy chồng vùng nào của Điện Biên? Mình lại là người Điện Biên lấy chồng về Phú Thọ. Dịp nào lên Điện Biên làm chuyến hẹn gặp nhau mn nhỉ? Mình sinh năm 84, có 1 con trai 4 tuổi. mn bao nhiêu tuổi? mấy con?.Hii. Mn với mình có duyên đấy.
Người đất tổ đi khắp nơi nhỉ... Mình quê gốc Thái Bình nhưng nhà bố mẹ ở Điện Biên, lấy chồng Phú Thọ nhưng gd mình ở Điện Biên luôn. quê gốc chồng mình cũng Ba Vì- Hà Tây đó.
xin chào các anh/ chị biển 19 quê mình ạ, vk ck em biển 19 hết ạ, chúng em ở Hạ Hòa. Chúc nhà mình ngày mới vui vẻ ạ!
Ôi duyên vậy mẹ nó ơi, bố mẹ chồng em cũng gốc Thái Bình đi xây dựng vùng kinh tế mới trên Điện Biên, hồi đầu các cụ ở Tuần Giáo sau này chuyển về thành phố Điện Biên. Hiện tại chỉ có vợ chồng em ở Hà Nội thôi còn bố mẹ chồng và anh chị chồng trên Điện Biên hết. Mẹ nó làm dâu vùng nào Phú Thọ?
Tks chị, khi nào hội mình off có thể lên thăm Hạ Hòa quê e ạ, nhà em có Đền Mẫu Âu Cơ, lên trên nữa là Ao Giời Suối Tiên, sang ngang thì có ngay Đầm Ao Châu thơ mộng nữa hihi