Dạ vâng, vợ chồng em hiện nay đang ở Tây Mỗ chị ạ, mỗi tháng e về quê mình 1 lần hihi, nhà mình cũng ở dưới này chứ ạ?
Dạ vâng, vợ chồng em hiện nay đang ở Tây Mỗ chị ạ, mỗi tháng e về quê mình 1 lần hihi, nhà mình cũng ở dưới này chứ ạ?
Nhà bố mẹ mình ở huyện Điện Biên- cách thành phố 15km qua Bản Phủ ấy.Hii. Mình làm dâu huyện Thanh Sơn, bây giờ tách ra về Tân Sơn đó mn...2 vợ chồng công tác cùng cơ quan, mỗi năm nhà mình về 2 lần (Tết và hè). Còn Điện Biên là đất của người Thái Bình mà.
Ai dà...thời sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 mình từng đi thực tập ở Hạ Hoà 2 tháng liền, đã từng đi các danh lam mà bạn nói đến. Biết bao giờ mới 1 lần quay lại đây.hii
Huyện Điện Biên em đi qua rồi, trên đường đi đền Hoàng Công Chất thì phải. Tết nhà em hay đi đền đó lắm, tầm mùng 1 hoặc mùng 2 đi
cách nhà em 15 -20 km chị ạ . hjhjhj thấy các chị các mẹ rôm rả quá em cũng vào hóng tý. huhu cơ mờ toàn đồng hương chả thấy ai nói chuyện với em gì cả thấy lạc lõng bơ vơ quá , thấy tủi thân ợ huhu nên em lại out ra trang này . chị ở đâu phú thọ vậy ạ .
Cũng mua ở hà đông ah, t mua khu linh đàm, cuối năm nhận nhà, có khi lại cùng khu với nhau ý nhỉ. T lấy hải phòng. 2vc ở hn. Ít khi về quê lắm, vì 2 đứa rồi nên thời gian rảnh ít lắm. Mà nhà t cũng 2 cách cách giống nhà bạn
hjhjhjjh lần nào về quê em cũng đi đường lâm thao nhà chị về đấy ạ . chị đang làm dưới hn à chị , vk ck em cũng đang ở trọ dưới hn chị ạ . hjhjhj chị hay về quê ko , chị đc mấy nhóc rùi heheheh
Kaka vk ck e trước học cùng trường, hai bên bố mẹ cũng học cùng nên nhiều vấn đề dễ giải quyết lắm ạ. Hihi
ôi thế là c trước em 3 khóa, em 86 mừ, lớp em cô Bích dạy Văn chủ nhiệm í, chị cô nào chủ nhiệm đấy ah (ôi ôn lại cái thời xa xưa tí, tự dưng vui vui chị ah ^^)