ck mình sinh năm 1986 tính tình cũng hiền lành thương vk nhưng mà lại ham chơi games các mẹ ạ,nói nhiều thì lại bảo nói nhiều,mà ức chế lắm các mẹ ạ,không biết trong hội có mẹ nào cùng cảnh ngộ giống mình không?vào tám cho đỡ buồn,1 chuyện nhỏ nhặt mà đôi khi cũng khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng các mẹ ạ
úi,đang ăn cơm mà có khi vẫn còn tranh thủ mẹ nó ạ,tối thì chỉ mong vk đi ngủ sớm để chơi game thôi,nói mãi không được tức ơi là tức,nhiều lúc nghĩ chẳng nhẽ cũng lập nick chơi games cho bõ tức
nhà e cũng thế, ck cứ hở cái là chơi game, xem game. Chiều t7 nào vk cũng phải cho đi chơi game. Mà cứ rảnh lúc nào là xin đi chơi lúc ấy, đc cái ck e thì vk cho đi mới đc đi. Nhiều lúc cũng mủi lòng cho đi chơi, mình lại kiếm cái gì xem. Mẫy nữa bọn e có bé rồi, k biết ck có đỡ nghiện đi k
có em bé chắc là ngoan hơn vì phải trông bé mà ,mình thì còn chưaì có gì nè vừa mong bé mà ck lại ham chơi games hazaaa nghĩ đến mà buồn
Mình cũng chẳng hiểu sao các ông bố có vợ có con rồi còn thích chơi game các mẹ nhỉ, quên cả vợ cả con luôn, lúc nào cũng như trên mây rồi vợ lại phục vụ từ A đến Z. Nghĩ thương phụ nữ chúng mình, chồng rượu chè cũng khổ, gái gú cũng khổ, vũ phu cũng khổ, lại còn cả game nữa
Chồng tớ đây, đi làm về là chơi game, ăn cơm xong lại ôm máy chơi game, có hôm chơi đến sáng luôn, chơi cái quái gì mà Liên minh huyền thoại gì đấy, suốt ngày đánh đánh chém chém, choang choang đau hết cả đầu, ghét thế ko biết, vợ bầu bí gần 8 tháng rồi mà chẳng giúp vợ được việc gì. Chán, tớ chỉ ước cái web game đấy nó bị sập thôi.
ôi nhiều khi tớ còn muốn đập luôn cái máy tính ý chứ,ù hết cả tai,bảo cho loa bé thì bảo chơi thế không đã chết mất
hcichi mình ngán nhất là các ông chồng chơi game, thỉnh thoảng thấy chồng mình cũng chơi, nhưng rảnh thôi, chứ tạm thời chưa nghiện
ôi mình nhiều lúc cũng muốn đập luôn cái máy tính đi ý,nhưng mà vẫn chưa dám,lần nào cũng chỉ nói thôi nói mãi không đc nên đành im lặng hazaa biết nói thế nào được nhỉ?cảm giác như bất lức ý mẹ nó ạ
Ck mình cũng nghiện game, những lúc đấy chỉ muốn cầm cái gì đó đập vào mặt con nghiện đấy thôi @.@. Chửi thì k chửi đc vì mình kém tuổi ck nên toàn đá xéo , rồi cãi nhau. Chán lắm ...
Hehe vô tình tìm từ khóa mình SEO thấy bài viết này của bà vk mình kaka đúng là duyên số vậy là đã được gần 2 năm rồi ấy nhỉ @qingxin giờ tớ đã bỏ game rùi đó nha