Kinh nghiệm: Vinschool - Trường Mới Của Con

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi bau, 24/8/2015.

  1. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Chào các mẹ, trước khi con học trường này, mình cũng tìm thông tin về trường nhưng con ít, có thể do trường mới mở. Giờ con m đã vào học tuần thứ 2 rồi, mình sẽ kể dần về quá trình học của con ở đây để các mẹ tham khảo :).
    Con mình học lớp 3.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bau
    Đang tải...


  2. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Sau khi đăng ký kiểm tra đầu vào của trường, trước ngày kiểm tra đầu vào khoảng 4 ngày mình nhận được thư thông báo ngày kiểm tra, trong đó ghi đấy đủ các thông tin tên, ns, mã hs, ngày giờ kiểm tra. Ngoài ra còn ghi chi tiết các đồ dùng con cần mang theo khi kiểm tra. NT còn đề nghị BM không cần chờ con, khoảng giờ ... thì đến địa điểm ... để đón con. Cùng ngày đó bên phòng tuyển sinh cũng nhắn tin thông báo đã gửi thư cho mình.
     
  3. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Sau khi nhận được thông báo đạt trong kỳ kiểm tra đầu vào, mình nộp học bạ cùng các giấy tờ liên quan và học phí.
    Sau đó, con còn cần kiểm tra trình độ tiêng Anh. Cái này theo mình là hợp lý.
    Mình cũng nhận được thư thông báo trước mấy hôm và dặn dò tương tự như thư trước.
     
  4. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Ngày đi lấy đồng phục:
    Xong 2 đợt kiểm tra là đến lúc nhận đồng phục cùng bảng kê các đồ dùng học tập trong năm học.
    Khi đến trường nhận đồng phục, dù đã chia ngày cho các khối nhưng do phụ huynh thường đưa con đi chọn buổi sáng nên khi mình đến cùng con thì đã khá đông.
    Các cô hướng dẫn đều nhẹ nhàng, lúc thử đồng phục, các cô còn hỏi han các con tạo sự vui vẻ.
    Đồng phục khá đẹp và thoáng mát.
    Mỗi cái là con cỡ con mình mặc là cỡ phổ thông nên con chưa nhận được đầy đủ. Cô giao đồng phục cho mình cũng xin lỗi và hẹn ngày mình đến lấy đồng phục.
    Hết tuần phát đồng phục, BGH nhà trường gửi thư xin lỗi mình về việc con chưa nhận đủ đồng phục và đưa ra hướng giải quyết là tạm thời con đi học mặc gọn gàng, lịch sự là được. Đến trước ngày khai giảng con sẽ nhận đủ đồng phục.
     
  5. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Ngày họp định hướng
    Trước ngày đó, mình nhận được thư về việc phân lớp và sơ đồ lên lớp học của con.
    Ngày đi học, từ cổng trường đã có người chào đón, hướng dẫn từ cổng, từng tầng cũng có cô giáo/nhân viên trường đón chào và chỉ dẫn tiếp.
    Phòng họp lớn như phòng hội thảo.
    Giờ họp bắt đầu là 17h nhưng do còn ít phụ huynh nên ban tổ chức thông báo xin phép lùi giờ họp 15' để đợi các phụ huynh đến muộn.
    Trước giờ họp có máy chiếu chiếu giới thiệu về trường do học sinh trường giới thiệu, các chương trình trong năm qua, phỏng vấn giào viên, học sinh trường. Mình thấy thích thú vì các bé tự tin trong từng hành động, góc quay.
     
  6. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Mình quên chưa nhắc cái này: trước khi vào phòng họp, phụ huynh nào cũng được mời đến bàn đón tiếp từng khối (khối 2+3 họp cùng nhau) để nhận cẩm nang dành cho phụ huynh trường, đính kèm là lịch học cả năm + tuyến xe buýt (gồm các tuyến, giờ đón giờ trả tại từng điểm xe) + một số giấy tờ khác.

    Vào giờ họp, cô hiệu trường chào mừng các phụ huynh có con năm nay vào trường và bắt đầu giới thiệu khái quát về nhà trường, cơ sở vật chất và tổng số môn, tiết các con học cho từng khối cùng lời giải thích tại sao thêm tiết học cho môn này, tại sao gộp 1 số môn học thành cụm môn học. Mình thấy lời giải thích là hợp lý.
    Đến cô hiệu phó phụ trách các vấn đề liên quan đến bán trú, cùng với lời chào mừng là lời xin lỗi vì tiếng cô bị nhỏ do hôm đó cô không khỏe lắm. Tuy nhiên, lời nói của cô vẫn rõ ràng, mình không nhớ hết được nhưng những điều cần thiết thì như thế này:
    - Phòng ăn: năm nay có xây thêm 1 phòng ăn nữa trên tầng 5, bữa ăn của các con được các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra để đảm bảo việc các con ăn ngon, đủ chất và bổ dưỡng. Các con sẽ được cô giáo bán trú hướng dẫn cách ăn uống cho phù hợp, con nào chưa quen chưa ăn hết xuất ăn của mình thì sẽ được cô giáo hướng dẫn để phần thừa đúng nơi quy định.
    - Ngủ trưa: các con chỉ ngủ khoảng 1h15': cô giáo bán trú sẽ hướng dẫn các con cách sắp xếp đệm mỏng, đồ đi ngủ (túi ngủ hoặc chăn, gối con mang đến) và cách ngủ sâu giấc.
    - Xe ô tô đưa đón: theo đăng ký của phụ huynh, tổng số xe đưa đón của trường liên cấp (3 khối) là 101 xe (nếu mình nhớ không nhầm), có nhiều tuyến xe buýt đưa đón. Các lái xe và các cô phụ trách xe đã được tập huấn. Xe đã chạy thử tuyến nhiều lần để đảm bảo việc đưa đón các con được thuận lợi.

    Ngoài ra các cô còn giới thiệu một số thây cô phụ trách môn, trong đó mình ấn tượng nhất cô Châu Anh, giám đốc nghệ thuật của trường. Chị ấy hơn mình gần chục tuổi mà vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Hồi còn có thời gian xem truyền hình, mình thích các dẫn chương trình giới thiệu về bài hát mới trên VTV 1 của chị ấy.
     
    MẹBảoBình thích bài này.
  7. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Hết phần của nhà trường là phần của phụ huynh: phụ huynh nào thắc mắc thì cứ đặc câu hỏi cụ thể. Mình chỉ quan tâm đến câu hỏi của phụ huynh nào trùng với thắc mắc của mình thôi.
    1. Trường cũ học vở 4 ly Hồng hà, trường Vinschool học vở 5 ly in tên trường, vậy thì nên làm thế nào?
    NT trả lời: với tinh thần tiết kiệm, những gì con đã có/ đang dùng của năm trước ở trường cũ, năm nay con vẫn có thể sử dụng lại, Vở nhà trường bán là vở nhà trường không bắt buộc phải mua. Gia đình có thể mua vở 5 ly 6 sao Hồng Hà cho con dùng. Nếu con có vở 4 ly HH thì con có thể sử dụng tiếp nếu cha mẹ không đổi được vở cho con.
    (cái này thì mình đã đi đổi rồi, giá 2 loại vở = tiền nhau nên đổi được, tuy nhiên không nên đi đổi vào đầu tháng AL. Một số quyển lẻ mình không đổi được thì con vẫn dùng ở trường).
    2. Trước khi vào trường con kiểm tra TA đầu vào có phân level thì con học TA thế nào?
    NT: con sẽ học tiếng Anh theo level con đã đạt được, hết năm học con tiếp túc học lên, không kiểm tra lại trình độ như kiểm tra đầu vào nữa. Trong năm học, các con sẽ có bài kiểm tra để kiểm tra tình hình học tập.
    3. Còn một số thắc mắc nữa nhưng không phải là vấn đề mình quan tâm nên mình không chú ý.
    Kết thúc buổi họp là phần trà, bánh để các phụ huynh ăn nhẹ sau giờ họp.
    Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng để đón các con tuần sau TƯU TRƯỜNG.
     
  8. phunu70

    phunu70 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    bên này m thấy ổn ghê . ko biết chất lg thế nào .............
     
    bau thích bài này.
  9. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Chất lượng thế nào là do quan điểm của phụ huynh đầu tiên đã.
    Theo mình, nếu muốn con học giỏi, nổi trội 1 số môn cơ bản để vào trường chuyên thì có thể trường chưa phải là sự lựa chọn thích hợp. Tiêu chí này trường công là phù hợp.
    Còn m muốn con học vừa phải, đủ kiến thức theo y/c của bộ GD và được học thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống, tự tin và vui vẻ khi đến trường thì nên chọn trường này.
     
    MẹBảoBình thích bài này.
  10. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Ngày tựu trường: 17/8
    Ngày đầu tiên con đi học ở trường mới, m cảm thấy con vừa đi vừa nhảy chân sáo đến trường, cảm giác thật vui khi con vui vẻ.
    Đồ dùng con mang theo ngày đầu tiên rất đơn giản: 1 bình nước, 1 cái bút và 1 quyển vở để trong cặp, 1 cái mũ mềm và chăn gối để đi ngủ trưa.
    Rẽ vào cổng Timescity m đã thấy nhiều bé cũng đang đến trường. Điều làm mình hài lòng nhất lúc đó là hình ảnh mấy chú nhân viên an ninh dắt các con qua đường. Trong Times không có đèn xanh - đỏ ở các ngã đường, nhưng có khá nhiều nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ và nhiều nhân viên an ninh, mỗi khi có người sang đường cần giúp đỡ các chú ấy đều nhiệt tình dẫn sang. Nếu có đông người thì chú ấy còn ra hiệu cho xe ô tô đứng lại.
     
  11. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Vào công trường, 2mc khá bất ngờ khi thấy đội ngũ giáo viên, nhân viên của NT đứng đón chào học sinh tựu trường, họ đứng thành 2 hàng song song như chúng ta hay thấy trên truyền hình khi đón nhân vật quan trong (nổi tiếng) nào đó, ở cả cổng chính và cổng phụ. Con mình tò mò nhìn quanh còn thấy có cả người nước ngoài, m đoán là gv ngoại ngữ, đứng trong đội ngũ đó.
    Ở cổng chính, có nhiều giá như giá vẽ, có đính giấy khổ to hướng dẫn đường vào từng khối lớp.
    Điều hấp dẫn các con nhất là có vô số những bong bóng (như bong bóng xà phòng trẻ con hay chơi) bay lơ lửng trên không trung. Từng chùm bóng được kết và buộc trên cầu thang đi lên lớp học của con, vài bậc cầu thang lại có 1 chùm.
    Các bài hát cho thiếu nhi được bật lên, không quá to nhưng đủ để mọi người nghe rõ.
    Con mình càng vui hơn, đi nhanh lên lớp.
     
  12. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Lớp con ở nguyên đơn 3 tầng 2. Đến lớp, 2mc gặp 2 cô giáo, cô chủ nhiệm mặc áo dài, cô bán trú mặc đông phục có áo màu đỏ gần như mầu áo đồng phục của con. Màu đó cũng là màu biểu trưng của NT.
    Cô chủ nhiệm có nụ cười rất xinh, có nét giống Jenifer Phạm.
    Cô bán trú thì lớn tuổi hơn.
    Cả 2 cô đang vui vẻ và nhiệt tình chỉ dẫn các con tủ cất đồ và nơi để giầy/xăng đan.
    Đến con mình, cô chủ nhiệm hỏi tên và báo số tt cho con. Ngăn tủ của con cũng ghi số đó. Cô dặn con cất chăn và gối vào ngăn tủ cá nhân, con mình đóng tủ chưa chắc nên của tủ mở ra, cô thấy nhắc con đóng lại với lời dặn lần sau con đóng kỹ vì đó là ngăn cá nhân của con, con để đồ của riêng con ở đó, không nên mở ra để người khác nhìn vào.
     
  13. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 1/9/2015
  14. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Con m định uống sữa trước khi vào lớp thì cô giáo chỉ ra góc gần lớp ngồi uống, ở đó có chỗ con ngồi như trên, có quạt trần và có các cây nước (là máy nước nóng - lạnh có bình nước Lavie) để các bạn lấy nước. M ở đó cùng con 1 lúc thấy mấy bé chạy ra lấy nước.
    M để ý thấy các cây đều không bặt chế độ nước nóng/lạnh. Theo m là phù hợp với thời tiết mùa này, các con ko cần uồng nước lạnh vì dễ bị đau họng, nước nóng thì càng chưa cần vì chưa đến mùa đông.
     
  15. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    [​IMG]
    Đây là ảnh phía bên trong cổng chính trường khi m đi từ trên lớp con xuống. Giờ nắng đã lên cao, hầu như khó có thể nhìn thấy rõ bong bóng như lúc con vừa đến trường.
     
  16. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Lớp con đây
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 1/9/2015
  17. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
  18. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
  19. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Các con được tự do chọn chỗ. M xin chụp ảnh, cô giáo hỏi bé nhà m ngồi chỗ nào và gọi con lên. Cô quàng vào vai con và quay sang các bạn cùng lớp, cô nói khi nào cô đếm xong 1,2,3 thì cả lớp giơ tay lên "Ya" nhé. M thấy các bé rất vui vẻ và hào hứng làm theo. Mình có chụp 1 vài kiểu ảnh của lớp nhưng mình sẽ chỉ post lên sau khi đã chen mặt các con vô tình xuất hiên trên ảnh.

    Quan điểm của m là hình ảnh cá nhân hay tập thể bất kỳ nếu chưa được phép của họ thì mình không đưa lên. Các mẹ thông cảm nhé.

    Ảnh trên là 1 số hình ảnh m chụp hôm đó.
     
    autumn_hn82 thích bài này.
  20. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Con học được 2 tuần đầu tiên với nhiều hứng thú, nào là làm ngôi sao, mỗi cánh sao là 1 điều con yêu, con sợ, con không thích. Nào là thầy tiếng Anh là người Anh, 24t. Con còn kể hôm đầu tiên có giờ TA giáo viên nước ngoài, thầy vào lớp đã có bạn chạy lên đu tay thầy.
    Mình thích thời gian học TA ở đây, 1 tuần 8 tiết với 3 tiết người NN, với mình con học thế là đủ, không cần phải tìm thêm lớp TA ở ngoài nữa.
     
    MẹBảoBình thích bài này.

Chia sẻ trang này