hjhhjhjhj , thích nhỉ . em cũng ít về quê chị ạ. đc cái 2 vk ck e cùng quê cũng gần nhau nữa nên mỗi lần về quê cũng tiện về cả 2 nhà luôn . hjhj. có nhóc 2 tuổi vui lém v ck em đang mong có quá mà vẫn chưa có chị ạ huhuhu.
hjhhjhjhj , thích nhỉ . em cũng ít về quê chị ạ. đc cái 2 vk ck e cùng quê cũng gần nhau nữa nên mỗi lần về quê cũng tiện về cả 2 nhà luôn . hjhj. có nhóc 2 tuổi vui lém v ck em đang mong có quá mà vẫn chưa có chị ạ huhuhu.
vậy em học lớp cô Bích à, chị học lớp 12c lớp văn Thầy Hạnh chủ nhiệm,hình như đến lúc bọn em vào trường thầy ấy về hưu rồi thì phải
Vợ chồng em cưới được lâu chưa? Nhà chị hơn 1 năm mới có đấy, hồi đó cũng sốt ruột phết, cứ lo bị làm sao, đến khi khám xét chả vấn đề gì thoải mái tinh thần lại có.
em cũng đang chán quá chị ạ , vk ck e cưới từ tháng 10 năm ngoái , em bị viêm phụ khoa chữa mãi cũng tốn kém .may quá nó cũng gần như khỏi rồi chị ạ . chỉ khi tới ngày đèn đỏ tháng vừa rồi em mới thấy trong lúc bị nó khó chịu chút thui. vk ck em đi khám ở bv PS trung ương hn ý chị do khỏi đc viêm nên bs cho đi chụp xquang CTC- Vòi trứng . Em bị tắc 1 bên , huhuhu lúc cầm tờ kq em sợ quá em cứ thế khóc tu tu ra ý . ck em cứ động viên mãi bảo ko sao , em hỏi bs thì bs bảo đừng có lo quá ko p mổ nếu mổ khả năng thành công ko cao hẹn tháng sau tới khám lại và khả năng sẽ thông vòi trứng tắc đó . Kinh của em xấu lắm , ko đều mà đau bụng kinh khủng chị ạ mấy tháng mwois có 1 lần .Có ng mách mẹ em bảo đi lấy thuốc bắc để điều hòa kinh vk ck em cũng mới đi lấy mất 1500k liền ngày nào cũng sắc uống ko bít sao nữa. em lo lắm.mad
Umh thôi có bệnh thì vái tứ phương cứ chữa trị xem sao, ăn uống tẩm bổ rồi giữ gìn sức khỏe tinh thần thoải mái em nhé. Mong sớm nhận được tin vui của em
hjhjjhjh. dạ chị . vk ck em cám ơn chị nha. hjhj . chúc anh chị hạnh phúc và bé ngoan hay ăn chóng nhớn hí hí hí . anh chị lm gì dưới này v chị hjhj.
hihi vậy chị e mình đều học lớp Văn, hồi thi đầu vào e đc 10 Văn đấy ( vẫn sướng, cho em ôn lại thời vàng son tí). Cơ mà e quên tiệt ko nhớ thầy Hạnh thế nào, hay vừa sinh xong e bị lú nhể, hức, nhà chị mấy nhóc rùi ah?
chị mới có 1 bé 5t thôi, chị làm kế toán ở cty du lịch đang thuê nhà ở Đội Cấn, em làm nghề gì có ở Hà Nội k?
Đừng lo lắng em ạ , chị có cô bạn cũng bị như em lấy chồng 5 năm mà k có con chạy chữa mãi chẳng thấy gì đến lúc mặc kệ tinh thần thoải mái thì lại có, đừng lo lắng thông là đc thôi em quan trọng là tinh thần của 2vc thoải mái và lạc quan
dạ , mấy hôm đầu em lo lắm cứ khóc sợ chả ăn với ngủ đc cứ nahwms mắt vào lại nghĩ linh tinh ạ . Nhưng ck em với mọi ng cứ bảo ko đc nghĩ n ảnh hưởng nên giwof em cũng đỡ nghĩ rồi à . chịu khó uống thuốc bắc xem thế nào. các chị ơi uống thuốc bắc có tốt ko ạ . hjhj .e uống trị điều hòa kinh vì kn của em thất thường lắm ý , hay bị ra cục , kinh xấu đau bụng n nữa . thầy lang cắt thêm cho e 4 thang thuốc sau kỳ kinh uống giúp em kích thích trứng ko bít sao nữa ạ , nhưng em chăm chỉ uống lắm hjhj mong rằng ông trời đừng phụ lòng vk ck em . hjhj
Uh, cố gắng lên em nhé. Đợt trước c cũng uống thuốc Bắc đấy dưng cũng không ăn thua mấy có thể c không hợp. Em thử mua hàu, giá về tẩm bổ thêm cho chồng xem sao
vâng ạ . hjhjhj em cũng đang làm giá đỗ cho bạn ck hjhj ăn ngon lắm ạ . cơ bản là hiện tại ở em thôi chị ạ chứ bạn ck em thì đi khám oki. hjhjhj . e cám ơn mọi ng nhiều đã chia sẻ với em nha.
thuốc bắc có người hợp người không cái chính vẫn là ở em em cứ thoải mái mà theo chị em nên theo tây y chị thấy có nhiều cơ hội hơn
dạ chị , mọi ng cứ nói uống n thuốc tây quá hại người với trứng nữa . dự định của em là sẽ kết hợp cả 2 ạ . em uống thuốc bắc xem có hợp ko nếu oki điều hòa kinh tốt và thang sau kích thích rựng trứng khi thấy kinh 1 cái thì em đi canh trứng cho chắc ạ . hjhjhj.
Ở Vĩnh Phúc có bà lang bốc thuốc đẻ con trai,bà ấy chữa cả các bệnh về sản phụ nữa như tử cung thấp,lạnh và vô sinh nữa.Ngày trước nhà chị 2 chị dâu đều khó lấy thuốc chỗ bà ấy.Em cần chị nhắn địa chỉ cho.trên nhà chị họ mách nhau đi lấy thuốc nhà bà ấy nhiều lắm...Quan trọng là em thoải mái tinh thần,uống thêm cao ích mẫu cho kinh nguyệt điều hòa,tốt hơn thì khả năng thụ thai dễ hơn...
vậy à chị , c tốt quá hjhj em cám ơn chị nhiều ạ đã ghé qua và chia sẻ với em . vậy chị cho em số và địa chỉ nhé nếu chỗ kia ko đc thì em lên vĩnh phúc lấy . hôm thứ 7 vk ck em lên tận bắc giang lấy thuốc chị ạ cũng xa quá thanks chị . mà chị ở đâu phú thọ vậy chị ơi .