Chả là 1 chị kế toán ở cty em thấy cây này mọc ở bồn hòa và cho đây là cây rau sam nên hái về nấu, sáng nay mang đến công ty bảo luộc lên mùi thơm ngọt ngọt. Nhưng em thì cho đây là cây hoa 8h, 1 chị khác bảo đây là cây hoa sam và đồng quan điểm là không ăn được và ko nên ăn bậy Nhưng chị kế toán thì cứ khăng khăng đây là cây rau sam và ăn được 11h30 là bên em nghỉ ăn trưa rồi, anh, chị nào biết cây này là cây gì và có ăn được không để em còn cảnh báo chị ấy không chị ấy ăn rồi là ko kịp nữa =)) Hình của cây ấy đây ạ.
Theo chủ quan thì đây không phải là cây rau sam có hoa vì lá sam tròn hơn lá trong ảnh và hoa sam cũng nhỏ hơn, màu nhạt hơn! Nếu chị không nhầm thì đây là hoa mười giờ (hay tám giờ?) giống Nhật Bản! Rau sam thì nấu ăn được. Nồi canh rau láo nháo (rau thập cẩm í) có mùng tơi, dền, rau sam, càng cua... đấy, ăn ngon cực, ngọt thanh thanh và mát!
Em cũng nghĩ đây ko phải cây rau sam. Vì em có nhìn thấy hoa của cây rau sam rồi. Nó bé tí à. Nhưng cứ ng nọ cãi, ng kia cãi nên cũng hơi lăn tăn. mà chị ấy nấu xong để trong hộp cơm rồi. Chỉ chờ ăn thôi
Thôi cả nhóm xúm vào can. Chứ ăn bừa như vậy sợ lắm chị à. Có mỗi chuyện rau hay ko phải rau mà cả văn phòng tranh luận từ sáng tới giờ chị ạ
Chị ấy chỉ ngắt những ngọn ko có hoa thôi Còn có hoa chị ấy để lại nên hôm nay em mới chụp hình được đấy ạ.
Tình hình là chị ấy vẫn cho rằng đây là cây rau sam nhưng có vẻ cũng lung lay ý chí rồi Chị ấy đang hỏi thế ko ăn nữa thì trưa nay ai cho chị ấy rau không. Chắc là sẽ ko ăn nữa đâu chị ạ.
Chúc 2 chị em ngon miệng nhé! Ăn xong thì ngả lưng và mơ về cây rau sam hoa vàng nhé! (thèm quá... chị đến tận 12.30 mới được măm cơ...)
Ngoài lề tí: haha, lần nào em nhìn thấy chị Mamachip em cũng bị giật mình dù biết chắc mọi thứ. Thế đấy, biết mà vẫn giật mình.