Mọi ng cho em lên đây than 1 phát cái. chẳng là e bị sảy sớm cũng nửa năm rồi. lúc ý chỉ xn máu vs thử que là bít có thai mà siêu âm chẳng thấy đâu sau bsi kết luận thai hỏng và sau vài hôm thì cũng tự ra như hành kinh. Sau đấy các tháng e cũng bị hành kinh như bt. Em đc cái ở nhà thôi nên chăm sắc thuốc lắm. uống đủ loại, kinh nguyệt cũng đều 28-30 ngày. Sau mãi canh trứng rồi chán rồi tự canh ở nhà chẳng đc, tháng trc e qđ cho ox e đi làm tdđ thì kq bi đát lắm ạ. E cũng lên mạng học hỏi kn các mẹ thì bên cạnh việc thuốc thang thì phải ăn uống tẩm bổ lắm. Nhưng khí thế lên đc tý thì lại nẫu hơn vì ox e đang điều trị đại tràng nên ăn uống phải kiêng khem lắm, ko như chế độ các mẹ đc, nào là ăn trứng đánh kem, uống giá sống rồi ăn hải sản ào ào. e chỉ thi thoảng nấu cháo hàu, canh ngao thôi vs thịt bò, cật lơn và xào ít giá, trần giá. Nhưng e thấy chưa đủ đô nên chắc chẳng tiến bộ lên đc. E cũng mua tinh chất hàu cho chồng rồi. uống đc gần tháng rồi. Thuốc bắc thì trc e sắc đc 1 2 thang cho chồng em ( thuốc cả 2 vc uống, e uống 1tgian trc rồi,chồng e vừa mới chịu uống vì thấy kq bản thân như thế) nhưng uống đc mấy hôm thì kêu ko hợp bị đau bụng ( bụng dạ chồng em bị đại tràng mà, yếu lắm dễ đau bụng) Mà hnay e vừa bị đèn đỏ xong. Buồn quá lên đây bán than vs các mẹ tí. Cũng đc cái phát hiện đc vấn đề đó của ox nhưng e cũng stress vì chưa tìm cách nào nhanh gọn để tẩm bổ cho chồng hiệu quả mà ko sợ ông ý bị đau bụng vì đại tràng. Ko biết có mẹ nào có kinh nghiệm thuốc thang ăn uống gì ko chia sẻ cho e vs.
Nhà em cg đang mong bé hầu như ai cg cho chồng ăn như thế thôi mn đi khám thì bảo bác sĩ kê thuốc cho
Mn ơi không nhanh được ý, hai vợ chồng phải thật khỏe mạnh thì con sau này mới khỏe được. Mn có theo bác sĩ nào không? Mình nghĩ bi giờ nên tìm bác sĩ giỏi để nhờ tư vấn, giờ mỗi người mách một phương pháp, hiệu nghiệm với người khác nhưng lại không chắc hợp với mình thì sao. Mn cũng giảm căng thẳng xuống nhé, con cái là có duyên với mình cả mn ạ. Mn không được để stress quá là ảnh hưởng đến chất lượng trứng đấy. Hai vợ chồng cùng lạc quan lên!
mình cũng đang mong có đây, đau lưng 2 tuần rồi, còn 1 tuần nữa là đến kỳ nhưng mà ko thấy ngực căng như mọi lần trc kỳ, ngực mềm, đầu ti thấy có đốm li ti màu vàng, AĐ thì ẩm ướt, đang đợi đến cuối tuần thử que xem sao?
chia sẻ cùng mn nhé. mình cũng đang mong con iu như mn. Nhưng mẹ chồng mình ko giục gì 2 vc vì sợ 2 vc áp lực. Chỉ có họ hàng và hàng xóm láng giềng dị nghị khiến mẹ chồng mình bị áp lực thôi. Mỗi lần về quê chồng, ko muốn ngó mặt ra đường luôn mn ạ
mình mỗi lần về quê...hàng xóm cũng sang hỏi...lại được mấy chị trong xóm co bầu...mẹ chồng mình lại nói....tôi cũng chỉ mong nó ốm nghén....là mình lại lảng sang chỗ khác....tâm lý lắm ý
Ích lợi của sữa chua ai cũng biết, tự tay làm sữa chua ngon mới tài, mua máy làm sữa chua cao cấp tại trang http://thienminhphu.vn/.../may-lam-sua-chua-kangaroo-kg81... ngay nhé chị em, ĐT: (08)3 8215 546. Có máy rồi, nói tự tay làm ai cũng tin thôi. Hiện đang có chương trình -20% đấy chị em.
cảm ơn mn nhiều, mình đang theo bác sĩ Dũng ở kim ngưu. lần đầu đến (là tháng trước) thì chưa lấy đc kq tdđ của chồng và bsi chỉ cho thuốc ( mình thấy nói là để dày niêm mạc) dặn bắt đầu uống từ ngày bn đó ( mình tính thì đúng ngày rụng trứng) nhưng tháng đó tạch ( mình cũng ko hy vọng nhiều ở tháng này). Vừa rồi ngày t3 ckk mình tới lần 2, bsi cũng cho thuốc nhưng uống ngay ngày t4 ( mình tìm hiểu là ovophene có td kích trứng, mà hồi xưa lần nào mình đi soi trứng thì trứng cũng đẹp). Mình có đưa kq cũ của chồng cho bsi coi, bác sĩ nhìn qua rồi thấy tặc lưỡi kiểu " thôi cũng đc đc", mình thấy lạ lạ mới hỏi lại là " bác ơi kq của chồng cháu như thế có sao ko?" thì bác bảo ko sao, cứ bình thường đi. Mình thấy lạ quá vì các chỉ số A, B của chồng mình đều ko đạt chuẩn mà bác sĩ ko cho thuốc vs cũng chẳng dặn dò gì. Nhưng thôi cứ tin tưởng và theo đã, biết đâu mình lại may mắn hihi.Hôm nay chồng mình cũng đi ktra lại. Khổ thân anh xã ghê cơ
mình mãi chẳng có bầu nên tự nhiên tâm lý cũng sợ về quê chồng luôn ý. Mẹ chồng mình thì cũng hay động viên là đừng áp lực cứ bt, nhưng tháng nào bà cũng để ý ngày QKD của mình rồi tính hộ mình luôn. Kiểu 2 ông bà mong cháu quá, rồi làng xóm láng giềng ở quê lại hay hỏi thăm. Nghĩ mà thấy chán chán.
mong chị sớm có tin vui nhé!. Em thấy mấy cái dấu hiệu này chơi xỏ mình quá. Có tháng thì quanh cái lúc rụng trứng mình đã đau đầu ti lắm luôn, mất 4 ngày, có tháng ko thấy đau lại hí ha hí hửng, sau vẫn trượt. Tháng trc trời ơi đau cả đầu ti cả ngực từ sau rt 2-3 ngày tới gần ngày QKD tự nhiên mềm xèo ( chưa bao h mình đau lâu như thế) . huhu.
Mình đang chưa biết theo bác sĩ nào thì tốt cho chồng mình nữa? mình đang theo bsi DŨng ở kim ngưu từ trc thôi. mà bác sĩ ko cho chồng mình thuốc gì cũng chẳng dặn gì. chỉ bảo ko sao cứ bình thường đi. Mình ko biết có phải bác sĩ thấy mình mong con dưới 1 năm nên ko chú trọng ko? hay bác sĩ ko chuyên về nam khoa nên thế nữa?