Hi, e vẫn chưa xuất được dòng thơ nào, văn thì có mà rơi hết rồi ạ. Đọc thơ của chị e thấy tâm hồn nhẹ nhõm hẳn.
Từ khi có Tũn bận ghê Thơ văn một thuở mải mê quên rồi Trông con tập lẫy, tập ngồi Là thơ của cả cuộc đời mẹ đây!
Con về ở với nội Mẹ nhớ con rất nhiều Mong sao mau hết tuần Về với ngựa con lắm Tiền mẹ kiếm được ít Nên ko về thường xuyên Mẹ cố tăng thu nhập Để được về nhiều hơn Mỗi lần mẹ về quê Con ôm cổ tíu tít Không chịu rời 1 bước Mắt mẹ lại đỏ hoe "Mong ở bên con mãi Ngựa yêu của mẹ à"
Bữa ọp ngày mưa Một nhóm bạn quen nick đã lâu Rủ nhau tụ họp ọp lần đầu Thư mời loa loa từng đối tượng Đến ngày chốt hạ đúng chục nhân Thứ tư, Hăm sáu, tháng Giáp thân Trời mưa như trút nước rần rần Hội thơ con cóc lội bì bõm Tìm nhà mười bốn, ngõ...phân vân Mưa to thêm rát mặt, ngập chân Nhưng ngại ngần chi phố đã gần Đứng mưa đợi người đưa tận ngõ Căn nhà nho nhỏ, ta đến đây! Quây quần bếp nướng khách mê say Rôm rả chuyện trong làn khói bay Ôi sao diễn đàn thân thiết thế! Hỏi tên hỏi tuổi, lắm thứ hay Này mẹ Hải Hiếu rất mát tay Món ngon hấp dẫn chén hết ngay Bía bò Thanh mai vừa đưa tới Hai chàng hiệp sĩ lại ngất ngây! Rượu quý nhà ai chén rất to Chúc nhau sức khoẻ, rồi hẹn hò Quê mình quê tớ về chơi nhé Khắp nơi du lịch, ấy khỏi lo! Món ngon tráng miệng hãy cứ no Thanh long ruột đỏ bụng tròn vo Dưa lê ngọt lịm thơm nức mũi Càng ngon hơn nữa khi...được cho! Tiệc vui nhanh đã tới giờ khuya Dọn dẹp nhanh tay tạm biệt về Ngày vui hứa hẹn xin lần tới Hội mình lại có trận "ăn-chơi" Bữa nay vắng mặt bố Pizza Tiếc quá trận mưa đổ quá đà Cả nhà pizza đều ướt cả Đường về vất vả lối đi xa Hẹn nhé chị em buổi ọp sau Bốn phương tám ngả lại bên nhau Quây quần sẻ chia chuyện đời sống Bảo nhau kinh nghiệm tiến bước mau! Mẹ Chít - Cảm xúc buổi off đầu tiên cùng các mẹ @Hiếu Hải Food, @Nguyen Bao Chi, @quynhnhu.xt, @Mecuping, @thanhmai03, @LinhViPizza Hẹn gặp mọi người tại hội chợ nhé!
mẹ chít miêu tả chi tiết buổi off cho nhà linh vi và thucpham336 tường tận rùi nhé, tiếc là thời tiết ko ủng hộ chứ nếu ko còn đông vui nữa
Dạo này tớ ít vào LCM, htruoc bảo gửi link thơ thì cứ bí mật Nay mới thấy tag tên vào nhé. Nhưng mà đặt cái tên hội thơ con cóc làm mình ngại lắm, chắc chỉ có mẹ Chít với bố Linh Vi là có tinh thần thơ thôi hihi P/s: thank kiu nàng nhé. Chiaki @phamtmly : nghe nói e uống r*** nhiều quá đau dạ dày hihi. Tình hình thế nào rùi e? có cần đường sữa đến thăm hỏi không nhỉ
Quán đang giờ vãn khách Em nhớ đến nhà chung Vào xem bài viết mới Bỗng thấy cánh thơ rung. Đọc thấy các chị viết hay quá vào chen ngang mấy câu cho có tinh thần hi...
đề nghị c hỏi thăm luôn nhé . e bị bia nhiều chứ có uống r đâu . phần thịt nướng của em đâu (( đòi quyền lợi @loan157
Hôm qua cô nhắn lúc đương ăn Nên bận rồi quên nhắn lại rằng Phần của cô chị đã ăn mất Cố mà khỏe lại, chị mời ăn!
Chủ quán cafe ghé đấy ư Nhà chung chào đón mọi tâm tư Tinh thần lên cao hay xuống thấp Làm thơ vui bắt ý tìm từ
Cho a xin số nhà, cho a xin biết tên đường và cho a xin số phone e luôn Chị còn bị mẹ Chít ăn hết phần, lấy đâu ra mà e đòi quyền lợi. Muốn đòi quyền lợi đến thăm chị @Hiếu Hải Food nha Cho tớ đi ké vứi Thấy ăn là QuynhNhu lại ló mẹt
giời, nhà thanh mai thj quay mặt đi, bô cupjng và bô hiếu hải băt tay nhau nom như vừa ky hợp đồng gj ây, sao ko che caii mẹt c đi hử