Ui, hn và hcm xa thiệt xa, e chưa đo km bgio, hix e vô duyên bôn chen chút, xin đừng đuổi e ra nhé
Cái avt chắc gọi...bố nó r. Nhưng mà gọi thế ngưọng ngượng sao ý ạ. Hi hi, các bố mà bon chen ở đây thì chắc phải rất tâm lý và chiều vk.
em đang cố gắng phấn đấu đây ạ. Em có chị gái trong đó, chỉ được nghe chị ý kể thôi cũng thấy muốn bay rồi ah. k chỉ là những j tốt đẹp, những trốn vui chơi, mà ngay cả những mùa mưa bì bõm em cũng...thích. hi
Bạn bằng tuổi cùng nghề , tiếc là mình ở HN. Mình chưa vào TP HCM lần nào cả, thèm 1 lần đc vào đó quá