Bước vào lớp 1 là một trong những thay đổi, một hành trình mới đầy lý thú đối với trẻ. Các mẹ đã chuẩn bị được gì cho con rồi ạ? Sách, vở, bút, thước, quần áo mới,.. chắc cũng đầy đủ cả rồi. Nhưng có mẹ nào đã chuẩn bị hành trang kỹ năng cho con vào lớp 1 chưa ạ???????
Giờ vào lớp 1 ở thủ đô căng thẳng chẳng kém thi đại học, thấy các bme tâm sự mà sợ rồi. Bé nhà e chưa đi học, ông bà thuyết phục đưa cháu về quê học cho nhẹ nhàng.
con e mới 4 tuổi vậy mà e đã đang đau đầu suy nghĩ nên cho con học lớp 1 ở đâu. Việc lo cho con học lớp 1 ở hà nội đã là nan đề rùi.hic.E cũng có nhiều thắc mắc và băn khoăn.oánh dấu topic này để học hỏi thêm kinh nghiệm của các c ạ
Con lớn nhà em chuẩn bị vào lớp 2 ngày chuẩn bị vào lớp 1 em chỉ có mỗi 2 tập vở viết theo mẫu chữ và tập bút chì của Thiên Long. mỗi ngày viết 1 trang mà bảo khó lắm ạ. nó không chịu nghe nhưng mà em cứ bắt viết thế mà vào lớp 1 cô dạy 1 cái là biết ngay/ Vì sẵn nhà có bán nên có khi là em cũng chủ quan không cho con đi học thêm. Nhưng mà đến giờ em vẫn nghĩ là nếu thằng thứ 2 nhà em đi học em vẫn không cho đi học thêm chỉ luyện ở nhà thôi trừ khi muons con mình vào trường điểm các mẹ ạ vì luyện chữ cho các con cho quen xong đến lớp các cô có cách dạy là nó nhanh hiểu chứ mình chả có nghiệp vụ sư phạm dạy cũng khó vào tai các con
Đồ dùng học tập thì mình không đề cập nữa. Mình chuẩn bị cho bé lớn nhà mình thế này: 1. Biết đọc và biết viết. 2. Biết 1 ít phép cộng trừ trong phạm vi 10. (Cái này mình cho con học ở UCMAS). 3. Tự ăn uống, không kén chọn món ăn. 3 mục này là 3 mục cơ bản theo m cần có, đài báo suốt ngày nói ko nên cho con học trước chương trình lớp 1, m chả tin đâu, m cứ chuẩn bị cho con như thế. KQ là con đi học ngon lành, mấy ngày đầu còn khen cơm ở trường ngon hơn mẹ nấu, hic. . Còn bạn mình, theo đúng như đài báo đấy, ko cho con học trước, bé học bên Long Biên, gọi điện than với mình, con bị cô nói học chậm, ăn chậm, con thì nói không ăn được vì món này con không thích, món kia con không ăn được. Bé khóc và đòi ở nhà. 2mc nhà bạn í vận lộn với nhau cả tháng trời mới đỡ.
em nghĩ biết đọc biết viết đối với 1 trường công lạp đại trà là hơi vất vả cho con em nghĩ chỉ cần cho con làm quen mới là được để không tạo nhiều áp lực cho nó nhưng mà cũng ko nên không cho học tý nào vì bản thân em không có kiến thức sư phạm dạy con khó và hay cáu chị ak
Vì con mình học công lập đại trà nên mới phải như thế, 1 cô giáo toàn 40 - 60 con/lớp, cô muốn uốn nắn từng con một cô cũng "lực bất tòng tâm" thôi bạn ạ. Mình nói biết đọc là con mình đọc được truyện rồi vì con thích đọc, cái này mình ko ép. Còn biết viết là biết cầm bút đúng cách, viết được chữ thôi, chứ không phải viết thành thạo nhé. Giờ công lập nói ko học thêm lớp 1, hic, 1-2 năm đầu là đúng, giờ thì vẫn học rồi, học theo kiểu học lớp năng khiếu, năng khiếu ở đâu không biết, toàn học chữ thôi.
nhà em ở sát 1 trường cấp 1, nhưng em ko xin được cho cháu vào trường này vì không đúng tuyến mà cháu phải đi học cách nhà 2km, e đang tìm cách chuyển trường các mẹ ạ
Đúng là quan trọng các mẹ phải chuẩn bị tâm lý cho bé, cần nói chuyện với bé nhiều hơn về học lớp 1 sẽ thế nào, chứ hôm mình dẫn bé nhà mình đi nhận lớp 1, nhiều bé khóc ròng k chịu ngồi, tâm lý sợ hãi
Mình nghĩ tiểu học không quan trọng lắm nên cho bé học ở gần nhà không trường chuyên lớp chọn gì cả miễn sao bé được vui chơi thoải mái