Theo bạn mình có nên vào nam sinh sống ko. Ck mình có bảo nếu bây giờ ra ngoài bắc mà thuê nhà trọ ở thì liệu bà có chấp nhận ko, hay lại như đợt trc, rồi hx lại nói mẹ con có chuyện j thì con nó mới ra ngoài ở, nếu vào Nam thì coi như vk theo ck, ng ngoài cũng ko dị nghị, nhưng mình ko đành để bà ở lại 1m
Mẹ ấy khó tính nt là do ko có người nói chuyện và tam sự cùng bà đấy. Sao ấy ko khuyên mẹ đi bước nữa nhỉ? Mình thấy đây là giải pháp cho ấy lúc này
Ck ở đâu thì vk phải ở đấy chứ, mỗi người 1 nơi chối lắm. Vào trong kia cv thuận lợi cho Ck roiif lại ko va chạm với bà hàng ngày khéo tình hình còn tốt hơn ý
Ck mình từ ngày đi vào trong đó, hôm nào cũng gọi về cho mình, ck mình hay phải dạy học buổi tối, nên cứ dạy xong tầm 9h30 đi thẳng về nhà gọi cho vk con nc 30p đến 1 tiếng rồi mới đi tắm giặt ngủ nghỉ. ck đi xa, mình cũng xác định tư tưởng, dự tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng ck mình nói, nghiện vk rùi nên vk cứ ytam, trc kia ck mình nhịn nhiều cũng vì mình cả, nên nhiều lúc mình đã khóc xl ck vì đã kéo a ấy vào hoàn cảnh như thế này
Đàn ông ko có vk bên cạnh cũng chưa nói trước được gì đâu, thiếu thốn đủ đường mà. Ck tớ mà vất vả thế tớ thương lắm. Thật ý.
Mẹ mình cũng đi chùa rồi này, cũng tham gia hội phụ nữ, còn làm phó ban hội người già nữa, nói chung về ngoại giao mẹ mình rất năng nổ, bạn bè cũng nhiều, nhưng ko ai khuyên đc, kể cả bác ruột mình là ng ở giữa mẹ ruột và mẹ nuôi mình nói bà cũng ko nghe,mình cũng đã từng nghĩ đến chuyện bà đi bc nữa, nhưng ko biết tìm như thế nào, b có cách j hay ko, chỉ mình với
mình cũng biết như thế mà, nên khi ck đi, mình cũng xác định tư tưởng trước rồi, nhiều lúc mẹ con cãi vã, mình bảo, con cho ck vào đấy là xác định mất ck rồi, vậy mà bà ko thg con ah, thế mà bà cũng ko thèm để ý, có phải bà ích kỉ ko muốn mình đc HP hay sao ý
Quan trọng là mẹ ấy thoi, bà ko muốn đi bước nữa thì có đằng giời mà ép được. Ấy cứ thử tỉ tê tâm sự với mẹ xem biết đâu mẹ lại nhỏ lòng rồi đổi ý.
mình nghĩ là nếu có mối mình sẽ để cho họ gặp nhau mà ko nói trc chứ hỏi bà ko nói đâu, nhưng mình nghĩ bà thiếu thốn tình cảm thật, bà ko thể ngủ đc 1m, nên hôm nào 2 đứa nhà m đòi ngủ vs mẹ là y như rằng đêm đó bà thức. Mình nhớ mang máng hồi còn nhỏ bà cũng quen vài ng đàn ông nhug ko đi đến đâu vì họ đếu có gia đình hết rồi thì phải,
Tâm lý của bà mình có thể hiểu được. Bà ích kỷ muốn giữ ấy ở bên mình ko cho ấy đi lấy chồng rồi làm đủ trò để Ck ấy phải chuyển cong tác vào nam. Mình cũng hiểu được phần nào câu chuyện của nhà ấy. Ấy chủ động tìm bác nào cũng có hoàn cảnh như mẹ ấy ý, đưa họ lại gần nhau, tuổi của họ bây giờ chỉ muốn tìm người nương tựa vào nhau thôi. Con chăm cha ko bằng bà chăm ông mà
Kể ra tìm đc 1 ng như vậy mình cũng yên tâm, nhưng chả biết bjo mới tìm đc, mấy đứa bạn thân mình còn trêu, liệu có ông nào chịu nổi tính của bà ko. dạo gần đây có 1 ông hồi trẻ thích bà, nhưng ko nên duyên, vk ông ấy mới mất, og ấy có ý quay lại nhưng bà nhà mình ko thích, vẫn còn chê ông ấy lùn, cuối cùng ông ấy cũng đi rồi
Mẹ ấy khó tính nhỉ? Hơi bị khó chiều đấy. Tuỳ vào duyên số thoi, mẹ ấy mà ko thích cũng chẳng ép đựowj. Theo tớ ấy cứ theo chồng vào nam một thời gian, mẹ ấy khác phải suy nghĩ lại
Tháng này đúng là tháng cúng cô hồn, 2 đứa con ốm liên tục cả tháng, quấy, chỉ đòi mẹ bế, những lúc này cảm thấy mệt mỏi, cũng thương bà vì mình mà vất vả, giá như bà chịu hiểu, chịu nghĩ cho con mà bao dung độ lượng hơn, thì chắc mình chả bao jo nghĩ đến chuyện ra đi. Giờ đúng là bỏ thì thương vương thì tội. Nghĩ cũng thương ck, trong ấy 1m ăn uống tự lo, quần áo tự giặt, ốm đau cũng tự chăm sóc. Không biết mình nên thế nào bây giờ cho vẹn toàn ?
Nghe chuyện của c mà thấy căng thẳng quá. Trần đời em chưa thấy ai như bà mẹ ( nuôi ) chị luôn ý. Đúng là khó tính, khó chiều ghê á
Đúng là không biết làm thế nào cho vẹn toàn, giờ chỉ mẹ bạn nhận ra mới được. Bạn có thể vào trong nam chơi 2 tuần xem bà có thay đổi gì không? Đọc từ đầu đến cuối mình chưa thấy người mẹ nào lại như vậy, cuối cùng đó là dì ruột chứ không phải mẹ. Vừa thương bà và vừa giận bà, mà giận bà nhiều hơn, vì tính ích kỷ mà để 1 gia đình phải li tán, cha không gần con, con phải xa cha, vợ phải xa chồng.....Ôi........
Tự nhiên nói ra sự thật k pải mẹ đẻ làm gì. nên bà ấy mới suy nghĩ vậy. Dù sao bà ấy cũng có công nuoi nấng bạn, đúng là khó nghĩ. mà con còn nhỏ làm sao mà tính toán đc, hãy để con lớn thêm 1 chút nữa rồi vc bàn tính tiếp. Cái quan trọng là vc phải yêu thương nhau mới vượt qua được.
Mình nghĩ là mẹ nó chuyển vào Nam với chồng đi, chồng là người sống với mình cả đời mà. Không sống cùng không có nghĩa là mình không hiếu thuận. Cả gia đình ở chung một chỗ sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Bạn cũng nên nghĩ cho các con của bạn nữa, nó cũng cần có sự dạy dỗ của người bố. Còn với mẹ bạn, thì vào Nam rồi thì cũng nên về thăm bà hàng năm (ở ngoài còn có họ hàng mà). Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt
Cs có khác, mỗi ng 1 hoàn cảnh. Em like cho chồng chị... em k bít khuyên c ntn cho tốt cả. Bên chồng bên mẹ thật khó.
Nếu là mình thì mình sẽ vào Nam theo chồng. Mình nghĩ cho bà, nhưng còn phải nghĩ cho chính 2 bé con nhà bạn nữa. Bố mẹ xa nhau, nếu bố bé xảy chân "over night" rồi thành quen thì làm ntn. Bà ở lại cũng vẫn có chị gái và các cháu ở gần mà, mọi ng vẫn chạy đi chạy lại đc lúc bà cần. Với lại, quan tâm k có nghĩa là cứ phải ở kè kè bên cạnh bà. Biết đâu khi ở 1 mình bà mới có thời gian để cảm nhận và thấu hiểu. Cs k nói trc đc điều gì mà.