buồn quá nên mở CLB náy mình ở Hp nhưng hiện sống ở Bình Dương có mẹ náo sống ở BD thì vào đây hội tụ cho vui nào . Bất kỳ ai cứ ở BD là mời zô :mrgreen
hội Bình Dương bên web tre tho củng buồn lắm, ít có ai vào nhà. Em thì lại ở Bình Phước, hic không biết có người thứ 2 không, nên củng mom mem vào tỉnh gần ranh giới luôn. Hân hạnh làm quen với các chị
ui, giờ mới thấy có hội các mẹ ở bình dương đấy, mình tham gia diễn đàn này lâu lắm rồi nhưng chẵng thấy ai ơ binh dương cả. Cho mình xin nhập hội nhé...mình ở ngay thị xã thủ dầu một, còn các bạn ở phường nào vậy? Mình xin giới thiệu nhé Tên mình là Lan Phương , sinh năm 1982 hiện đang có 1 con gái 4 tuổi...hội của mình nếu ở gần nhau hôm nào hẹn off để 888 nhé
Chào ngày mới.....nhà của Bình Dương chỉ có vài người hiu quạnh quá......mọi người ơi mau mau vào đăng ký nhé....
chán wa nhỉ , hội bình dương mình ít người thật, k thấy ai vào nữa cả....các chị bình dương ơi mau mau vào tham gia đi .....
ui cha...mò mẫm mãi cũng tìm ra được một hội để tám rùi! Hic...Mà công nhận mẹ BD vào web này ít thiệt...hy vọng quân số quê mình ngày càng đông hen!!! Mình cũng ở Thị xã TDM nè, bữa nào rảnh chắc fai offline bàn kế hoạch tăng quân số mới đc!!! hi hi
Sáng sớm mới vào đến công ty đã nghe bà Nguyên ú réo gọi vào hội các mẹ BD rùi...Hihix....vô web mỗi ngày nhưng ngặt nỗi thời gian hạn hẹp quá nên chả dám 8, com mem com miếc gì hết....Nhưng đây là nhà mình nên thui ráng đặt một cục gạch nảo..
Hức...bà này mới sáng sớm mà dám nói xấu hen!!! hi hi...ko fai chỉ đặt một cục gạch ko thôi mà còn fai rủ rê thêm nhìu cục gạch khác gia nhập nữa kìa mẹ kenny òi?!!!
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng hì hì hôm nay em vô tình lạc vào đây, thôi thì mình cùng 88888888 nhá em tên hà sinh 83 cũng BD nhưng ở ngoại thành xa lơ xa lắc luôn huyện Dĩ An
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng ùi....hoan hô cả 2 tay chào mừng thanh viên mới đó chứ!!! ứ à...nhìn dĩa bánh nậm thèm quá đi! mình mới vừa dìa quê chồng chơi, ở Huế í...cả nhà tìm đc 1 quán bánh lọc, nậm, bánh bèo chén....cực kỳ ngon và giá cũng cục kỷ rẻ lun...hic hic...
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng Hic hic....hội BD mình bun thiệt đó.....Hôm nào mình hẹn nhau off cho vui đi các chị ơi.........kéo hội bd lên nào
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng hì ... hôm nay đi lang thang lại gặp chị dior và nấm chuột bên này, vui thật
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng lần đầu tham gia dien đàn, hân hạnh được làm quen với các chị. các chị cho em đặt cục gạch với nha. em tên Hương ở Thủ Dầu Một.
Ðề: CLB các mẹ ở Bình DƯơng welcome bạn gia nhập nhà bình dương nhé. ... Bạn ở TDM mà phường nào vậy?